Vào hôm 11/2 (tức mùng 4 Tết Bính Thân), một bé trai 8 tuổi đã rơi xuống hồ nước ở thành phố Duyun, tỉnh Quý Châu trong lúc đang trượt patin ở quanh khu vực đó.
|
Cụ bà đưa bé trai vào bờ sau khi cứu được cháu.
|
Gần như ngay lập tức, một cụ bà ngoài 50 tuổi đã nhảy xuống hồ cứu bé trai đó. Bà nhanh chóng đưa cậu bé lên bờ và kêu gọi người dân quanh đó chăm sóc cho em. Điều đáng nói ở đây đó là cụ bà này đã nhanh chóng rời đi trước khi người thân cháu bé kịp nói lời cảm ơn.
|
Bà nhanh chóng bơi sang phía bờ bên kia hồ rồi trở về nhà sau hành động nghĩa hiệp.
|
Theo Tencent, truyền thông địa phương gặp bà và đề nghị có cuộc phỏng vấn xoay quanh việc bà cụ nhảy xuống hồ để cứu sống bé trai nhưng nhân vật chính liền từ chối và đưa ra lý do rằng, đó chỉ là một hành động cứu người đơn thuần trong lúc khẩn cấp.
Cụ bà trong câu chuyện này có nhiều điểm chung với một "người hùng" ở Trùng Khánh đã lao mình xuống dòng sông băng lạnh giá cứu sống một bé trai 4 tuổi.