Bé 3 tuổi rơi từ tầng cao sống sót nhờ điều kỳ diệu này

Google News

(Kiến Thức) - Bé trai 3 tuổi rơi xuống từ ban công tầng 3 của một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội ở Mỹ. May mắn, bé được người đứng bên dưới đón trúng và sống sót.

Theo Daily Mail, sự việc bé trai 3 tuổi rơi từ tầng cao của một ngôi nhà cháy dữ dội xảy ra tại Phoenix, Mỹ, ngày 3/7. Khi đó, Phillip Blanks, 28 tuổi, nghe thấy tiếng kêu cứu liền vội chạy đến ngôi nhà đang bốc cháy.

Mời độc giả xem video: Thanh niên đón trúng bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 3 (Nguồn video: Daily Mail)

Đoạn clip ghi lại cho thấy, đám cháy dữ dội trên tầng 3 của ngôi nhà. Khi bé trai 3 tuổi Jameson Long được ném ra khỏi ban công, Blanks vội chạy tới và đón được bé trai trước khi cơ thể bé chạm đất.
Được biết, mẹ của Jameson, cô Rachel Long, đã chết trong biển lửa.
"Cô ấy ném đứa con thứ hai qua ban công với hy vọng cứu sống đứa bé. Cô ấy là một người mẹ tốt và đã làm mọi thứ", hàng xóm của gia đình cô Rachel nói với ABC15.
"Cô ấy là người hùng thực sự trong sự việc này vì đã hy sinh hết mình để cứu con trai", Blanks chia sẻ.
Be 3 tuoi roi tu tang cao song sot nho dieu ky dieu nay
 Bức ảnh chụp Blanks đưa bé trai đến nơi an toàn sau khi đón được bé rơi xuống từ tầng 3. Ảnh: ABC7.
"Tôi chỉ cố gắng hết sức. Tôi không suy nghĩ nhiều và chỉ kịp phản ứng lúc đó", Blanks nhớ lại.
Jameson và chị gái 8 tuổi sau đó được đưa tới bệnh viện để điều trị các vết bỏng và dự kiến sẽ hồi phục.
Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)