Học sinh, sinh viên TP HCM được miễn phí bảo trì đường bộ

Ngoài xe máy của công an, quốc phòng; hộ nghèo; người có công với cách mạng thì học sinh, sinh viên cũng được miễn phí bảo trì đường bộ.

Sau khi bị bác tờ trình về thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, mới đây UBND TP HCM tiếp tục đề nghị HĐND TP cho phép bắt đầu thu phí từ ngày 1/1/2015 với mức: Xe có dung tích xylanh dưới 100cm3 là 50.000 đồng/năm, từ trên 100cm3 đến 175cm3 là 100.000 đồng, trên 175cm3 là 150.000 đồng.
Điểm mới của tờ trình lần 2 này là ngoài các loại xe máy của công an, quốc phòng; hộ nghèo; người có công với cách mạng thì xe của học sinh, sinh viên cũng được miễn đóng phí bảo trì đường bộ.
Từ ngày 1/1/2015, TP HCM sẽ tiến hành thu phí xe máy (Ảnh: Internet)
 Từ ngày 1/1/2015, TP HCM sẽ tiến hành thu phí xe máy (Ảnh: Internet)
Về phương thức thu, UBND TP kiến nghị giao cho UBND cấp xã, phường, thị trấn vì thực tế hiện nay các đơn vị này đang được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo địa bàn quản lý nên sẽ không làm tăng biên chế, đồng thời có thêm nguồn thu ở địa phương.
Số tiền thu được, cấp phường, thị trấn được để lại tối đa không quá 10%; cấp xã không quá 20% để trang trải chi phí của việc tổ chức thu phí. Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp vào tài khoản Quỹ Bảo trì đường bộ mở tại Kho bạc Nhà nước.
Đối với biện pháp chế tài, UBND TP sẽ áp dụng theo Điều 6, thông tư 186/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể, phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan thuế, thời hạn nộp tiền thuế, phí hoặc phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

Sập hầm thủy điện: Gia cảnh khó khăn của nạn nhân nữ

(Kiến Thức) - Chị Ngọc - nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện có cuộc sống khó khăn, 2 vợ chồng tha hương làm thuê nhưng rất quấn quýt, yêu đời.

sap ham thuy dien hinh anh 1
 Trong số 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng ở Lâm Đồng, chỉ duy nhất chị Đặng Thị Hồng Ngọc, 26 tuổi (Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An) là nữ. Chị bị kẹt trong hầm cùng với anh chồng và em họ của chồng. 

Nhận cảnh báo, Bộ trưởng Thăng chỉ đạo xử lý hiểm họa

Một ngày sau khi nhận được bức thư về hiểm họa giao thông thường trực trước cổng Bệnh viện K, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ra tay xử lý.

nhan tin canh bao, bo truong thang chi dao xu ly hiem hoa hinh anh 1
 22h ngày 23/12, Công ty Tư vấn xây dựng Giao thông số 2 thi công các hạng mục gờ giảm tốc, làn đường dành cho người đi bộ trước cổng Bệnh viện K (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) sau khi Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận được bức thư viết tay ngày 22/12 của một bệnh nhân phản ánh về thực trạng hiểm họa tai nạn giao thông đối với các bệnh nhân tại đây. Sau khi đọc toàn bộ bức thư, Bộ trưởng đã chỉ đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Sở GTVT Hà Nội kiểm tra thực địa, lên phương án giải quyết. Bệnh viện K (Tân Triều) nằm ngay trên quốc lộ 70, là tuyến đường khá hẹp nhưng mật độ giao thông lớn, xe tải, xe container liên tục chạy qua. Cảnh ùn tắc cũng diễn ra vào giờ cao điểm. Trong khi đó, bệnh nhân, người nhà thường xuyên phải băng qua đường để mua thức ăn, vật dụng sinh hoạt giữa dòng xe cộ đông đúc.

Người phụ nữ 22 năm không ngủ

(Kiến Thức) - Kể từ lúc mẹ qua đời năm, 22 năm qua, bà Huệ chưa một ngày được ngủ yên khi những điều kỳ quái cứ đến trong giấc mơ của bà.

Bà Lê Thị Huệ sinh năm 1959, ngụ tại ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cũng bởi gia cảnh thiếu thốn và mẹ già đau yếu, bà ở vậy cùng mẹ cho tới năm 33 tuổi thì cụ mất. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mỗi ngày, dù gia đình bà đông anh chị em nhưng ai cũng đã yên bề gia thất. Biến cố mất mẹ đột ngột trở thành cú sốc tinh thần lớn của cuộc đời bà. Sau khi mẹ mất, bà ở một mình trong căn nhà lá cũ nát – cũng chính là nơi bà không thể ngủ yên suốt 22 năm qua.
Bà Huệ cho biết, cứ mỗi khi nhắm mắt, những điều kỳ quái lại đến trong giấc mơ của bà. Ban đầu, bà Huệ nghĩ do mình suy nghĩ quá nhiều khiến thần kinh căng thẳng không ngủ được, Nhưng sự việc ngày càng kéo dài khiến bà vô cùng hoang mang, lo lắng. Vì lẽ đó, bà lặn lội đi khắp nơi tìm thầy giỏi, bài thuốc hay mong chữa được căn bệnh của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới