Cô gái suy thận trong Điều ước thứ 7 qua đời

Google News

(Kiến Thức) - Quá suy sụp trước cái chết của người chồng, sức khỏe cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan ngày càng kém đi. Cô đã qua đời đêm qua.

Sau cái chết của người chồng, cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan đã không qua khỏi khi sức khỏe ngày càng trầm trọng.
Tối 22/1, anh Nguyễn Hải Châu - anh trai chị Loan, đã thay mặt gia đình thông báo trên trang cá nhân: "Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Em gái tôi là Nguyễn Châu Loan đã từ trần hồi 22h47 ngày 22/1/2015, tức ngày 3/12/2014 âm lịch".
Nói về nguyên nhân sự ra đi của em gái, sáng nay (23/1), chị Nguyễn Thị Minh – chị gái chị Loan, cho biết: "Thời gian này em bị suy tim, suy hô hấp, hệ tiêu hóa bị rối loạn, cơm ăn uống cũng kém. Sau khi được đưa về chạy thận tại bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, cách nhà khoảng 4 km, dù nhận được sự quan tâm của mọi người nhưng em vẫn không qua khỏi".
Tang lễ của chị Loan được cử hành hồi 13h30 ngày 23/1. Lễ an táng cử hành hồi 7h ngày 24/1.
Co gai suy than trong Dieu uoc thu 7 qua doi
Hình ảnh chị Loan và anh Vượng trong đám cưới đẹp như mơ hồi tháng 4/2014. 
Tháng 4/2014, dư luận không khỏi xúc động trước đám cưới của chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng. Tuy nhiên, vào cuối năm, câu chuyện có kết thúc buồn khi anh Nguyễn Văn Vượng ra đi đột ngột. Chị Loan suy sụp trong thời gian dài, phải nhập viện điều trị. Thế nhưng, số phận dường như không may mắn, chị đã qua đời vào ngày 22/1.
Chị Nguyễn Châu Loan là bệnh nhân của khoa thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ 10 năm nay. Bệnh tật khiến thân thể chị yếu, đôi chân không đứng vững. Trong cuộc sống, không ít lần chị Loan muốn kết thúc cuộc đời nhưng được chàng trai Nguyễn Văn Vượng - người ít hơn 3 tuổi động viên, san sẻ đã giúp chị vượt qua khó khăn. Trong nhiều năm, ngày nào anh Vượng cũng chở chị đến bệnh viện rồi tận tụy chăm sóc. Tình yêu vô điều kiện đẹp như cổ tích của chị Loan, anh Vượng đã đem đến kết thúc có hậu là một lễ cưới ấm cúng, xúc động vào tháng 4/2014. 
Nguyễn Châu Loan từng có thành tích học tập rất khá. Chị tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và tự tin tìm việc làm tại thủ đô. Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, thử việc ở nhiều chỗ, cuối cùng, chị cũng tự tìm được cho mình công việc đúng chuyên môn, thu nhập ổn định. Đến cuối năm 2003, khi công việc đang ổn thì chị Loan bị ốm nặng. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận chị bị suy thận giai đoạn cuối. 
Sau hai năm nằm liệt giường, chị Loan dần khỏe hơn và xin vào làm kế toán cho Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai. Ở đó, chị Loan gặp anh Vượng. Càng tiếp xúc với anh Vượng, chị Loan càng nhận ra mình thầm thương trộm nhớ người đàn ông này nhưng không dám thổ lộ. Đêm rằm Trung thu năm 2008, chị Loan nhận được tin nhắn của Vượng bày tỏ muốn được làm người đàn ông suốt đời của chị. Lúc ấy, chị Loan chỉ nghĩ đó là một lời bông đùa. Thế nhưng, hai trái tim đồng cảm đã mạnh dạn xích lại gần nhau.
Những tháng ngày tiếp theo chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, chị Loan đã có anh Vượng làm chỗ dựa. Cuối năm 2008, anh chị dọn về sống chung với nhau. Họ không thể đăng ký kết hôn vì chị là hộ độc thân thì mới xin được bảo hiểm người nghèo ở địa phương, mới có thể đi chữa bệnh.
Minh Hiếu (Tổng hợp)

Bình luận(1)

Minh Hiền

bờm

tại sao a vượng lại mất vậy