Bé gái 6 tháng tuổi chết bất thường tại phòng khám tư nhân

Google News

Khám bệnh tại phòng khám tư nhân, bé gái 6 tháng tuổi chết bất thường sau khi được bác sĩ lấy thuốc cho uống thuốc.

Tin tức tên báo Tuổi trẻ, đại tá Phạm Văn Ngân, phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, vừa cho biết Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân chết của bé gái Nguyễn Gia Hân (Teng Ying Ying, 6 tháng tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).
Trong ngày 23/6, lực lượng chức năng đã làm việc với gia đình và khám nghiệm tử thi. Trước đó vào chiều tối 22/6, bé Gia Hân bị ói và tiêu chảy nên người nhà đưa bé đến một cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tại khu vực chợ Phước Yên (xã Phú Quới, huyện Long Hồ).
Di ảnh cháu Gia Hân khi còn sống. 
Bé gái bị nôn ói và tiêu chảy liên tục nên người nhà đưa bé đến cơ sở khám chữa bệnh tư nhân của 2 vợ chồng bác sỹ T. và bác sỹ B. Sau khi khám xong, bác sĩ lấy thuốc và căn dặn cho cháu uống ba ngày. báo Công an TP. HCM thông tin.
Về đến nhà, gia đình đã cho bé uống một lần, đến khoảng hơn 2h sáng ngày 23/6, thấy bé khóc, người thân tiếp tục cho bé uống một lần nữa. Tiếp đó, cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường như người tím tái, bé nấc lên liên tục, giọng khóc cũng ngày càng yếu đi nên người nhà tức tốc đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long điều trị nhưng bé gái 6 tháng chết bất thường.
Vụ việc, sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng, ngay sau đó công tác khám nghiệm tử thi cũng được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 6 tháng.
Người nhà nạn nhân cho biết, tổng số tiền tiền khám và mua thuốc cho bé tại cơ sở chữa bệnh tư nhân này là hơn 100.000 đồng. Chia ra mỗi lần thuốc uống là 4 viên thuốc nhỏ, 2 viên thuốc bẻ nửa và 1 ít thuốc dạng bột (chưa rõ là thuốc gì). Hiện, tất cả thuốc này đã được ngành chức năng thu giữ nhằm phục vụ công tác điều tra.
Tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Coi (SN 1952, ngụ ngụ ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, là ông ngoại của cháu bé xấu số cho biết, sáng cùng ngày đại diện gia đình của bác sỹ B. và bác sỹ T có đến gia đình chia buồn. Tuy nhiên, hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ nên gia đình không có ý kiến gì.
Được biết, bé Gia Hân vừa được bố mẹ đưa từ Trung Quốc về Việt Nam thăm quê ngoại được khoảng gần tháng nay thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
Theo Doanh Nghiệp Việt Nam

Bình luận(0)