Đi viếng đám tang, tiện thể…cạy cốp xe trộm tiền

Sau khi viếng đám tang trong thôn, chị Nguyễn Thị Thu Hường phát hiện xe máy của mình đã bị di chuyển về phía sau bụi tre, hơn 8 triệu đồng để trong cốp không cánh mà bay.

Chiều 7/10, Công an xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã xác định được đối tượng cạy cốp xe trộm tiền tại một đám tang trên địa bàn. Công an xã An Ninh cũng đã thu giữ được 8,1 triệu đồng để trả lại cho người bị mất.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 6/10, chị Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1977, trú tại thôn Kim Nại, xã An Ninh) đi xe máy đến nhà một người trong thôn để viếng đám tang.
Sau khi viếng xong, đi ra thì chị Hường phát hiện xe máy của mình đã bị chuyển về phía sau bụi tre. Đến kiểm tra, chị Hường tá hỏa phát hiện cốp xe đã bị cạy phá và túi xách để trong cốp có hơn 8 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất.
Di vieng dam tang, tien the…cay cop xe trom tien
Đối tượng Lê Công Hưng tại hiện trường cạy cốp xe trộm tiền. 
Nhận được tin báo, Công an xã An Ninh đã nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp này là Lê Công Hưng (sinh năm 1991, ở cùng thôn).
Tại cơ quan công an, Lê Công Hưng thừa nhận, do biết chị Hường là thủ quỹ của thôn, lại vừa thu một số khoản tiền nên có thể để tiền trong cốp xe. Vì vậy, khi thấy chị Hường để xe máy phía ngoài cổng đi vào viếng đám tang, Hưng đã tìm cách cạy cốp xe để trộm tiền.
Hiện vụ việc đang được Công an xã An Ninh hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà (Nguồn: THĐT)

Quảng Bình: Triệt phá các tụ điểm đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”

Ngày 5/10, Công an huyện Tuyên Hóa cho biết vừa triệt phá thành công nhiều nhóm đánh bạc trên địa bàn và đang tiến hành tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 1/10, Công an huyện Tuyên Hóa đã bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” tại tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa).

Công an huyện Tuyên Hóa đã tạm giữ trên chiếu bạc số tiền là gần 30 triệu đồng, bát sứ, đĩa sứ, chiếu. Đồng thời, tạm giữ trên người các đối tượng số tiền 81,8 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 xe mô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan.

Nhìn lại những cách chống bão độc đáo của người dân miền Trung

Bão Noru đã đi qua với thiệt hại được giảm thiểu, một phần nhờ sự chuẩn bị kỹ của người dân. Cùng nhìn lại những cách ứng phó độc đáo với siêu bão, được cộng đồng mạng chia sẻ những ngày qua.

Nhin lai nhung cach chong bao doc dao cua nguoi dan mien Trung
Mái nhà là nơi được người dân quan tâm gia cố đầu tiên khi nghe tin bão Noru đến. Nhiều người sử dụng bao cát cho nhiệm vụ quan trọng này.

Xuyên đêm tìm kiếm cụ bà đi lạc trong rừng

Cụ bà Nguyễn Thị Chiến đi nhặt hạt dẻ ở khu rừng cách nhà khoảng 1,5km nhưng không may đi lạc. Chính quyền huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm.

Sáng 6/10, cụ bà Nguyễn Thị Chiến (sinh năm 1950, trú xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) báo với người thân đi nhặt hạt dẻ ở khu rừng gần nhà. Khi đi, bà Chiến chưa ăn cơm và chỉ mang theo một hộp sữa nhỏ.
Đến chiều tối vẫn chưa thấy bà về, người nhà ngay lập tức thông báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền xã Cao Quảng, các lực lượng chức năng và bà con làng xóm đã phối hợp tổ chức tìm kiếm xuyên đêm trong rừng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới