Đã vớt được hộp đen máy bay Su-22 rơi

(Kiến Thức) - Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và trục vớt được hộp đen máy bay Su-22 bị rơi hôm 16/4 để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuy chưa phân tích hộp đen nhưng Trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định, hai máy bay Su-22 rơi do va chạm nhau, chứ không phải lỗi kỹ thuật.
“Sẽ phải có thời gian để giải mã hộp đen, tuy nhiên đến thời điểm này cơ bản có thể khẳng định là hai máy bay Su-22 rơi trên biển Phú Quý (Bình Thuận) không xuất phát từ nguyên nhân kỹ thuật mà thuộc vấn đề thao tác, dẫn đến hai máy bay đã va chạm với nhau trên không”, tướng Tuấn nói với tờ Tuổi Trẻ.
Theo trung tướng Tuấn hai máy bay đã va chạm nhau ở độ vừa phải và đang trong quá trình bay lên. Ông cũng cho rằng tai nạn không như vậy không phải là hi hữu trong quá trình luyện tập, biểu diễn.
Da vot duoc hop den may bay Su-22 roi
 Cận cảnh mảnh vỡ buồng lái.
Ở một số nước trong thời gian gần đây cũng đã từng xảy ra tai nạn máy bay ở những tình huống tương tự khi các máy bay bay quá gần nhau.
Ví dụ cụ thể nhất là tại Triển lãm hàng không và biển quốc tế Langkawi (LIMA) diễn ra ở Malaysia vào tháng 3/2015, hai máy bay KT-1 B thuộc đội máy bay nhào lộn Jupiter của Indonesia cũng bất ngờ va chạm khi đang luyện tập chuẩn bị trình diễn và các phi công đã may mắn nhảy dù ra được.
“Đây cũng giống như việc đi điều khiển xe cộ, thỉnh thoảng vẫn xảy ra va chạm do quá trình điều khiển thao tác”, Trung tướng Tuấn nói.
Việc giải mã hộp đen trong thời gian tới, theo trung tướng Tuấn sẽ giúp đưa hai máy bay về “tình trạng ban đầu”, có nghĩa là xác định rõ thời điểm hai máy bay va chạm, độ cao, vận tốc bay…, để làm rõ hơn nguyên nhân tai nạn.
Vì đã tìm được hai hộp đen và thi thể hai phi công nên quá trình tìm kiếm hai máy bay Su-22 của lực lượng tìm kiếm hỗn hợp sẽ kết thúc.
Trước đó, hôm 28/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm được và đưa lên bờ thi thể phi công Lê Văn Nghĩa - Trung đoàn phó Trung đoàn 937. Và tới 19h ngày 30/4 thì thi thể phi công Nguyễn Anh Tú cũng đã được đưa về quàn tại bệnh viện Phú Quý. 12h30 ngày 1/5, quan tài Đại úy Nguyễn Anh Tú đã được đưa từ Trung đoàn Phòng không-Không quân 937 về thăm nhà ở Chung cư C5, TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Dự kiến, lễ truy điệu và lễ viếng hai phi công sẽ diễn ra vào sáng 3/5 ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng tại TP.HCM. Sau đó, thi thể các chiến sĩ hy sinh được đưa đi hỏa táng và theo nguyện vọng của gia đình, tro cốt các phi công được đưa về mai táng tại quê nhà.
Cũng theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Bộ Quốc phòng sẽ quyết định một bậc quân hàm trước thời hạn cho hai phi công trong vụ tai nạn máy bay Su-22 vì đã hy sinh trong tình huống thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Chuyện buồn mẹ tật nguyền ép con 8 tuổi cùng tự vẫn

Nỗi tức giận về người chồng bạo hành đã khiến chị Cúc phẫn uất ép đứa con 8 tuổi của mình cùng uống thuốc ngủ tự vẫn.

Hai lần tự vẫn không thành
Trời tạnh nắng giúp đường đến nhà người phụ nữ tật nguyền Phan Thị Cúc (57 tuổi, thôn Năng An, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, Bình Định) khô ráo dễ đi hơn. Chị Cúc đang ngồi thêu khăn tay, khuôn mặt vẫn còn hiển hiện nỗi buồn đau không gì bù đắp. Nhắc đến con gái bé bỏng phận mỏng, nước mắt lại trào trên khóe mi.

Nghi án nghịch tử cầm dao chém cả nhà thương vong

(Kiến Thức) - Công an huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã tạm giữ Đặng Duy Điền - nghi can sát hại bố, anh và chém mẹ đẻ trọng thương.

Nguồn tin từ Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này đang nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng, gây rúng động dư luận xảy ra trên địa bàn xã Đông Ích. Nạn nhân là ông Đặng Văn Hợp (SN 1954), anh Đặng Văn Lý (SN 1981, con trai ông Hợp) và bà Phạm Thị Phần (SN 1953, vợ ông Hợp). Nghi can trong vụ việc này là Đặng Duy Điền (SN 1984, con út ông Hợp).
Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h15 ngày 29/4, một người dân ở thôn Bì La đi vứt rác thì phát hiện ra bà Phần nằm thoi thóp ngay ở cổng gia đình, lúc này trên người nạn nhân dính đầy máu. Nghiêm trọng hơn, là cách đó khoảng 1m chồng bà Phần là ông Hợp nằm bất động với nhiều vết sâu rộng trên đầu và chân.

Mạo danh công an, bị CS 113 bắt ngay tại trận

(Kiến Thức) - Thấy nhóm thanh niên đang gây gỗ ở quán nhậu, Thương liền rút thẻ Chứng minh công an ra thị uy, đúng lúc này lực lượng cảnh sát 113 có mặt bắt giữ.

Ngày 1/5, công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Thương (25 tuổi), ngụ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, tạm trú tại phường 10, TP Đà Lạt, để điều tra về hành vi mạo danh công an.
Mao danh cong an, bi CS 113 bat ngay tai tran
 Lê Thương làm giả giấy Chứng minh công an
Trước đó, vào khoảng 23h 30 ngày 30/4, đối tượng Lê Thương đang ngồi nhậu tại một quán trên đường Ba Tháng Hai, kề bên, một nhóm thanh niên do mâu thuẫn nên xảy ra xô xát. Lê Thương liền rút một thẻ Chứng minh công an nhân dân mang tên Lê Thanh Quân (39 tuổi), cấp tá, chức vụ: Điều tra viên cao cấp, đơn vị PC14- Phòng CS TP TTXH do Giám đốc Công an Lâm Đồng cấp tháng 3/2001 ra để thị uy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới