Cựu Phó chánh án quận 4 hầu tòa

Vô cớ xông vào đuổi gia chủ, chiếm nhà, cựu Phó chánh án quận 4, Nguyễn Hải Nam phải ra hầu tòa.

Ngày 9/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.
Theo cáo trạng truy tố, ngày 10/10/2017, bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ tại Q.Bình Thạnh) lập hợp đồng với bà Hoàng Trọng Anh Chi (37 tuổi, ngụ Q.1) mua lại nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với giá 25 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thảo đã hai lần đặt cọc cho bà Chi số tiền 7 tỷ đồng và tiếp nhận căn nhà để tiếp tục xây dựng.
Cuu Pho chanh an quan 4 hau toa
Cựu Phó chánh án Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng. 
Theo cam kết hai bên, sau khi bà Chi giải chấp giấy tờ nhà trong ngân hàng, làm thủ tục hoàn công sẽ ra công chứng chuyển quyền sở hữu căn nhà cho bà Thảo.
Do công trình xây trái phép nên đã bị Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Đến tháng 4/2018, công trình chưa hoàn công và thủ tục chuyển nhượng căn nhà chưa được thực hiện nên bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng không được đồng ý.
Ngày 13/4/2018, bà Thảo khởi kiện vụ việc ra TAND quận 1. Đến tháng 3/2019, bà Thảo cùng 4 con chuyển về căn nhà sống.
Chiều ngày 19/9/2019, ông Tùng cùng một số người xông vào nhà, dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần đuổi người ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà.
Sau đó, bà Thảo đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng.

Hà Nội: Tạm giam nguyên Phó Chánh án nhận hối lộ 300 triệu

(Kiến Thức) - Nhận 300 triệu người nhà bị cáo để chạy án nhưng không thành, nguyên Phó Chánh án huyện Đan Phượng sau đó bị đòi lại tiền và tố cáo tới cơ quan chức năng.

Ngày 25/7, Viện kiểm soát nhân dân tối cao đã ra quyết định bắt tạm giam nguyên Phó Chánh án huyện Đan Phượng - bà Lê Bích An về tội "nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thời gian còn giữ chức vụ, bà Anh được phân công xử vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 8/10/2016 tại cụm 3, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội).

Cựu Phó Chánh án TAND cấp quận "đạp đổ" tiền đồ chỉ vì 250 triệu

(Kiến Thức) - Sau khi nhập cảnh từ Campuchia về nước và được đưa đi cách ly COVID-19 tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh được 14 người thì Toàn bị cơ quan chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã.
 

Ngày 14/10, TAND TP Hà Nội cho biết, vừa tuyên phạt Nguyễn Quốc Toàn (SN 1972, ở Thanh Xuân, Hà Nội) án 30 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Toàn vốn là Phó chánh án TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Cuu Pho Chanh an TAND cap quan
 Nguyễn Quốc Toàn tại cơ quan chức năng.

Theo truy tố, năm 2014, Nguyễn Quốc Toàn vay 250 triệu đồng từ Phòng giao dịch Chương Dương ngân hàng Agribank với lý do cải tạo nhà cửa, mua sắm vật dụng sinh hoạt… Số tiền trả nợ gốc và lãi hằng tháng là hơn 9,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, vị Phó chánh án chỉ trả trong khoảng 6 tháng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Năm 2016, Tòa án quận Hai Bà Trưng ra quyết định cho thôi việc với Toàn vì tự ý nghỉ quá 7 ngày trong 1 tháng và 20 ngày trong năm. Trước khi nghỉ việc, bị cáo này được nhận toàn bộ tiền lương, phụ cấp. Ngân hàng sau đó đề nghị công an vào cuộc và tới tháng 2/2018, cơ quan điều tra đã khởi tố rồi truy nã bị cáo. Được biết thời gian này, Nguyễn Quốc Toàn đã bỏ trốn sang Campuchia.

Ngày 19/3, bị cáo nhập cảnh từ Campuchia về nước và được đưa đi cách ly tại huyện Bến Cầu (Tây Ninh). Sau khi cách ly 14 ngày, cựu Phó chánh án  được trao giấy xác nhận âm tính COVID-19. Ngay sau đó, Công an huyện Bến Cầu đã phát hiện và bắt giữ Toàn theo lệnh truy nã.

>>> Xem thêm video: Vén màn cuộc đời của kẻ trốn truy nã 20 năm

Nguồn: ANTV.

4.083 ngày tù oan, ông Hàn Đức Long mỏi mòn chờ bồi thường

Từ khi được TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai vào ngày 25/4/2017, đến nay ông Hàn Đức Long vẫn mòn mỏi chờ đợi tiền bồi thường.

Ngày mòn mỏi với ký ức, đêm vật lộn với cơn đau

Đọc nhiều nhất

Tin mới