(Kiến Thức) - Sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 khép lại với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump, nhiều người bỗng nhớ lại lời tiên tri chấn động của bà Vanga về vị Tổng thống cuối cùng của nước Mỹ.
Tâm Anh (tổng hợp)
Liệu ai sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng?
Sau khi tỷ phú Donald Trump chiến thắng bất ngờ trong cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ 2016, nhiều người bỗng nhớ lại lời tiên tri sấm sét về chủ nhân của Nhà Trắng.
Theo trang Unilad, bà Vanga từng tiên đoán rằng, nước Mỹ sẽ có nhà lãnh đạo da màu thứ 44 và đó cũng là Tổng thống cuối cùng của Mỹ. Bà đã miêu tả hết sức chi tiết rằng: "Ông ấy trở thành Tổng thống khi nước Mỹ đang vật lộn trong cơn khủng hoảng hoảng kinh tế trầm trọng. Người dân Mỹ sẽ đặt niềm tin vào ông ấy và coi ông như một phép màu dẫn dắt Mỹ bước qua giai đoạn khủng hoảng và vươn lên trở thành cường quốc của thế giới".
Bà Vanga tiên đoán sau khi vị Tổng thống cuối cùng này trở về cuộc sống đời thường, cũng là lúc nước Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, Nam Bắc phân tranh dữ dội như một cuộc nội chiến.
Mời quý độc giả xem video Những chuyến công du triệu đô của ông Obama (nguồn VTC):
Hàng nghìn bức vẽ trên đá được sơn màu đất son, bao gồm cả hình người và động vật biến hình, mang đến cái nhìn ấn tượng về cuộc sống cổ xưa ở vùng Amazon.
Hàng nghìn bức vẽ trên đá được sơn màu đất son, bao gồm cả hình người và động vật biến hình, mang đến cái nhìn ấn tượng về cuộc sống cổ xưa ở vùng Amazon.
Một bé trai đang chơi trên bãi biển tìm thấy viên đá sáng bóng và được cho biết đó là một chiếc đầu rìu đá của người Neanderthal có niên đại 60.000 năm.
Một ngôi mộ khổng lồ 5.000 năm tuổi được phát hiện ở Tây Ban Nha, là một trong những công trình kiến trúc tang lễ đồ sộ và được bảo tồn tốt nhất ở Andalusia.
Khám phá mới cho thấy người Heiltsuk đã sinh sống trong khu vực này từ thời kỳ băng hà cuối cùng, với nhiều di vật và công trình đơn giản đã được khai quật.