Cụ ông tự tổ chức đám tang để xem những ai đến dự

Cụ ông 84 tuổi sống một mình ở miền Đông Trung Quốc đã tự tổ chức đám tang cho chính mình để xem liệu có ai đến đưa tiễn khi ông qua đời hay không.

Cụ ông họ Zhang ở tỉnh An Huy đã tự tổ chức đám tang của mình tại ngôi làng nơi ông sinh sống vào ngày 27/2. Trong buổi sáng của lễ tang, hơn 100 người dân địa phương đã tập trung tại nhà của ông Zhang. Tại đây, ông đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn thiết đãi như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của dân làng.
Sau đó, tang lễ kéo dài 3 giờ bắt đầu với cảnh ông Zhang ngồi trên quan tài màu đỏ ở phía sau một chiếc xe tải và vẫy tay chào những người đi ngang qua trong làng.
Cu ong tu to chuc dam tang de xem nhung ai den du
Ông Zhang ngồi trên quan tài đỏ để quan sát mọi người tham dự đám tang của chính mình. Ảnh: SCMP. 
Chia sẻ trên Jimu News, một dân làng giấu tên cho biết ông Zhang đã gặp anh vào đầu tháng này để nhờ giúp đỡ lên kế hoạch cho đám tang của ông. Người này rất ngạc nhiên trước yêu cầu kỳ quặc, nhưng đồng ý giúp đỡ để biến điều ước của ông Zhang thành hiện thực.
“Ông ấy nói rằng ông ấy muốn xem quang cảnh đám tang của chính mình trước khi qua đời”, người đàn ông này nói.
Theo chia sẻ của ông Zhang, ông nảy ra ý tưởng này sau khi mua một chiếc quan tài cho mình để chuẩn bị cho cái chết thực sự.
Ông Zhang cho biết, sau khi những đứa con của ông sống xa nhà và vợ ông qua đời cách đây hai năm, ông đã sống một mình và thường cảm thấy cô đơn. Đám tang này dường như là thứ giúp ông cảm thấy bản thân có việc gì đó để làm và khiến ông vui hơn.
Theo Sohu, ông Zhang có tất cả 4 người con và hiện họ đều đi làm ăn xa.
“Tôi đã không nói với con cái hay bạn bè và người thân của tôi về đám tang. Tất cả người tham dự đều là dân làng”, ông Zhang nói. Lễ tang này tiêu tốn của ông Zhang gần 20.000 nhân dân tệ (khoảng 68 triệu đồng) nhưng ông cho biết nó rất đáng giá.
Người dân địa phương cho biết mặc dù đám tang cho người sống là bất thường nhưng họ nghĩ ý tưởng của ông Zhang là rất tích cực và cảm thấy đồng cảm với ông.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang điều tra vụ việc này, liên quan đến việc sự kiện đã không tôn trọng phong tục xã hội về tang lễ và cái chết.
Câu chuyện của ông Zhang đã truyền cảm hứng cho cư dân mạng xứ tỷ dân, mang đến thái độ tích cực đối với cái chết.
Một người dùng mạng nói: “Tôi ngưỡng mộ thái độ sống của ông ấy, và tôi hy vọng ông ấy có thể sống đến 100 tuổi”.
Một người khác nói thêm: “Zhang biết cách tận hưởng cuộc sống của mình mặc dù cô đơn”.

Người đàn ông giả chết để xem ai sẽ đến dự đám tang mình

Một người đàn ông Brazil đã khiến bạn bè và gia đình phẫn nộ sau khi giả chết vì tò mò muốn xem ai sẽ đến dự đám tang của mình.

Là người điều hành các nghi lễ cho nhiều loại sự kiện khác nhau, Baltazar Lemos, 60 tuổi, đã tiến hành hàng trăm đám tang, một số đám tang chỉ có 2 người tham dự, những đám tang thì có tới 500 người tới viếng.
Gần đây, ông ta tự nảy ra suy nghĩ về việc có bao nhiêu bạn bè và gia đình sẽ đến tang lễ khi ông ta qua đời. Vì vậy, ông ta quyết định giả chết để xem có bao nhiêu người đến dự đám tang của mình.

Cô gái đập quan tài tỉnh dậy giữa đám tang gây sốc

Tưởng cô gái đã chết sau vụ va chạm xe hơi nhưng trong đám tang, người ta nghe thấy tiếng gõ vào quan tài và có dấu hiệu của sự sống.

Theo tờ Metro của Anh, một đám tang ở Peru đã bị gián đoạn vì "người chết" trong quan tài bỗng tỉnh dậy. Sự việc gây xôn xao trên truyền thông suốt những ngày qua.
Cụ thể, vào ngày 26/4, người thân, bạn bè của cô gái trẻ có tên Rosa Isabel Cespedes Callaca tập trung trong đám tang diễn ra tại thành phố Lambayeque (Peru) để bày tỏ thương tiếc trước khi đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Bác sĩ tuyên bố Rosa tử vong sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Chiclayo-Picsi. Vụ tai nạn không chỉ cướp đi tính mạng của Rosa, mà còn khiến em rể cô tử nạn, các cháu trai thì bị thương nặng.

Sốc: Voi giẫm chết người rồi quay lại đám tang phá hoại

Một con voi ở miền đông Ấn Độ đã giẫm giết một cụ bà 70 tuổi rồi quay lại đám tang để chà đạp lên thi thể nạn nhân lần nữa.

Ngày 9/6, bà Maya Murmu, 70 tuổi, đang múc nước dưới giếng lên ở làng Raipal, huyện Mayurbhanj, bang Odisha thì con voi hoang dã từ đâu xuất hiện rồi giẫm đạp lên người bà. Cảnh sát cho biết con vật đi lạc khỏi khu bảo tồn động vật hoang dã Dalma, cách Mayurbhanj gần 200 km.
Sau khi bị voi giẫm lên người, bà Murmu được đưa tới bệnh viện nhưng sau đó bà qua đời do bị thương quá nặng, sĩ quan cảnh sát Lopamudra Nayak cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới