Học yêu bản thân từ những nỗi đau

Google News

Kpuih Thoan (2K2), hiện đang sống tại Gia Lai, là người dân tộc Jrai. Một tai nạn bất ngờ lúc nhỏ đã khiến gương mặt Thoan bị bỏng, để lại những vết sẹo.

Đối diện với nỗi đau

Năm lên bốn tuổi, Thoan gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn. Khi cô cùng mẹ và em ở trong chòi, cạnh bếp lửa, bố cô đã vô tình vấp phải can xăng, làm bén lửa, khiến cả gia đình cô đều bị bỏng, trong đó, Thoan là bỏng nặng nhất.

Sau đó, Thoan được bố mẹ đưa đi chữa trị, giữ được tính mạng nhưng vẫn để lại sẹo, nám trên gương mặt. Đến nay, đã hơn 15 năm Thoan sống và đối diện với những vết bỏng. Thoan kể, vì sự việc xảy ra khi cô còn nhỏ nên ký ức về nỗi đau ở các cuộc phẫu thuật không còn nhiều. Các vết thương hiện tại đều đã lành, nhưng ra nắng sẽ bị ngứa.

Hoc yeu ban than tu nhung noi dau

Thoan vẫn luôn lạc quan, truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Với Thoan, so với nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần mà cô phải đấu tranh từng khủng khiếp hơn nhiều. Suốt những ngày còn là học sinh, vì có vẻ ngoài khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa, Thoan đã bị nhiều bạn trêu chọc, gọi cô là tinh tinh, khỉ đột, con ma... “Mình đã đối mặt với nỗi mặc cảm, tự ti về ngoại hình vì những lời trêu chọc. Lúc đó, mình cảm thấy rất buồn nhưng lại không dám phản kháng. Mình khóc nhiều lắm, đến nỗi, mình không nhớ hết được là bản thân đã khóc bao nhiêu lần”, Thoan nhớ lại.

Thoan kể thêm, ở những năm Tiểu học và THCS, cô còn bị các bạn đánh. Ban đầu, cô kể cho bố mẹ, thầy cô để tìm sự giúp đỡ. Nhưng dần dần, Thoan không kể cho ai nữa mà chỉ một mình gánh chịu.

Hoc yeu ban than tu nhung noi dau-Hinh-2

Đối diện với nỗi đau, Thoan chọn chấp nhận sự thật và yêu bản thân hơn.

Mãi đến năm lớp 10, Thoan quyết định nghỉ học, bắt đầu tập buôn bán online để phụ giúp bố mẹ. Thoan tâm sự: “Mình thấy bố mẹ đi làm cực quá, nhưng mình học không được giỏi, sức khỏe lại không ổn định, hay ngất xỉu do áp lực nên đã quyết định gác lại việc học. Mình suy nghĩ nhiều lắm, muốn được thoải mái đầu óc”.

Vượt lên trên nỗi đau

Để xoa dịu nỗi đau, Thoan đã nhiều lần trách bố, nhưng càng lớn, cô càng thấu hiểu được những nỗi lo, tình thương của bố dành cho mình nên không còn trách nữa. Với Thoan, bố mẹ chính là nguồn động lực to lớn giúp cô có thể vượt qua mọi mặc cảm.

Hoc yeu ban than tu nhung noi dau-Hinh-3

Kpuih Thoan đến với TikTok để lan tỏa thông điệp yêu thương, cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân.

Năm ngoái, Thoan đăng ký tham gia một cuộc thi lột xác, lọt Top 50 và được ra Hà Nội tham gia tiếp vòng casting. Tuy không lọt vào sâu hơn, nhưng việc gặp gỡ các bạn, anh, chị đồng cảnh ngộ và nhận được sự động viên từ ban giám khảo đã giúp Thoan sống tích cực hơn. Thoan bắt đầu lập tài khoản TikTok, chia sẻ câu chuyện, cuộc sống của bản thân đến mọi người. Cảm phục trước tinh thần mạnh mẽ của Thoan, không ít người đã để lại bình luận khen ngợi, động viên cô.

Hiện tại, công việc bán hàng online của Thoan khá ổn định, thu nhập đủ để Thoan sắm sửa những thứ thiết yếu cho bản thân mà không phải xin bố mẹ. Ngoài ra, Thoan còn phụ giúp bố mẹ làm những công việc nhà.

Hoc yeu ban than tu nhung noi dau-Hinh-4

Thoan còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, phát cháo cho các em học sinh quê mình.

Thoan chia sẻ: “Mình ước sau này trở thành thợ trang điểm để làm đẹp cho mọi người và còn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia”. Theo đó, cô hay học trang điểm, chụp ảnh trên YouTube và thực hành với bạn bè.

Thoan luôn tâm niệm, mỗi cá thể trong cuộc sống đều có một vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp tiêu chuẩn là một vẻ đẹp có thể biến khuyết điểm thành điểm mạnh. “Chỉ cần yêu bản thân, tự tin và lạc quan, thì cuộc sống sẽ luôn đón nhận mình. Mình không làm gì sai nên mình vẫn sẽ sống tích cực như bao người bình thường. Chúng ta ai cũng xứng đáng được yêu thương”, Thoan bày tỏ.  

Theo Bùi Nhi/ Sinhvienvietnam

>> xem thêm

Bình luận(0)