Đụng phải xác chết vì mải bắt Pokemon

Google News

Từ khi ra mắt đến nay, Pokemon Go khiến người chơi rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười như lỡ chân vượt biên, đụng phải xác chết.

Đi tìm Pokemon, tội phạm trốn nã tự nộp mình cho cảnh sát
Vụ việc xảy ra tại đồn cảnh sát thành phố Milford (bang Michigan, Mỹ). Những cảnh sát kể rằng, họ nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt khá giống tội phạm truy nã khi anh này đang lang thang gần đồn để tìm Pokemon hôm 14/7.
Ngay sau khi kiểm tra dữ liệu và xác nhận đó chính là tội phạm 24 tuổi có tên William, cảnh sát đã tiến hành bao vây và bắt giữ William trước khi anh này kịp bắt bất cứ con Pokemon nào.
Đi bắt Pokemon, vô tình tìm được xác chết
Sự việc hi hữu này xảy ra hôm 8/7 tại Wyoming (Mỹ). Một cô gái có tên Shayla Wiggins (19 tuổi) khi đang chơi Pokemon Go - trò chơi thực tế ảo gây sốt mới trên điện thoại di động - đã vô tình phát hiện một thi thể đàn ông trôi lập lờ trên sông.
Dung phai xac chet vi mai bat Pokemon
Bờ sông nơi Shayla phát hiện xác chết. 
Shayla cho biết: “Tôi đang đi bắt một con Pokemon ở gần bờ sông thì bất ngờ thấy một xác chết đang nổi nữa dòng nước, cách bờ khoảng gần 1 m”. Ngay sau đó, Shayla đã báo cho cơ quan chức năng.
Vô tình vượt biên vì mải bắt Pokemon
Vụ việc xảy ra hôm 21/7, theo đó, hai thanh niên đến từ Alberta (Canada) vì quá mải mê chơi Pokemon Go đã vô tình bước qua biên giới và đặt chân lên nước Mỹ. Họ bị bắt giữ gần Sweet Grass (Montana, Mỹ) bởi lực lượng tuần tra biên giới.
Tại nơi giam giữ, hai thanh niên khai rằng họ không biết mình đã vượt biên trái phép.
“Cả hai người đều quá mải chơi game nên mất nhận thức về thế giới xung quanh”, Michael Rappold - một phát ngôn viên của sở cảnh sát Mỹ - cho biết.
Hai thanh niên bị giam giữ trong một thời gian ngắn, sau đó đã được đoàn tụ với gia đình tại một trạm tuần tra biên giới thuộc Canada. Danh tính của họ không được tiết lộ.
Phóng viên chơi Pokemon khi họp báo với Bộ Ngoại giao
Sự việc xảy ra hôm 21/7 trong buổi họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Cụ thể, người phát ngôn John Kirby khi đang thông báo những tin mới về cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bất ngờ dừng lại và hỏi một phóng viên: “Anh đang chơi Pokemon phải không?”
Phóng viên này không phủ định và nói rằng: “Tôi đang để mắt đến nó”. Kirby tiếp tục phần trình bày của mình, rồi lại quay về phía phóng viên hỏi: “Anh đã bắt được con Pokemon nào chưa?.
Khi phóng viên này thành thực trả lời “Chưa”, Kirby đã châm chọc đáp lại “Tôi rất tiếc”.
Tiêu gần 100 triệu tiền điện thoại vì chơi Pokemon
VĐV người Nhật Bản Kohei Uchimura vốn là một fan trung thành của Pokemon Go từ khi trò chơi này mới được phát hành. Không chỉ chơi khi ở Nhật Bản, Uchimura còn tiếp tục “cày” game này khi đã đặt chân tới Brazil để tham dự Olympic Rio 2016.
Và Uchimura đã phải nhanh chóng hối hận vì sự nghiện game của mình bởi, hôm 2/8, anh đã nhận được yêu cầu thanh toán hóa đơn điện thoại lên tới 4.954 USD (tương đương gần 100 triệu đồng) do chuyển vùng dữ liệu từ Nhật Bản sang Brazil.
Cả ngày hôm đó, Uchimura gần như một người mất hồn. Sau đó, anh đã tường trình về trường hợp của mình với nhà mạng, và được công ty cung cấp dịch vụ viễn thông ở Nhật Bản đồng ý hạ mức thanh toán hóa đơn xuống 30 USD/ngày.
>>> Mời quý độc giả xem video Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ (nguồn Youtube):
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)