Chàng trai lỡ mồm lúc xem World cup khiến bố bạn gái cấm cưới

Google News

Than thở trên mạng xã hội, cô gái cho rằng mình đang rơi vào tình cảnh éo le khi không biết làm thế nào mới vừa lòng bố đẻ lẫn chồng sắp cưới.

Những ngày vừa qua, giải bóng đá lớn nhất hành tinh được hàng triệu người hâm mộ háo hức chờ đón. Đi cùng với những giây phút kịch tính trên sân cỏ, không ít câu chuyện bi, hài trong các gia đình cũng xảy ra. Mâu thuẫn cũng chỉ xoay xung quanh trái bóng tròn.
Chia sẻ trên mạng xã hội hoàn cảnh của chính mình, cô gái giấu tên cho hay mình quê ở Thường Tín, đã có bạn trai hơn 2 tuổi và sắp tới 2 người dự định sẽ kết hôn. Bố mẹ 2 bên gia đình ủng hộ cuộc hôn nhân này và rất quý chàng rể tương lai. Tuy nhiên, sự việc bất ngờ xảy ra khi cuối tuần vừa qua, chàng trai được nghỉ làm và đưa người yêu về quê chơi.
Đúng lúc, bố cô gái giữ chàng rể ở lại xem bóng đá trận Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha. Sau khi cơm nước xong xuôi, bố cô gái hứng chí lại rủ chàng con rể tương lai cá cược, phần thắng sẽ là chú chim cảnh, bởi cả 2 đều có sở thích nuôi chim. “Hay là như này đi, chú bắt Bồ Đào Nha thắng, nếu Bồ Đào Nha thắng thì mày tặng chú con chim”. Còn nếu hòa hoặc thua thì đầu năm sẽ gả con gái cho vì năm nay kim lâu nên không cưới được" - ông bố vợ tương lai thống nhất với con rể như vậy.
Câu chuyện bi hài xung quanh trái bóng tròn. Ảnh chụp màn hình 
Không biết đêm ấy, đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau cô gái thấy người yêu nằm ngủ ngoài ghế. Anh chàng tỉnh dậy cho hay: “Hôm qua hòa, thế là anh quay sang bảo bố em “năm sau cháu xin phép cưới chú nhé” mà bố em lại bảo “chúng mày mới ra trường, công ăn việc làm chưa xong cưới xin gì””.
Bực mình vì bị “lật kèo”, chàng trai lỡ mồm nói: “Đàn ông nói 1 là 1, 2 là 2, nói phải giữ lời chứ ạ. Chú chơi như vậy ở quê cháu chúng nó bảo chơi bẩn đấy chú”.
Câu nói chẳng hay khiến bố người yêu giận tím mặt mày đuổi bạn trai cô gái ra về. Thậm chí, ông còn mắng con gái “yêu đương cái gì, tập trung đi làm rồi đi học cao học đi, mới 2 mấy tuổi đầu cưới với chả xin” và khẳng định “World Cup lần sau thì cưới”.
Câu nói này của ông bố khiến chàng trai thêm phần bực bội, còn cô gái hoảng hốt vì cho rằng thêm 4 năm nữa chắc mình cũng đã già.
Ngay khi được đăng tải, câu chuyện này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Không chỉ giúp cô gái ứng xử trước tình huống éo le, nhiều bình luận còn cho rằng thật không thể tin được chuyện gì cũng có thể xảy ra trong mùa World Cup.
Thành viên có nick Kim Đoàn bày tỏ quan điểm: “Tại anh người yêu của bạn ứng xử kém, hòa thì hòa nhưng hiểu tính bác trai hiếu thắng, mình là thanh niên kính trên nhường dưới là đúng rồi”.
Đồng quan điểm, thành viên Hải An cho rằng có thể khi bị “lật kèo” nên thanh niên này khá cay cú. “Nhưng việc nói bố vợ tương lai là chơi bẩn thì theo mình ai nghe thấy cũng bực cả thôi. Bạn nên nhún mình, nhận sai thì mối quan hệ sẽ không còn căng thẳng như vậy nữa”.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu chàng rể chịu xuống nước sẽ... chẳng mất gì mà còn được lợi. Bởi vì theo kết quả trận đấu anh chàng cũng chẳng mất con chim quý mà chuyện cưới xin vẫn cứ đàng hoàng diễn ra. Chẳng qua, đang trong lúc nóng giận vì đội bóng hâm mộ bị thua, lại nghe con rể tương lai “chọc ngoáy” nên bố vợ có phần nóng giận.
Bàn luận xung quanh câu chuyện dở khóc, dở cười, nhiều cô gái cũng nhân cơ hội “thả thính” với những ý kiến không kém phần hài hước. Điển hình như nick Đỗ Minh Hồng viết: “Ai hâm mộ Rô và theo Bồ Đào Nha hãy về làm rể bố em, hợp nhau lắm, không có chuyện không được cưới đâu”.
Thành viên Hoài Giang cũng thở phào nhẹ nhõm vì: “Ai làm rể bố em cực kỳ may mắn nhé, vì bố em chẳng biết gì về bóng đá, lần duy nhất thấy bố xem là trận U23 vừa rồi”.
Hiện, câu chuyện éo le xoay xung quanh trái bóng tròn vẫn được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Rất nhiều bình luận cho rằng trước những giây phút kịch tính trên sân cỏ, cánh mày râu đừng nên cá cược làm gì, bởi cá cược, lỡ có ngày mất cả chì, lẫn chài cũng nên. Điển hình như chàng trai, cô gái trong câu chuyện, nếu đợi đúng đến World Cop lần sau mới được cưới thì cũng có lẽ đã già.
Theo Hà Linh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)