Các “ông bô”, đừng ngủ khi nhóc tì còn thức!

Google News

Mệt mỏi và ngủ trước nhưng lại là lúc lũ trẻ còn thức, các ông bố bỗng trở thành nạn nhân của những trò nghịch ngợm.

Việc trông con đối với các ông bố trở thành thảm họa, ngay cả đến giấc ngủ. Ai đời mệt mỏi và ngủ trước lũ trẻ, đó là lúc lũ tiểu yêu còn thức sẽ có cơ hội phát huy hết sự sáng tạo "bá đạo" của mình.

Vào những trường hợp như thế, các ông bố chỉ còn biết khóc thầm. Họ tự an ủi nhau rằng, dù sao trẻ con ngây thơ vô số tội mà!

Ngủ khi lũ trẻ còn thức sẽ thành con hề ngay.

Cac “ong bo”, dung ngu khi nhoc ti con thuc!

Bây giờ con đã biết người ngoài hành tinh hình dáng như thế rồi bố ạ!

Cac “ong bo”, dung ngu khi nhoc ti con thuc!-Hinh-2

Rồi bố trông con hay con trông bố đây?

Cac “ong bo”, dung ngu khi nhoc ti con thuc!-Hinh-3

 Giải pháp để đám nhóc tì ngoan ngoãn ngồi chơi.

Cac “ong bo”, dung ngu khi nhoc ti con thuc!-Hinh-4

Con chưa ngủ mà bố đã dám ngủ trước ạ?

Cac “ong bo”, dung ngu khi nhoc ti con thuc!-Hinh-5

Lại được thằng con lớn đầu têu thì còn gì bằng.

Cac “ong bo”, dung ngu khi nhoc ti con thuc!-Hinh-6

Trở thành tranh cho "người ta" vẽ luôn.

Cac “ong bo”, dung ngu khi nhoc ti con thuc!-Hinh-7

Được giao nhiệm vụ ở nhà trông con mà thế này đây.

Cac “ong bo”, dung ngu khi nhoc ti con thuc!-Hinh-8

Chấp nhận "hi sinh" cái mặt chỉ để có được giấc ngủ.

Theo Ying Ying/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)