Chồng Hàn Quốc đánh vợ Việt tàn nhẫn đến gãy xương sườn

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông nước này vì cáo buộc bạo hành gia đình sau khi hình ảnh nghi phạm đánh đập tàn nhẫn vợ người Việt được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh chồng Hàn Quốc đánh vợ Việt tàn nhẫn gây phẫn nộ Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông nước này bạo hành gia đình sau khi hình ảnh nghi phạm đánh đập tàn nhẫn vợ người Việt được lan truyền trên mạng xã hội.
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 7/7 xác nhận đã bắt giữ nghi phạm 36 tuổi trong đoạn video đánh đập vợ người Việt gây phẫn nộ trên mạng xã hội tuần qua, theo Korea Times.
Theo thông tin ban đầu, vụ hành hung xảy ra vào ngày 4/7. Nghi phạm đánh đập vợ mình trong suốt 3 tiếng tại nhà riêng ở Yeongam, tỉnh Nam Jeolla. Vụ bạo hành diễn ra ngay trước mặt đứa con 2 tuổi của hai vợ chồng.
Cảnh sát cho biết người vợ 30 tuổi không nói sõi tiếng Hàn. Nạn nhân bị đánh gãy xương sườn và chịu nhiều chấn thương khác. Quá trình điều trị sẽ kéo dài trong 4 tuần.
Theo Korea Herald, nạn nhân có quốc tịch Việt Nam, nhập cư Hàn Quốc theo diện kết hôn. Danh tính của nghi phạm và nạn nhân chưa được cơ quan điều tra tiết lộ.
Chong Han Quoc danh vo Viet tan nhan den gay xuong suon
Cảnh sát cho biết nghi phạm đang trong tình trạng say xỉn khi hành hung vợ mình trước mặt đứa con trai 2 tuổi. Ảnh: Korea Times. 
Một đồng hương người Việt đã trình báo cảnh sát về vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng vào ngày 5/7. Đoạn video ghi lại hình ảnh vụ việc làm rúng động dư luận Hàn Quốc suốt tuần qua, được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội nước này.
Trong đoạn video, người chồng vũ phu liên tục tát và đá vợ mình. Nạn nhân co người dưới sàn chống cự nhưng tiếp tục bị hắn đấm vào đầu và bụng. Người đàn ông Hàn Quốc có đoạn la hét, nhắc vợ mình rằng cô không còn sống ở Việt Nam.
Cảnh sát địa phương đã đưa nạn nhân và đứa con đến một cơ sở thuộc Trung tâm Quyền lợi Phụ nữ Nhập cư Hàn Quốc. Theo người đồng hương trình báo vụ việc, nghi phạm đánh đập vợ mình chỉ vì cô không nói được tiếng Hàn lưu loát.
Cảnh sát ban đầu chỉ triệu tập nghi phạm để điều tra, nhưng sau đó tiến hành bắt giữ khẩn cấp vào ngày 6/7 vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Cơ quan điều tra cũng lo ngại khả năng nghi phạm tái diễn bạo hành gia đình.
Cảnh sát Yeongam đang xin lệnh bắt giữ chính thức đối với nghi phạm và tham mưu về những biện pháp bảo vệ dành cho người vợ gốc Việt.
Nguồn tin của Zing.vn cho biết đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc đang thu thập thêm thông tin về vụ việc.

Bất ngờ lý do Triều Tiên bắt giữ và trục xuất sinh viên Australia

Alek Sigley, du học sinh Australia bị Triều Tiên bắt giữ và bị trục xuất khỏi Triều Tiên vì làm gián điệp.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 6-7 cho hay Alek SIgley, 29 tuổi, du học sinh Australia tại Triều Tiên bị trục xuất vì làm gián điệp.
KCNA nói rằng: "Anh ta bị bắt quả tang chống Triều Tiên thông qua mạng internet cùng một tổ chức liên quan vào ngày 25-6. Điều tra cho thấy trang tin NK News và các phương tiện truyền thông chống Triều Tiên khác đã xúi giục (Sigley) trao dữ liệu và hình ảnh mà anh ta thu thập và phân tích trong thời gian sục sạo Bình Nhưỡng bằng cách sử dụng thẻ căn cước của sinh viên nước ngoài".

Cãi nhau, người đàn ông thẳng tay đẩy vợ xuống sông

Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt và trong lúc mất bình tĩnh, người đàn ông đã thẳng tay đẩy vợ xuống sông.

Vào ngày 14/3, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video lên We Chat cùng dòng trạng thái: “Thành phố Ôn Châu, một người đàn ông đã đẩy một người phụ nữ từ trên cầu xuống sông và dường như người phụ nữ đang bế một đứa trẻ trên tay“. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến nhiều người hoang mang về độ máu lạnh của người đàn ông.

Chỉ vì bộ quần áo, chồng đánh vợ đến chết, đem vào rừng thiêu xác

Theo BBC, cô Sinead Wooding, 26 tuổi, đã bị người chồng Hồi giáo hà khắc sát hại rồi cùng bạn phi tang xác vợ trong rừng. Vụ án mạng dã man được phát hiện vào giữa tháng 5/2017 tại Leeds (Anh) vừa được đưa ra xét xử.

Án mạng chồng đánh chết vợ rồi thiêu xác xảy ra tại Anh được tờ Thời Đại thông tin:
Được biết, đêm trước hôm xảy ra vụ việc, cô Sinead Wooding đã gọi điện cầu cứu 999 khi bị chồng là Akshar Ali, 27 tuổi, cấm không được gặp gia đình, bạn bè vào hôm 10/5/2017. Tuy nhiên, tận 3 hôm sau cảnh sát mới có mặt tại nhà riêng của nạn nhân ở Leeds, West Yorkshire nhưng lúc này xác cô đã bị đưa vào rừng để phi tang. Thi thể của người phụ nữ đáng thương được tìm thấy tại khu rừng bên ngoài địa hạt của Leeds vào hôm 14/5/2017.

Đọc nhiều nhất

Tin mới