Cho nữ sinh vào buồng lái, phi công Trung Quốc bị cấm bay vĩnh viễn

Một phi công Trung Quốc đã bị cấm bay vĩnh viễn vì cho phép một sinh viên nữ, muốn làm tiếp viên hàng không, vào trong buồng lái máy bay hồi tháng 1.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Air Guilin từ 10 tháng trước, tuy nhiên, bức ảnh mà sinh viên Chen Yuying chụp mới được lan truyền rộng rãi hôm 3/11.
Chen là sinh viên năm thứ ba tại Đại học Du lịch Quế Lâm, và có dự định trở thành tiếp viên hàng không sau khi tốt nghiệp. Trong bức ảnh, cô tạo dáng trước bộ ấm chén uống trà và ngồi trên ghế phi công, theo South China Morning Post.
Cô đăng ảnh trên mạng xã hội Weibo kèm dòng chú thích: "Tôi rất biết ơn phi công! Cảm giác vô cùng hồi hộp!".
Bức ảnh được một nhân viên hàng không phát hiện và trở thành vấn đề gây tranh cãi. Giới chuyên gia cho rằng bức ảnh được chụp khi máy bay đang trong hành trình.
Cho nu sinh vao buong lai, phi cong Trung Quoc bi cam bay vinh vien
Bức ảnh Chen Yuying ngồi trong buồng lái máy bay được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo. 
Hôm 4/11, hãng Air Guilin xác nhận một phi công giấu tên đã vi phạm các quy tắc an toàn hàng không. Theo tuyên bố, vụ việc đã xảy ra vào tháng 1 trên chuyến bay từ Quế Lâm đến thành phố Dương Châu.
Tuyên bố cho biết "hãng hàng không Air Guilin đã quyết định cấm bay vĩnh viễn đối với phi công này", tuy nhiên không nêu rõ liệu người này có thể làm việc cho hãng tại vị trí khác hay không.
Các thành viên khác thuộc phi hành đoàn đã bị đình chỉ bay vô thời hạn trong thời gian chờ điều tra thêm, tuyên bố cho biết.
Air Guilin luôn coi trọng sự an toàn của hành khách, và "chúng tôi không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi sai trái và không chuyên nghiệp nào có thể gây nguy hiểm cho an toàn hàng không", hãng này nói trong tuyên bố.
Theo quy định của Trung Quốc, hành khách chỉ được phép vào buồng lái nếu điều này là cần thiết và phục vụ mục đích đảm bảo an toàn bay.
Năm 2018, một phi công của hãng Donghai Airlines đã bị đình chỉ bay trong 6 tháng vì để vợ vào buồng lái.

Cuộc giải cứu nghẹt thở: O'Grady – Anh hùng… bất đắc dĩ!

O'Grady kể: "Cứ cách 1 phút, tôi lại bóp phím 3 lần. Tổng cộng trong 3 phút, tôi phát tín hiệu 9 lần. Đó là quy ước"...

Nước cờ chót

Chị gái trùm khủng bố IS vừa bị “tóm sống” là ai?

(Kiến Thức) - Rasmiya Awad, chị gái của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al Baghdadi, đã bị bắt giữ tại Syria. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, bà Awad là một "mỏ vàng tình báo".

Theo Sky News, chỉ vài ngày sau khi thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al Baghdadi bị tiêu diệt tại Syria, chị gái của hắn, Rasmiya Awad, cũng bị bắt sống ở quốc gia Trung Đông này. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, bà Awad, 65 tuổi, là một "mỏ vàng tình báo".

Cơ trưởng Mỹ đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp nữ phi công

Cơ trưởng đã mời cơ phó uống rượu vang tại khách sạn và cưỡng hiếp cô, theo cáo buộc của nữ phi công.

Betty Pina, nữ phi công của hãng hàng không Alaska Airlines, rất tự hào với công việc của mình. Cô cũng rất yêu và muốn trung thành với công ty, một phần vì cô từng làm phi công quân sự lái trực thăng ở Afghanistan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới