CĐT chiếm dụng 10 tỷ phí bảo trì, dân phản đối bị hành hung

Vụ chủ đầu tư chiếm dụng phí bảo trì, dân phản đối bị bảo vệ hành hung xảy ra tại Khu dân cư Kỷ Nguyên (phường Phú Mỹ, Q.7, TP HCM).

Người dân ở khu dân cư Kỷ Nguyên phản đối công ty cổ phần Đức Khải.
Người dân ở khu dân cư Kỷ Nguyên phản đối công ty cổ phần Đức Khải. 
Khi chủ đầu tư xài phí bảo trì
Thông tin chủ đầu tư chiếm dụng phí bảo trì này được công bố trong văn bản số 405-2015/CTHĐQT-DA đề ngày 12/10/2015 được đại diện CĐT gửi Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 7. Văn bản này được niêm yết công khai tại Bảng thông tin Khu dân cư Kỷ Nguyên.
Theo văn bản 405, khoản tiền phí bảo trì 2% giá trị căn hộ mà CĐT đã thu từ khách hàng lên đến 47.531.188.510 đồng. Sau khi trừ “tổng số tiền chi phí để bảo trì, bảo dưỡng và phục vụ Khu dân cư theo quy trình, quy định hiện hành đến thời điểm này với số tiền tạm tính là 9.964.084.411 đồng”, thì hiện còn 37.748.107.692 đồng.
Theo quy định của Luật Nhà ở, thời gian bảo hành đối với nhà chung cư tối thiểu là 60 tháng. Thực tế, CĐT bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng từ tháng 4/2013. Nghĩa là, dự án mới đưa vào sử dụng được hai năm và vẫn còn trong thời hạn bảo hành. Như vậy, việc CĐT quyết định sử dụng khoản tiền gần 10 tỉ đồng phí bảo trì vào mục đích bảo trì là không đúng quy định pháp luật.
Mặt khác, Khoản 1 Điều 20 Quyết định 08/2008/BXD quy định “CĐT có trách nhiệm lập tài khoản tiền gửi cho từng nhà chung cư tại ngân hàng thương mại với lãi suất không thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn kể từ khi đưa nhà chung cư vào sử dụng”. Trong khi đó, đính kèm văn bản số 405, CĐT trưng ra giấy Xác nhận số dư tài khoản thanh toán của Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Sài Gòn có nội dung Công ty Cổ phần Đức Khải có mở tài khoản thanh toán tại Bảo Việt Bank với số dư 37.748.107.692 đồng vào hồi 16 giờ ngày 12/10/2015 do Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Lê Tố Trinh ký.
Với nội dung nêu trên cho thấy hai điểm (1) Đây là tài khoản thanh toán chứ không phải là tài khoản tiết kiệm (2) Vì là tài khoản thanh toán nên số tiền này chỉ có giá trị tại thời điểm 16 giờ ngày 12/10/2015 và hoàn toàn có thể bị rút ra. Phí bảo trì tương đương 2% giá trị căn hộ là khoản tiền của cư dân nằm ngoài hợp đồng mua bán nhằm mục đích bảo trì công trình sau khi hết thời hạn bảo hành. Khi nhận bàn giao căn hộ, khách hàng phải đóng khoản tiền này và CĐT sẽ đứng ra thu hộ, lập tài khoản tiết kiệm theo quy định. CĐT có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ khoản tiền này cho Ban Quản trị được thành lập tại Hội nghị Nhà chung cư (HNNCC) lần thứ nhất.
Đối chiếu quy định của pháp luật với thực trạng, ông Lê Trung Phát - một cư dân ở Khu dân cư Kỷ Nguyên - nói với phóng viên: “Việc CĐT không tuân thủ quy định pháp luật là cơ sở để tôi tin rằng khi Hội nghị Nhà chung cư được tổ chức để bầu ra Ban Quản trị thì số tiền hơn 47 tỉ đồng phí bảo trì sẽ không còn nguyên vẹn để bàn giao cho Ban Quản trị”.
 
Lo ngại của ông Phát là hoàn toàn có cơ sở bởi tại cuộc đối thoại với đại diện cư dân cách đây hơn một năm (ngày 13/10/2014), khi bị truy vấn về quỹ bảo trì ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng, ông Phạm Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đức Khải - thừa nhận đã trưng dụng khoản tiền phí bảo trì vào mục đích kinh doanh. Cư dân hoàn toàn bất ngờ về câu trả lời của ông Lâm bởi lẽ, phí bảo trì là tiền của cư dân và chỉ được sử dụng vào mục đích do cư dân quyết định. Luật sư Đinh Xuân Hồng, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng có những dấu hiệu CĐT đang “sử dụng trái phép tài sản của người khác” theo Điều 142 Bộ luật Hình sự.
Tay nào che mặt trời
Theo Luật Nhà ở và QĐ số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 về quy chế Quản lý sử dụng Nhà chung cư “trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ nhà chung cư được bàn giao và đưa vào sử dụng và có 50% căn hộ được bán trở lên (kể cả những căn hộ do CĐT giữ lại) thì CĐT có trách nhiệm tổ chức HNNCC lần đầu. Để đảm bảo HNNCC được tổ chức đúng quy định, UBND Quận 7 có trách nhiệm đốc thúc, giám sát buộc CĐT phải thực hiện.
Thế nhưng khi đến hạn HNNCC vẫn không được tổ chức và đây chính là nguyên nhân khiến cho người dân phải đấu tranh với CĐT bằng việc gửi đơn thư kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền. Lúc này, các cơ quan chính quyền mới vào cuộc giải quyết, nhưng bằng chính hành động hời hợt của mình, không có cơ chế giám sát và đôn đốc đúng mức, đúng quy định dẫn đến việc kéo dài trong việc chỉ đạo.
Cụ thể, UBND TP.HCM, Sở Xây dựng và UBND Q.7 đã đưa ra các chỉ thị, ban hành công văn tới chủ đầu tư về vấn đề tổ chức Hội nghị Nhà chung cư như công văn số 5238/SXD-QLN&CS của Sở Xây dựng ngày 25/5/2015, Thông báo số 58/TP-VP (BTCD) của UBND Q.7 ngày 12/5/2015, Thông báo số 122/TP-VP của UBND Q.7 ngày 24.7.2015, công văn số 215/UBND-QLĐT của UBND Q.7 ngày 13/8/2015. Nhưng tính đến tháng 12/2015, tức là đã 32 tháng kể từ ngày bàn giao, CĐT vẫn chưa tiến hành tổ chức HNNCC lần đầu.
 
Việc CĐT cố tình trì hoãn tổ chức HNNCC lần đầu để bầu ra Ban Quản trị có lẽ xuất phát từ quy định CĐT phải bàn giao tài khoản phí bảo trì cho Ban Quản trị cũng như hiệu lực cưỡng chế thi hành từ các cơ quan có thẩm quyền. Lợi ích chính đáng của hàng ngàn hộ dân bị CĐT ngang nhiên xâm hại làm lung lay niềm tin vào phép nước.
Công ty cổ phần Đức Khải luôn giương cao khẩu hiệu xây dựng Khu dân cư Kỷ Nguyên thành một chung cư kiểu mẫu theo phương châm an cư lạc nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường xanh sạch, nếp sống văn minh. Tuy nhiên, việc CĐT bất chấp các quy định của pháp luật đang biến khu dân cư hơn ba ngàn căn hộ trở thành điểm nóng về trật tự trị an.
Đã có một số đại diện cư dân tích cực đấu tranh với chủ đầu tư bị hành hung. Trường hợp thứ nhất là anh H, bị hai tên côn đồ chặn đánh trên đường anh H. đưa con đi học chiều ngày 8/5/2015. Hôm 26/9/2015, anh T. căng một bảng phản đối chủ đầu tư cắt nước trước Văn phòng Ban quản lý chung cư. Phương tiện phản đối của anh T. bị bảo vệ giựt mất. Khi anh T. đi theo đòi lại tài sản thì một bảo vệ khác đã đấm vào cổ anh T. Bảo vệ hành hung anh T. là cha ruột của chiến sĩ cảnh sát khu vực quản lý địa bàn Khu dân cư Kỷ Nguyên.

Va chạm với xe cuốc, 2 phụ nữ chết thảm tại chỗ

Vào khoảng 14h30 ngày 11/12 tại Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm 2 người phụ nữ chết thảm tại chỗ.

Theo thông tin từ người thân của 2 nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên cho biết, bà Lý Kiệt Phương (60 tuổi, ngụ phường 4) và bà Hồ Thị Phụng (64 tuổi ở phường 2, thành phố Vĩnh Long) đi trên xe gắn máy mang biển kiểm soát 59 C2 270.12 chạy hướng từ cầu Đường Chùa về thành phố Vĩnh Long đến đường Đinh Tiên Hoàng trước số nhà 91C thì va chạm với 1 xe cuốc đang thi công công trình và chạy cùng chiều. Hậu quả bánh trước của xe thi công công trình đã cán lên làm bà Phương và bà Phụng tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Người Thủ đô thót tim sống trong chung cư nứt nghiêng vá víu

Chung cư nứt nghiêng A7 nằm trên phố Nguyễn Chính (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang xuống cấp trầm trọng.

Chung cư nứt nghiêng A7 nằm trên phố Nguyễn Chính (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), cao 5 tầng với gần 50 hộ dân sinh sống, nhưng chỉ có duy nhất một cầu thang bộ ở giữa và đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Chung cư nứt nghiêng A7 nằm trên phố Nguyễn Chính (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), cao 5 tầng với gần 50 hộ dân sinh sống, nhưng chỉ có duy nhất một cầu thang bộ ở giữa và đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. 

Nhóm hành hung hai luật sư vì “bắn bụi bẩn” bị khởi tố

7 nghi can trong vụ 2 luật sư bị hành hung giữa đường vì "phóng ô tô làm bắn bụi bẩn" vừa bị VKSND Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Hai luật sư Luân và Nam bị hành hung.
 Hai luật sư Luân và Nam bị hành hung.
7 nghi can trong vụ 2 luật sư bị hành hung vừa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích gồm: Đặng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Duy Ninh (31 tuổi), Lưu Công Thắng (34 tuổi), Đỗ Xuân Nguyên (37 tuổi), Cao Văn Huân (20 tuổi), Nguyễn Duy Mạnh (21 tuổi), Nguyễn Gia Tú (38 tuổi). Các nghi can đều ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo điều tra của Công an Hà Nội, khoảng 15h30 ngày 3/11, luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn Luân khi rời nhà bà Đỗ Thị Mai (mẹ của bị can Đỗ Đăng Dư, người bị đánh chết trong trại tạm giam) đi về bất ngờ bị một nhóm người chặn xe, hành hung tại xã Đông Phương Yên. Ông Nam bị chấn thương, bầm tím vùng mặt; ông Luân bầm tím mắt trái.

Ba ngày sau, cơ quan điều tra làm rõ, ngoài 7 người trên, trong vụ việc còn có Hoàng Đình Dần (29 tuổi). Tuy nhiên, Dần sau đó được xác định không liên quan nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các nghi can khi bị bắt khai, dọc đường cùng đi thăm người ốm đã bị một ôtô 4 chỗ phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người. Huân chặn đầu ôtô để Nguyên mở cửa xe kéo một người ngồi ghế phụ (sau này được xác định là ông Luân) xuống đường. Đám đông tấn công luật sư Luân khiến ông này hoảng sợ bỏ chạy. Nguyên cố đuổi theo đến cùng, đạp ngã ông Luân ngã xuống ruộng...

Công an Hà Nội phủ nhận thông tin hai nạn nhân cho rằng có công an tham gia vụ hành hung này. Theo nhà chức trách, thời điểm xảy ra sự việc có công an viên 33 tuổi đi qua hiện trường nhưng người này không liên quan.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới