Có những loài hoa chỉ cần một lần ngắm là nhớ cả đời. Không phải vì chúng kiêu sa, mà vì chúng mang trong mình thứ ánh sáng khiến lòng người bỗng nhiên ấm lại.
Hồng mân côi - hay còn gọi là Kim ngân nữ, Hoa mộc hương, tên khoa học là Rosa banksiae, thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae), có nguồn gốc từ miền Trung và miền Tây Trung Quốc - chính là một loài hoa như thế.
Người ta bảo, nếu khu vườn là một bài thơ, thì cây cảnh hồng mân côi chính là câu chữ vàng óng được viết bằng nắng.
1. Cây cảnh hồng mân côi - Vẻ đẹp như mặt trời rực rỡ rơi xuống trần gian
Khác với những giống hồng gai góc, kiêu kỳ, hồng mân côi mang một vẻ đẹp hiền hòa đến lạ. Thân cây mảnh mai, mềm mại, gần như không có gai, có thể leo, có thể buông rủ như một dòng thác.
Lá của cây cảnh xanh non mơn mởn, nhỏ và bóng, như những đốm ngọc bích được xâu lại trên sợi dây leo. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là phông nền để làm nổi bật một điều duy nhất: hoa.
Vào cuối xuân đầu hạ, khi đất trời còn vương chút se lạnh cuối cùng, hồng mân côi bừng nở. Thường là từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch, tùy tiết trời, cả cây như bừng tỉnh. Không phải một bông, hai bông.
Mà là hàng trăm, hàng ngàn chùm hoa nhỏ xinh, kép xù, tròn như những chiếc cúc áo bằng lụa vàng, cùng lúc bung nở.
Màu vàng của nó không phải màu vàng nhạt nhòa. Đó là màu vàng tươi, vàng rực rỡ, vàng của nắng sớm rót mật, của mặt trời vừa lên.
Đứng trước một giàn hồng mân côi đang độ rộ, người ta có cảm giác như có một vầng dương nhỏ vừa sa xuống, đậu lại trên tường gạch đỏ, trên vòm cổng, trên khung cửa sổ gỗ cũ.
Nhìn gần, mỗi chùm hoa là một vũ trụ nhỏ. Những cánh hoa mỏng tang, mềm mại xếp chồng lên nhau, ở giữa là nhụy vàng li ti. Chúng chen chúc, nương tựa vào nhau, tạo thành một khối hoa bồng bềnh.
Gió đi qua, cả thác hoa khẽ rung rinh, hương thơm thoang thoảng, dịu ngọt, không nồng gắt, chỉ đủ để khiến người đi qua phải chậm lại một nhịp thở.
Cây cảnh mang vẻ đẹp lộng lẫy mà không phô trương, rực rỡ mà vẫn thanh lành. Một vẻ đẹp khiến lòng mình bất giác nhảy nhót reo vui, như đứa trẻ nhìn thấy nắng sau những ngày mưa dài.
Ai có sân vườn, nhất định phải trồng một cây cảnh hồng mân côi. Không phải để khoe với ai, mà là để mỗi sớm mai thức dậy, mở cửa sổ ra, đã thấy một vạt nắng vàng đang mỉm cười với mình.
Mỗi chiều về, có thể ngồi dưới gốc cây, pha một ấm trà, nhìn hoa đung đưa trong gió, và cảm nhận cuộc sống vẫn đang tươi đẹp, hiền hòa đến thế.
2. Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hồng mân côi - Ngọn đèn vàng giữ ấm cho ngôi nhà
Trong phong thủy, màu vàng là màu của hành Thổ, là màu của trung tâm, của sự bền vững, của tài lộc và sự sum vầy. Một giàn hoa vàng rực rỡ trước nhà, leo quanh cổng, quanh cửa sổ, chính là cách người xưa mời gọi vượng khí.
Cây cảnh hồng mân côi leo tường, leo hàng rào, không chỉ làm đẹp, mà còn được xem là bức rèm tự nhiên che chắn, tụ khí, giữ cho năng lượng tốt ở lại trong khuôn viên.
Hoa nở thành chùm, thành thác, tượng trưng cho sự sum họp, đoàn viên, tài lộc dồi dào, sinh sôi nảy nở. Ngôi nhà có giàn hoa vàng rực trước ngõ, bước vào đã thấy ấm áp, an vui, người trong nhà cũng hòa thuận, lạc quan hơn.
Đặc biệt, hoa không có gai nhọn, thân mềm mại, uyển chuyển, mang năng lượng nhu hòa. Cây cảnh không tạo ra sát khí như những cây gai góc, mà mang lại cảm giác an lành, che chở.
Trồng cây cảnh ở hướng Nam - hướng của Hỏa, nơi màu vàng của hoa sẽ càng thêm rực rỡ, được cho là sẽ tăng cường danh tiếng và niềm vui. Trồng ở cổng vòm, lối vào, là lời chào mừng nồng hậu nhất dành cho khách và cho chính mình sau một ngày dài trở về.
Ngồi dưới gốc cây cảnh hồng mân côi vào buổi chiều, khi nắng xiên qua kẽ lá, ta bỗng hiểu ra một triết lý giản dị: hạnh phúc đôi khi không cần tìm ở đâu xa.
Nó ở ngay trong việc được ngắm một bông hoa nở, được hít thở hương thơm thanh sạch, được thấy mình là một phần của sự sống đang luân chuyển.
3. Cách chăm sóc cây cảnh hồng mân côi để hoa nở thành thác vàng
Hồng mân côi là loài cây vô cùng bao dung. Nó không đỏng đảnh như hồng ngoại. Chỉ cần hiểu nó một chút, nó sẽ đền đáp bằng cả một mùa vàng rực.
Ánh sáng: Đây là cây cảnh ưa nắng toàn phần. Phải trồng nơi có ít nhất 6 tiếng nắng mỗi ngày, hoa mới vàng tươi và sai. Càng nắng, hoa càng rực rỡ. Thiếu nắng, cây sẽ chỉ có lá.
Đất trồng: Cây thích đất tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn. Bạn có thể trộn đất thịt, trấu hun, xơ dừa và phân hữu cơ hoai mục theo tỉ lệ 2:1:1:1. Gốc cây không chịu được úng.
Nước tưới: Khi cây cảnh còn nhỏ, tưới đều đặn mỗi ngày. Khi đã leo khỏe, cây chịu hạn khá tốt. Chỉ tưới khi thấy mặt đất khô. Vào mùa hoa nở, đừng tưới lên hoa, hoa sẽ nhanh tàn.
Bón phân và cắt tỉa - Bí quyết để ra hoa nhiều: Đây là điều quan trọng nhất. Cây cảnh hồng mân côi ra hoa trên cành già của mùa trước. Vì vậy, thời điểm cắt tỉa quyết định tất cả.
Sau khi hoa tàn (khoảng tháng 4-5), hãy cắt tỉa mạnh tay những cành già, cành yếu, cành mọc lộn xộn. Đây là lúc bón thúc bằng phân hữu cơ và một chút NPK cân bằng để cây bật mầm mới. Chính những mầm mới này sẽ là cành hoa cho mùa xuân năm sau.
Bón phân: Vào cuối thu, đầu đông (khoảng tháng 11-12), bón thêm phân lân và kali để thúc đẩy phân hóa mầm hoa. Đừng bón nhiều đạm vào giai đoạn này, cây sẽ chỉ tốt lá.
Tạo giàn: Hãy làm cho cây cảnh một giàn vững chắc, một bờ tường gạch đỏ cổ kính hay một khung cửa sổ gỗ để nó có chỗ nương tựa. Rồi cứ để nó tự do leo, tự do buông rủ. Đừng gò ép quá nhiều.
Chỉ cần một chút kiên nhẫn, một mùa xuân nào đó, bạn sẽ thức dậy và thấy cả bức tường nhà mình đã hóa thành mặt trời.
Và khi ấy, bạn sẽ hiểu vì sao người ta nói: Trong đời người, nên trồng ít nhất một lần cây cảnh hồng mân côi.
Để mỗi ngày được ngắm chúng, để lòng mình được reo vui, và để mỗi chiều về, có một góc nhỏ an yên mà ngồi lại, thấy cuộc đời này, dẫu có bao nhiêu lo toan, vẫn thật thanh lành và đáng yêu biết bao.
* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc