Cậu bé 11 tuổi câu được cá ngừ nặng gần 117 kg

Cậu bé Jakim Azzopardi ngất ngây khi câu được con cá ngừ vây xanh nặng tới gần 117 kg ở ngoài khơi vùng biển Cape Otway thuộc bang Victoria – Úc.

Cậu bé 11 tuổi thu được chiến lợi phẩm này khi đi câu cùng bố và một số người bạn ở ngoài khơi biển Cape Otway thuộc vịnh Apollo hôm 4/7.

"Con cá ngừ vây xanh to và nặng hơn cả người cháu" – tờ Daily Mail dẫn lời cậu bé Jakim Azzopardi – "Con cá khổng lồ. Cháu phải vật lộn hơn một giờ mới đưa được nó lên thuyền".

Chuyến đi câu dù có nhiều người nhưng chỉ một mình Jakim Azzopardi câu được con cá khổng lồ.

Cau be 11 tuoi cau duoc ca ngu nang gan 117 kg

Con cá ngừ khổng lồ thời điểm dính câu của cậu bé Jakim Azzopardi ở Vịnh Apollo hôm 4-7. Ảnh: Phillip Pirotta/Facebook

Con cá ngừ vây xanh này cân nặng 116,5 kg và dài 1,89 mét. "Cháu vẫn còn đau tay khi kéo con cá lên thuyền. Con cá quá to nên rất khoẻ, kéo nó lên cực kỳ khó khăn".

Đây cũng là con cá ngừ lớn nhất từng được bắt lên thuyền của ông Matthew Azzopardi, bố của cậu bé Jakim Azzopardi. 

Chứng kiến con trai mình thu về chiến lợi phẩm cực lớn, ông Matthew hết sức tự hào: "Đây là con cá to kỷ lục đối với thuyền câu của chúng tôi. Nó cũng là con cá to kỷ lục mà Jakim bắt được. Tôi tự hào về con trai khi một mình nó có thể đưa được con cá lên thuyền".

Cau be 11 tuoi cau duoc ca ngu nang gan 117 kg-Hinh-2

Jakim Azzopardi mất hơn một giờ để đưa con cá ngừ nặng 116,5 kg lên thuyền. Ảnh: Phillip Pirotta/Facebook

Vịnh Apollo vốn được xem là nơi lý tưởng để bắt cá ngừ vây xanh. Cá ngừ vây xanh ở bang Victoria có thể dài tới 2,45 mét và nặng 260 kg. Tuy nhiên, thực tế câu được con cá ngừ dài tới hơn 1,8 mét, nặng hơn 100 kg như của Jakim đã là điều hiếm thấy.

Cá ngừ vây xanh có giá khoảng 50 USD/kg và cá với trọng lượng trên giúp cậu bé 11 tuổi kiếm về hơn 5.000 USD.

Cau be 11 tuoi cau duoc ca ngu nang gan 117 kg-Hinh-3

Jakim Azzopardi và bố bên cạnh chiến lợi phẩm là con cá ngừ vây xanh khổng lồ. Ảnh: ABC

Khách hàng phát hiện con rắn trong cây súp lơ mua từ siêu thị

Một người đàn ông 63 tuổi ở Anh vô cùng kinh hãi khi phát hiện con rắn trong cây súp lơ xanh mua từ một cửa hàng của chuỗi siêu thị Aldi.

Neville Linton, 63 tuổi, cho biết ông mua bông cải xanh từ một cửa hàng của chuỗi siêu thị Aldi ở Stourbridge, hạt West Midlands (Anh) hồi tháng trước và bảo quản trong tủ lạnh.
Ba ngày sau, ông lấy túi bông cải xanh ra khỏi tủ lạnh để chuẩn bị nấu ăn. Sau khi bóc phần vỏ nilon, Linton phát hiện một con rắn trong cây súp lơ. Người thân đã giúp ông bắt con vật.

Thua lỗ suốt 3 năm nhưng bà chủ vẫn kinh doanh vì nhân viên

Khi công việc kinh doanh bị thua lỗ suốt 3 năm do ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19, bà chủ của một thẩm mỹ viện ở Singapore chưa bao giờ nghĩ đến việc đóng cửa vì lý do đặc biệt.

Bà Chen, người điều hành thẩm mỹ viện Alice's Hair & Beauty Shop, ước tính rằng bà kinh doanh thua lỗ khoảng 2.500 USD mỗi tháng trong ba năm qua.
Tuy nhiên, điều khiến cô ấy tiếp tục duy trì cửa hàng của mình là vì sinh kế của nhân viên.

Mẹ qua đời, con trai vẫn giấu suốt 30 năm để hưởng trợ cấp

Người đàn ông ở bang California (Mỹ) thừa nhận việc giấu tin người mẹ qua đời trong hơn ba thập kỷ để lãnh trợ cấp an sinh xã hội và tiền lương hưu của bà.

Đây được cho là vụ lừa đảo kéo dài nhất và lớn nhất thuộc bang California.
Công tố viên Randy Grossman cho biết Donald Felix Zampach, 65 tuổi, đã lừa đảo để nhận hơn 830.000 USD (khoảng 19,6 tỷ đồng) từ công quỹ và nhận gần 30.000 USD (khoảng 710 triệu đồng) thông qua các thẻ tín dụng gian lận trong suốt ba thập kỷ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới