BOT Cai Lậy thu phí lại lúc 0h: 'Đấu lì' trong đêm
Thu phí trở lại lúc 23g30 tối 1-12. Từ 0h sáng 2-12 đến rạng sáng, cuộc "đấu lì" giữa các tài xế và nhân viên Trạm BOT Cai Lậy tiếp tục diễn ra trong đêm dù các tài xế đã nhận được tiền thối lại mệnh giá 100 đồng.
Theo SƠN LÂM - MẬU TRƯỜNG - HOÀI THƯƠNG/Tuoitre
Lúc 0g, tại làn thu phí thứ 3 hướng từ TP. HCM về Cần Thơ, một tài xế xe container bất ngờ dừng lại và không chịu tiếp tục di chuyển. Mặc các nhân viên đến hỏi, tài xế này vẫn không phản ứng và không điều khiển xe đi tiếp.
Khi nghe chúng tôi hỏi nguyên nhân, tài xế nói mình tên Lâm Phước Thọ, đang lái xe từ Sài Gòn về Trà Vinh.
Xe của tài xế Lâm Phước Thọ đứng tại trạm khoảng hơn 10 phút..
Tài xế này đưa tiếp ra một xấp tiền lẻ và nói: "Tôi có sẵn tiền, nhưng vì họ thu phí mà không thông báo trước. Tôi tài xế đường dài, đâu nắm bắt tin tức, không phải muốn thu là thu".
Vụ việc khiến xe cộ kẹt một đoạn khá dài. Khoảng 15 phút sau, các nhân viên đành để tài xế này điều khiển xe qua trạm để giải tỏa giao thông. Sự việc trên được một số tài xế khác livetream trên facebook.
Một tài xế cố thủ trên xe container đậu choán hết làn thu phí trong khoảng 15 phút khiến giao thông ùn ứ - Ảnh: Mậu Trường
Sau khi xe của tài xế Thọ rời đi, khoảng 5 phút sau, giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, rất nhiều xe tải khi đến trạm thu phí cũng bày tỏ bức xúc về việc trạm thu phí hoạt động trở lại. "Cứ muốn xả là xả, muốn thu là thu...", một tài nói với nhân viên thu phí.
Đến thời điểm này, vẫn chưa có sự xuất hiện của lực lượng CSGT cũng như các lực lượng hỗ trợ an ninh khác. Việc điều hành xe vào trạm đều do nhân viên của BOT Cai Lậy phụ trách. Còn lực lượng thanh tra giao thông chỉ đứng ở vị trí ngoài khu vực trạm thu phí.
1h20. Một tài xế cho rằng mình không thông nghe thông tin trước, việc thu lại không hợp lý. Các nhân viên phải giải thích và kiên quyết mời ra khu vực riêng. Hơn 10 phút sau, tài xế này mới bắt đầu lấy tiền lẻ ra đếm, tổng cộng 25.100 đồng, được thối 100 đồng. Hơn mười phút phản đối và hơn hai phút cho việc trả tiền qua trạm.
Khoảng 0g ngày 2-12, tài xế đầu tiên đã nhận được tiền thối mệnh giá 100 đồng - Ảnh: ĐAN THUẦN
Đến lúc này, trong hơn một giờ, chúng tôi ghi nhận khá nhiều trường hợp tương tự. Tuy nhiên các trường hợp này diễn ra lẻ tẻ nên không gây tắc cục bộ.
2h-3h. Một số trường hợp phản đối khá lâu, có nguy cơ kẹt, nhân viên trạm linh động điều khiển các xe phía sau sang làn khác để tránh ùn tắc.
Hiện tượng "đấu lì" giằng co này diễn ra đến rạng sáng 2-12.
(Kiến Thức) - Thủ tướng vừa có chỉ đạo “không để kéo dài tình trạng” ở BOT Cai Lậy sau khi trạm này mới thu phí một ngày đã phải tạm dừng hoạt động.
Trong phiên họp thường kỳ tháng 11/2017 diễn ra vào sáng nay, khi đề cập tới vấn đề trạm thu phí BOT, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có báo cáo tổng hợp, trình Thường trực Chính phủ, đặc biệt là công trình BOT Cai Lậy, Tiền Giang để đánh giá toàn diện. Thủ tướng yêu cầu "không để kéo dài tình trạng này".
Tài xế trả 25.100 đồng tiền lẻ, BOT Cai Lậy phải xả trạm
(Kiến Thức) - Một tài xế đưa 25.100 đồng tiền lẻ trả phí qua BOT Cai Lậy và không chấp nhận nhận thối lại 200 đồng dẫn tới việc ùn tắc kéo dài tại trạm.
Mời độc giả xem clip sáng đầu tiên trạm BOT Cai Lậy mở cửa thu phí: (Nguồn: Tuổi Trẻ)
Chính phủ không có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ
(Kiến Thức) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo không có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.
Liên quan đến thông tin cải tiến chữ quốc ngữ đang gây xôn xao dư luận, ngày 1/12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.
Trước đó, báo chí đưa tin, trong cuốn sách Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển của Hội thảo ngữ học toàn quốc được tổ chức tại Trường đại học Quy Nhơn tháng 9/2017, có nhiều bài viết của các nhà ngôn ngữ học, có bài “Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế” tác giả PGS.TS. Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy - học phổ thông) đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt.
Áp lực chi phí, doanh thu sụt giảm và sự thay đổi hành vi tiêu dùng khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải rút lui khỏi những vị trí đắc địa giữa lòng Hà Nội.
Đăng bài có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo, chính quyền địa phương, ông L.V.N. (SN: 1959) bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 7,5 triệu đồng.
UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành xây dựng danh mục cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm pháp luật, đăng tải công khai và tiến tới tích hợp dữ liệu liên ngành.
Đang vận chuyển vảy tê tê Java, mật kỳ đà, mỏ chim hồng hoàng… qua biên giới, Phạm Văn Hoan đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.
Áp lực chi phí, doanh thu sụt giảm và sự thay đổi hành vi tiêu dùng khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải rút lui khỏi những vị trí đắc địa giữa lòng Hà Nội.
Đang vận chuyển vảy tê tê Java, mật kỳ đà, mỏ chim hồng hoàng… qua biên giới, Phạm Văn Hoan đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.
Đăng bài có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo, chính quyền địa phương, ông L.V.N. (SN: 1959) bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 7,5 triệu đồng.
UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành xây dựng danh mục cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm pháp luật, đăng tải công khai và tiến tới tích hợp dữ liệu liên ngành.
Chiếc xe tải bất ngờ mất lái, tông nhiều xe máy ngay tại giao lộ. Chưa dừng lại đó, phương tiện này kéo lê nạn nhân trước khi lao vào nhà dân ven đường.
Từ năm 2023 - 2026, đối tượng đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.
Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.