Bí thư huyện ủy đào núi tìm vàng hay làm hầm rượu?

(Kiến Thức) - Sự thật việc Bí thư Huyện ủy Tây Giang đào núi tìm vàng, làm hầm rượu?

Những ngày qua, dư luận Quảng Nam rộ tin Bí thư Huyện ủy Tây Giang đào núi tìm vàng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, đây chỉ là tin đồn, cơ quan chức năng khẳng định không có cơ sở.
Ghi nhận thực tế, căn nhà của ông Bríu Liếc - Bí thư Huyện ủy Tây Giang ngay mặt đường trung tâm huyện Tây Giang. Phía sau căn nhà là một quả đồi, nơi những người thân của ông Liếc đã đào một căn hầm từ năm 2009. Không giống như những lời đồn thổi, theo quan sát thực tế của PV, căn hầm này có chiều rộng khoảng 1,5 m, cao 2 m và dài chỉ tầm 50 m. Đầu hầm được nối từ khu bếp sau vườn nhà ông Liếc và đầu ra ở mé đồi phía đường, được che tạm bằng tấm bạt.
Đặc biệt, trong căn bếp nhà ông Bríu Liếc có nhiều vật dụng dùng để phục vụ công việc nấu rượu. Các thiết bị tủ để cơm lên men, bể làm mát, ống nước, nồi nấu rượu loại lớn… Có thể hình dung đó là quy trình nấu rượu “khép kín”. Ở lòng hầm có một số xe rùa, cuốc xẻng để đưa đất ra khi gia đình ông tiến hành đào. Điều dễ nhận thấy, hoạt động đào hầm của gia đình ông Liếc do các thành viên trong gia đình phụ giúp, hoàn toàn không có đội hình chuyên nghiệp hay triển khai liên tục.
Bi thu huyen uy dao nui tim vang hay lam ham ruou?
 Tủ ủ cơm rượu của nhà ông Bí thư huyện ủy Tây Giang Bríu Liếc
Ông Đoàn Hữu Thuận, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tây Giang xác nhận: “Huyện đã rà soát, quả đồi gia đình ông Liếc đào hầm được mua lại từ người dân và đã làm sổ đỏ. Không có chuyện ông đào hầm trên đất đồi không có sổ. Vấn đề đào hầm để khai thác vàng, có thể do hiểu lầm hoặc cố tình dựng chuyện, vì tại địa phương vừa qua, Sở TN&MT tạm đình chỉ thi công một doanh nghiệp tham gia hạng mục trong dự án xây dựng trung tâm huyện, bị nghi ngờ đào đãi vàng trái phép”.
Ông Trần Xuân Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cũng cho biết: “Trước mắt, chúng tôi yêu cầu ông Bríu Liếc giải trình và có báo cáo lên lãnh đạo tỉnh. Tôi cho rằng, thâm niên mười mấy năm làm công tác quản lý, lãnh đạo ở địa phương, ông Liếc không thể chủ quan vi phạm đào hầm trái phép như thế, đặc biệt vấn đề khai thác vàng. Đây có thể là sự hiểu lầm. Ủy ban Kiểm tra sẽ phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra thực tế, làm rõ thông tin này”.
Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, tại xã Axan (huyện Tây Giang) có truyền thống nấu rượu măng lá nhưng đang dần mai một. Ông Liếc quê ở Axan nên có thể mong muốn khôi phục lại nghề này để phát triển du lịch, tạo việc làm cho người dân. “Bản thân gia đình ông Liếc gương mẫu thực hiện để người dân chứng kiến và làm theo”, một cán bộ UBND xã Axan nói.
>>> Xem thêm video: Tìm ra vị trí kho báu 4.000 tấn vàng tại núi Tàu- Nguồn VTC

Chuyện cô thiếu nữ si tình trùm giang hồ Phú Quốc Tuấn Em

Từng nói dối với cơ quan điều tra về tuổi thật của mình để giúp người tình thoát tội, K.N. tiếp tục xin tội cho  - trùm giang hồ Phú Quốc Tuấn Em khi ra tòa…

TAND tỉnh Kiên Giang vừa xét xử vụ án “Giết người” gây chấn động “đảo Ngọc” Phú Quốc (huyện Phú Quốc), xảy ra vào tháng 8/2015. Trong 8 bị cáo, Đỗ Thanh Sơn (33 tuổi, còn gọi là Tuấn Em) bị tuyên án cao nhất.
Trong đó, riêng tội “Giết người”, trùm giang hồ Phú Quốc đã bị tuyên tử hình. Còn tội “Giao cấu với trẻ em”, Tuấn Em lĩnh 5 năm tù; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 4 năm tù và 10 năm tù với cáo buộc “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”…

Xe khách giường nằm bỗng dưng cháy thiêu rụi

Chiếc xe giường nằm cháy dữ dội khi đang đậu gần cảng cá ở Hà Tĩnh. Ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe trơ khung sau gần một giờ.

19h ngày 27/3, chiếc xe khách Quang Vinh do ông Huỳnh Ngọc Hải (49 tuổi, ở Phú Yên) đậu gần khu vực cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bỗng dưng bốc cháy.
Xe khach giuong nam bong dung chay thieu rui
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quỳnh Như. 
Phát hiện sự việc xe giường nằm cháy, người dân đã hô hoán nhau dùng vòi nước dập lửa. Tuy nhiên, trên chiếc xe khách có nhiều chăn màn, đồ nhựa nên ngọn lửa lan nhanh, cháy dữ dội.

30 phút sau, Cảnh sát PCCC điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Gần 1 giờ sau, đám cháy xe khách giường nằm mới được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi trơ khung.
Xe khach giuong nam bong dung chay thieu rui-Hinh-2
 Ngọn lửa đã thiêu rụi chiếc xe khách trơ khung. Ảnh: Quỳnh Như.

Ông Đinh Ngọc Hùng - Trưởng công an xã Thạch Kim cho biết, chiếc xe khách này chạy tuyến Hà Tĩnh – Sài Gòn. Sáng 27/3, chiếc xe chạy từ Nam ra, đậu tại xã Thạch Kim để ngày 28/3 xuất tuyến.

"Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên tới 800 triệu đồng. Chúng tôi đang phối hợp với công an huyện điều tra nguyên nhân" - ông Hùng nói.

Xót xa di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc bị tàn phá

(Kiến Thức) -Núi Hồ Phóng nằm trong vùng bảo vệ di tích đặc biệt cấp QG Côn Sơn – Kiếp Bạc bị đào bới 5000m2 để khai thác tài nguyên trái phép.

Đào núi bảo vệ di tích quốc gia để khai thác trái phép đất đá
Thời gian gần đây, dư luận Thị xã Chí Linh (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và du khách thập phương bức xúc phản ánh về tình trạng núi Hồ Phóng nằm trong vùng bảo vệ di tích đặc biệt cấp QG Côn Sơn – Kiếp Bạc, thuộc địa bàn phường Cộng Hòa đã bị đào bới nham nhở để khai thác tài nguyên đất đá. Người dân bức xúc bởi việc khai thác đất đá này diễn ra đã từ lâu mà lại nằm ngay sát hồ Côn Sơn, cách di tích Côn Sơn chỉ 2 km mà chính quyền địa phương không hề hay biết hoặc biết mà bất lực không thể ngăn chặn hành vi đào núi, khai thác khoáng sản trái phép trên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới