Bé trai 11 tuổi bị cha xích, bỏ đói nhiều ngày gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Cảnh sát Brazil đã giải cứu một bé trai 11 tuổi bị gia đình xích trong thùng kim loại và bỏ đói nhiều ngày.

Theo The Sun ngày 2/2, người đàn ông 31 tuổi là cha của bé trai cùng bạn gái 39 tuổi của ông này đã bị bắt giữ vì tình nghi tra tấn bé trai 11 tuổi.
Theo cảnh sát, cậu bé bị buộc phải đứng trong thùng kim loại mọi lúc và thậm chí phải đi vệ sinh ngay trong đó.
Cảnh sát Brazil đã ập vào ngôi nhà này hôm 30/1 sau khi những người hàng xóm báo với nhà chức trách rằng bé trai này đã nghỉ học và không thấy chơi cùng những đứa trẻ khác trong khu phố.
Khi đến nơi, cảnh sát thấy cậu bé tội nghiệp không mặc quần áo, cơ thể suy nhược và có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng. Chân của bé trai sưng tấy vì liên tục phải đứng đến nỗi bé không thể ngồi xuống.
Be trai 11 tuoi bi cha xich, bo doi nhieu ngay gay phan no
Bé trai bị nhốt trong một thùng kim loại và bỏ đói nhiều ngày. Ảnh: The Sun.  
Cảnh sát đã phải sử dụng máy cắt để cắt dây xích của cậu bé. Khi đó, bé trai nói với các sĩ quan trong quá trình giải cứu rằng: "Cháu chỉ muốn ăn gì đó".
Bé trai được đưa đến bệnh viện và nằm nghỉ ở đó một ngày, trước khi được giao cho một người dì chăm sóc.
Theo cảnh sát, đứa trẻ cho biết bé đã không ăn bất cứ thứ gì trong ba ngày và thường xuyên bị giam trong thùng kim loại đó từ lúc 10 tuổi.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Cha của đứa trẻ thanh minh rằng vì "con trai hay bị kích động" nên ông đã quyết định xích con trai vào trong thùng để dạy dỗ.
Hiện, người cha, bạn gái và con gái riêng của cô này đang bị tạm giam. Truyền thông địa phương cho biết, nếu bị kết tội, cha của bé trai sẽ phải đối mặt từ 2 đến 8 năm tù, trong khi các đồng phạm của ông ta có thể phải đối mặt với từ một đến 4 năm tù mỗi người.

Cám cảnh cuộc sống dân nghèo Syria mưu sinh ở bãi rác

(Kiến Thức) - Nhiều người dân nghèo ở Syria lùng sục bãi rác để tìm kiếm thứ gì đó có thể đem bán, tái sử dụng hoặc thậm chí là ăn được.

Cam canh cuoc song dan ngheo Syria muu sinh o bai rac
 Theo Al Jazeera, tại bãi rác ở ngoại ô thành phố Al-Malikiyah, phía đông Syria, hàng chục người thi nhau mở những bao tải rác để tìm kiếm thứ gì có thể đem bán, tái sử dụng hoặc thậm chí là ăn được. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
Cam canh cuoc song dan ngheo Syria muu sinh o bai rac-Hinh-2
Được biết, cuộc chiến tranh kéo dài gần 10 năm ở Syria đã tàn phá nặng nề nền kinh tế nước này, khiến cuộc sống của nhiều người dân địa phương trở nên khó khăn.

Cam canh cuoc song dan ngheo Syria muu sinh o bai rac-Hinh-3
Umm Mustafa, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, cho biết cô thường đến bãi rác này để tìm kiếm bất cứ thứ gì có tác dụng. 

Cam canh cuoc song dan ngheo Syria muu sinh o bai rac-Hinh-4
 “Đôi khi chúng tôi tìm thấy những quả cam vẫn còn ăn được hoặc những quả táo mà người ta đã vứt đi. Chúng tôi ăn chúng, vì mọi thứ ngoài kia đều đắt đỏ", Mustafa chia sẻ.

Cam canh cuoc song dan ngheo Syria muu sinh o bai rac-Hinh-5
 Mustafa cho biết thêm 5 cô con gái của cô thường cùng mẹ mưu sinh ở bãi rác trong khi chồng cô chăm đàn cừu của họ.

Cam canh cuoc song dan ngheo Syria muu sinh o bai rac-Hinh-6
“Do khủng hoảng và giá cả tăng cao, chúng tôi đang phải vật lộn để kiếm sống”, người mẹ 40 tuổi chia sẻ. 

Cam canh cuoc song dan ngheo Syria muu sinh o bai rac-Hinh-7
 Theo Mustafa, sẽ là một ngày may mắn đối với người dân nghèo Syria khi có những chiếc xe chở rác từ các nhà hàng đến bãi rác này.

Cam canh cuoc song dan ngheo Syria muu sinh o bai rac-Hinh-8
 "Một số đồ ăn thừa còn sạch sẽ. Chúng tôi cũng lục lọi rác thải bệnh viện bất chấp nguy hiểm. Chúng tôi phải làm vậy vì không có lựa chọn nào khác", người phụ nữ Syria cho hay.

Cha mẹ nghiện ma túy, bỏ con sống trong ngôi nhà ngập rác bốc mùi

(Kiến Thức) - Một bé trai 7 tuổi được tìm thấy sống trong ngôi nhà ngập rác bẩn cùng với cha mẹ nghiện ma túy ở Leicester, Anh.

Theo Daily Mail, cảnh sát và các nhân viên xã hội đã ập vào một ngôi nhà ở Leicester sau khi nhận thấy mùi kinh khủng phát ra từ ngôi nhà này. Họ không khỏi sốc khi chứng kiến một bé trai 7 tuổi sống giữa ngôi nhà ngập rác bẩn thỉu cùng với cha mẹ nghiện ma túy.
Cha me nghien ma tuy, bo con song trong ngoi nha ngap rac boc mui
Ngôi nhà ngập rác, đồ ăn thối rữa. Ảnh: Daily Mail.  
"Điều kiện sống trong ngôi nhà thật kinh khủng, thức ăn thối rữa và rác khắp mọi nơi. Phòng ngủ, phòng khách và nhà tắm bẩn thỉu, mất vệ sinh trong khi nhà bếp đầy hộp đựng thức ăn bị bỏ lại và phân chuột", công tố viên Alexander Wolfson cho biết.
"Không có bàn chải đánh răng hoặc kem đánh răng trong nhà tắm. Đứa trẻ dường như không thay quần áo, không mặc đồ lót và đi tất", công tố viên nói tiếp.
Cha me nghien ma tuy, bo con song trong ngoi nha ngap rac boc mui-Hinh-2
Một góc trong căn phòng. Ảnh: Daily Mail.  
Bé trai nói với cảnh sát rằng cậu luôn cảm thấy đói, chỉ được ăn một vài chiếc bánh quy trong ngày và không có đồ ăn gì khác. Ngoài ra, bé đã không đến trường trong suốt 6 tháng.

Bé 3 tuổi rơi từ tầng cao sống sót nhờ điều kỳ diệu này

(Kiến Thức) - Bé trai 3 tuổi rơi xuống từ ban công tầng 3 của một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội ở Mỹ. May mắn, bé được người đứng bên dưới đón trúng và sống sót.

Theo Daily Mail, sự việc bé trai 3 tuổi rơi từ tầng cao của một ngôi nhà cháy dữ dội xảy ra tại Phoenix, Mỹ, ngày 3/7. Khi đó, Phillip Blanks, 28 tuổi, nghe thấy tiếng kêu cứu liền vội chạy đến ngôi nhà đang bốc cháy.

Mời độc giả xem video: Thanh niên đón trúng bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 3 (Nguồn video: Daily Mail)

Đoạn clip ghi lại cho thấy, đám cháy dữ dội trên tầng 3 của ngôi nhà. Khi bé trai 3 tuổi Jameson Long được ném ra khỏi ban công, Blanks vội chạy tới và đón được bé trai trước khi cơ thể bé chạm đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới