Bất ngờ hình ảnh hiện tại của bé gái là “thánh meme” năm nào

Cô bé nổi tiếng với meme "khó hiểu" phổ biến trên toàn cầu giờ đây đã bước sáng tuổi 12 với ngoại hình có phần khác lạ.

Năm 2013, bé gái Chloe trở thành "hiện tượng mạng" với "meme" đình đám có tên "Side-eyeing Chloe" mà cho tới nay vẫn được nhiều người sử dụng. Meme hài hước này bắt nguồn từ đoạn video mẹ cô bé quay lại khoảnh khắc gây bất ngờ cho hai con gái là Lily và Chloe về chuyến đi Disneyland. Chứng kiến cảnh Lily tỏ ra xúc động đến phát khóc, cô bé Chloe liên tục liếc nhìn chị mình một cách khó hiểu cùng với hàm răng thỏ nhô ra trông rất đáng yêu. Từ đó cắt cảnh hình ảnh khuôn mặt của Chloe trở thành một biểu tượng meme nổi tiếng, thường được nhiều dân mạng sử dụng nhằm thể hiện biểu cảm "khó hiểu".
Bat ngo hinh anh hien tai cua be gai la “thanh meme” nam nao
Meme hài hước của Chloe năm nào. Ảnh: The Sun 
Theo The Sun, trong năm 2013, video hài hước của Chloe đạt hơn 15 triệu lượt xem trước khi được cắt thành meme được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Sau khi tạo "viral" trên mạng xã hội, gia đình Chloe đã tới Brzil du lịch. Tại đây, họ ngỡ ngàng khi meme của con gái được phủ đầy bên ngoài văn phòng Google ở quốc gia Nam Mỹ.
Meme này còn nổi tiếng tới mức được bán với giá hơn 74 nghìn USD (hơn 1,6 tỷ đồng) dưới dạng NFT (Non-fungible token). Gia đình Chloe hy vọng số tiền này sẽ giúp họ trang trải học phí đại học trong tương lai của cô bé.
Chín năm sau khi nổi tiếng, giờ đây "thánh meme" đình đám đã bước sang tuổi thứ 12, sở hữu ngoại hình có phần khác lạ so với ngày còn nhỏ, đặc biệt là cặp răng thỏ đáng yêu "gây bão" ngày nào đã không còn do Chloe đang niềng răng.
Bat ngo hinh anh hien tai cua be gai la “thanh meme” nam nao-Hinh-2
Hình ảnh hiện tại của "thánh meme" năm nào. Ảnh: Instagram 
Mặc dù vậy, sức hút hiện tại của cô bé vẫn khiến nhiều người trưởng thành cảm thấy ghen tỵ khi trang cá nhân trên Instagram của Chloe có tới hơn 520.000 lượt theo dõi. 

'Cô bé thảm họa' kiếm gần nửa triệu USD khi bán meme của mình

Zoe Roth đã bán thành công hình ảnh của mình trong một buổi đấu giá trực tuyến.

Trang Insider đưa tin Zoe Roth (21 tuổi) - hiện tượng ảnh chế nổi tiếng với biệt danh "Disaster Girl" (tạm dịch: Cô bé thảm họa) - đã kiếm được gần nửa triệu USD nhờ bán ảnh meme gốc của chính mình dưới dạng NFT (viết tắt của Non-Fungible Token, loại token mã hóa trên blockchain đại diện cho một loại tài sản duy nhất).

Hình ảnh được lan truyền mạnh mẽ trên mạng suốt hơn 10 năm qua song nhà Roth không biết cách kiếm được tiền từ sự nổi tiếng của con gái, cho đến khi có người gợi ý gia đình nên bán bức ảnh của cô dưới dạng NFT.

Say rượu rồi gục bên đường, người đàn ông mất 4 ngón tay

Người đàn ông phải lãnh cái giá quá đắt sau khi uống rượu đến mức hôn mê ngoài đường giữa thời tiết lạnh giá.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2021. Theo ghi nhận của The Paper, sáng sớm ngày 24/12, trở về sau bữa tiệc gặp gỡ bạn bè, khi đi tới một cây cầu, anh Trương ngã gục rồi hôn mê bên vệ đường. Thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời hạ tới âm 20 độ C. 
May mắn thay, khoảng 5 giờ đồng hồ sau đó, một tài xế taxi đi ngang qua, phát hiện vụ việc, lập tức gọi xe cứu thương đưa anh Trương tới bệnh viện.

Hết hồn với bức ảnh khỏa thân của người đàn ông trên Googe Maps

Khi bật Chế độ xem phố của Google Maps, nhiều người cảm thấy sốc khi hình ảnh khỏa thân của một người đàn ông hiện lên.

Chế độ xem phố của Google Maps là một phiên bản ảo về thế giới xung quanh, giúp mọi người ở khắp nơi có thể khám phá địa cầu thông qua công nghệ kỹ thuật số nhờ những bức ảnh toàn cảnh chân thật. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc du lịch trở nên khó khăn hơn thì đây được coi là ứng dụng giúp những người đam mê dịch chuyển giảm bớt phần nào đó khao khát khám phá các địa điểm mới. 
Thế nhưng, mới đây, một bộ phận người dùng bị sốc khi họ vô tình nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông khỏa thân "full không che" sau khi bật Chế độ xem phố trên ứng dụng này. Cụ thể, theo hình ảnh xuất hiện trên Google Maps vào ngày 18/1 vừa qua, người đàn ông không mảnh vải che thân, đang vẫy tay trước một ống kính từ phòng ngủ, tay còn lại cầm một chiếc cốc và dường như không có ý định che giấu những phần nhạy cảm trên cơ thể. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới