Bắt giữ thanh niên phóng xe máy tông trọng thương Trung uý ở Hà Nội

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) bắt giữ thanh niên phóng xe máy qua chốt tông trọng thương Trung uý công an.

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã bắt giữ thanh niên phóng xe máy qua chốt tông trọng thương Trung uý công an tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bat giu thanh nien phong xe may tong trong thuong Trung uy o Ha Noi
Đ.V.T tại trụ sở công an 

Thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 21/8 tại chốt kiểm soát số 3 xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, phát hiện thanh niên điều khiển xe máy BKS 88K1-58841 qua chốt, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe...

Tuy nhiên, thanh niên này không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát mà còn điều khiển xe tăng ga đâm thẳng vào Trung úy Lưu Trường Giang, cán bộ công an huyện Mê Linh đang làm nhiệm vụ kiểm soát tại chốt Covid-19.

Ngay sau đó, thanh niên này đã bỏ xe chạy trốn. Hậu quả, Trung uý Giang bị thương ở chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Lãnh đạo Công an huyện Mê Linh thông tin, ngay sau đó, các đội nghiệp vụ công an huyện đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm là Đ.V.T (SN 2003, trú tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã triệu tập đối tượng Đ.V.T đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan công an đối tượng Đ.V.T khai nhận, biết có chốt kiểm dịch nhưng sợ bị phạt nên đã cố tình tắt đèn và đi với tốc độ cao, đâm vào barie và cán bộ Tổ kiểm soát đang làm nhiệm vụ.

Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Từ ngày 23/8, toàn bộ người dân tại TP Hồ Chí Minh được “đi chợ hộ”

Người dân trên toàn TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu thì ở đó", không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp. Chính quyền địa phương đảm bảo phương thức phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân.

Người dân tại TPHCM không ra đường, không đi chợ từ 23/8
Ngày 22/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng vừa ban hành công văn khẩn về Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm trong giai đoạn thực hiện biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch từ 23/8 đến 6/9.

Vỉa hè đại lộ hoành tráng bậc nhất Thanh Hoá nham nhở, sụt lún

Vỉa hè đại lộ Nguyễn Hoàng được coi như hoành tráng, đẹp nhất TP Thanh Hoá đang bị xuống cấp nham nhở, nhiều vị trí xuất hiện tình trạng sụt lún... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất mỹ quan đô thị.

Via he dai lo hoanh trang bac nhat Thanh Hoa nham nho, sut lun
 Đại lộ Nguyễn Hoàng được xây dựng ngay trung tâm TP Thanh Hoá. Đây là tuyến đại lộ được xem như hoành tráng nhất với vị trí giáp khu hành chính mới của tỉnh, khu đô thị Vinhomes Star City, Big C, Tòa Án Nhân Dân, Viện Kiểm Sát, Hệ thống ngân hàng... nhưng sau thời gian đưa vào sử dụng đã trở nên nhếch nhác, vỉa hè bị xuống cấp.

Tin nóng ngày 22/8: Tai nạn thảm khốc, Chánh văn phòng huyện ủy tử vong

Chánh văn phòng huyện ủy Vị Xuyên tử vong sau TNGT;  Con rể chốt cửa phóng hỏa định giết 8 người gia đình vợ; “Nữ quái” thuê ô tô rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền tỷ...là những tin nóng ngày 22/8.

Tin nong ngay 22/8: Tai nan tham khoc, Chanh van phong huyen uy tu vong
Chánh văn phòng huyện ủy Vị Xuyên tử vong sau TNGT. Khoảng 23h15 ngày 21/8, anh Bùi Hồng Q. (35 tuổi, ở thị trấn Vị Xuyên, Chánh văn phòng huyện ủy Vị Xuyên, Hà Giang) lái ôtô đi QL 2 theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, trên xe có chị Bàn Thị Ô. (24 tuổi, ở xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên). Khi đến Km 12, địa phận xã Đạo Đức đã va chạm với xe bán tải do anh Tạ Chung C. (32 tuổi, ở phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Q. và chị Ô tử vong, anh C. bị thương nặng. Nguyên nhân do anh Q. điều khiển ô tô giành đường của xe đi ngược chiều.
Tin nong ngay 22/8: Tai nan tham khoc, Chanh van phong huyen uy tu vong-Hinh-2
 Con rể chốt cửa phóng hỏa định giết 8 người gia đình vợ. Ngày 22/8, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Võ Phong Phú (SN 1971, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang) về hành vi giết người. Rạng sáng ngày 17/8, do nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, lại bực tức vì cha vợ thường chửi đuổi, Phú đã mua 10 lít xăng rồi đến nhà cha vợ ở xã Thạnh Hòa Sơn, cột cửa, đổ xăng đốt. May mắn 8 người trong gia đình đã kịp tông cửa, thoát nạn. Sau sự việc 2 ngày, Phú đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đọc nhiều nhất

Tin mới