1.200 tù nhân Indonesia phóng hỏa, vượt ngục sau sóng thần

Ngày 1/10, quan chức Indonesia xác nhận 1.200 tù nhân đã trốn thoát khỏi 3 trại giam trong khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa kép động đất, sóng thần trên đảo Sulawesi.

Quan chức Bộ Tư pháp Sri Puguh Utami cho biết các tù nhân trốn khỏi hai trại giam quá tải của thành phố Palu và một nhà tù ở Donggala, sau trận động đất 7,5 độ kèm theo sóng thần tàn phá đảo Sulawesi hôm 28/9.
“Tôi chắc chắn họ đã chạy trốn vì sợ sẽ bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đây thực sự là vấn đề sinh tử đối với các tù nhân”, AFP dẫn lời bà Utami.
Bà cho biết thêm cơ sở tại Donggala bị phóng hỏa và tất cả 343 tù nhân đều đã vượt ngục.
Theo tờ Jakarta Post, ngọn lửa bùng lên tại nhà tù Donggala, miền Trung Sulawesi sau khi các tù nhân yêu cầu được ra ngoài gặp người thân bị ảnh hưởng trong trận động đất ở Indonesia nhưng nhân viên cai ngục được cho là đã từ chối yêu cầu.
1.200 tu nhan Indonesia phong hoa, vuot nguc sau song than
 Các tù nhân tụ tập ngoài sân trong lúc ngọn lửa bùng lên tại nhà tù Donggala sau trận bạo loạn hôm 29/9. Ảnh: Kompas.com/Kristianto Purnomo.
Theo quan chức, hầu hết tù nhân phạm tội tham nhũng và các tội danh liên quan tới ma túy. Năm phạm nhân với tội khủng bố đã được chuyển đi khỏi trại giam vài ngày trước khi thảm họa động đất xảy ra.
Tới ngày 30/9, số người thiệt mạng trong thảm họa kép đã vượt quá 800 và dự kiến có thể tiếp tục tăng tới hàng nghìn. Chính quyền Indonesia thông báo sẽ chôn cất tập thể các nạn nhân nhằm tránh dịch bệnh bùng phát.
Lực lượng cứu hộ trên đảo Sulawesi đang chạy đua với thời gian và cố gắng khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị nhằm cứu những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
Indonesia là một trong những quốc gia thường xuyên gặp thiên tai nhất trên thế giới. Hồi tháng 8, đảo Lombok của nước này cũng đã phải hứng chịu hàng loạt vụ động đất, làm 550 người thiệt mạng.

Những tiếng khóc xé lòng của nạn nhân động đất-sóng thần Indonesia

(Kiến Thức) - “Lúc đó, gia đình tôi đang ở đám cưới. Tôi nghe thấy tiếng vợ mình khóc cầu cứu nhưng sau đó im lặng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra vợ con mình”, Dwi, một nạn nhân trong trận động đất ở Indonesia, đau đớn kể lại.

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia
Dwi Haris là một trong số những nạn nhân may mắn sống sót trong thảm họa động đất ở Indonesia vừa qua. Anh bị thương và đang được điều trị bên ngoài một bệnh viện địa phương ở Sulawesi. Ảnh: Reuters. 

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-2
 “Không có thời gian để tự cứu mình. Tôi nghĩ mình đã bị một bức tường đổ vào người. Tôi nghe thấy tiếng vợ khóc cầu cứu, nhưng sau đó thì im lặng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ con mình. Hy vọng họ đều an toàn”, Dwi đau lòng kể lại về ngày xảy ra thảm kịch động đất kinh hoàng vừa qua với phóng viên The Guardian. Ảnh: Reuters.

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-3
Không chỉ có Dwi, nhiều người dân khác cũng đang hồi hộp ngóng chờ tin tức của người thân họ. Ảnh: Một phụ nữ gào khóc sau khi chứng kiến trận động đất kinh hoàng gây sóng thần và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Ảnh: Reuters.

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-4
Người dân tìm kiếm thi thể người thân trong những túi đựng thi thể tại một đồn cảnh sát sau trận động đất ở Palu. Ảnh: EPA. 

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-5
 Samidah, người thân của một nạn nhân trong trận động đất ở Palu, bật khóc bên ngoài khách sạn Roa Roa ở Palu, miền trung Sulawesi. Ảnh: Getty.

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-6
Lực lượng cứu hộ giải cứu Nurul Istikharah, 15 tuổi, ra khỏi ngôi nhà bị hư hại sau động đất ở Palu hôm 30/9. Ảnh: AP. 

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-7
 Một người đàn ông bị thương chuẩn bị được đưa lên máy bay quân sự tại sân bay Mutiara Sis Al Jufri ở Palu. Ảnh: Reuters.

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-8
 Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân sống sót ra khỏi cửa hàng bị hư hại do động đất tại Palu sáng 30/9. Ảnh: AP.

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-9
Một phụ nữ bật khóc sau khi hàng nghìn người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc cuốn trôi trong thảm kịch động đất-sóng thần kinh hoàng tại Palu. Ảnh: Getty.

Nhung tieng khoc xe long cua nan nhan dong dat-song than Indonesia-Hinh-10
Người đàn ông bế thi thể một em nhỏ thiệt mạng trong trận sóng thần ở Indonesia vừa qua. Ảnh: AP. 

Ngạc nhiên “cuộc sống song song” ở Hàn Quốc và Triều Tiên

Những bức ảnh chân dung do nhiếp ảnh gia Ed Jones (AFP) thực hiện đã lột tả sự giống nhau đến kinh ngạc lẫn những khác biệt đặc trưng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ngac nhien “cuoc song song song” o Han Quoc va Trieu Tien
 Bằng con mắt phóng viên, nhiếp ảnh gia Ed Jones của hãng tin AFP đã chụp chân dung những người Triều Tiên và Hàn Quốc ở các bối cảnh tương tự nhau. Trong ảnh là anh Lee Chi-yoon, hướng dẫn viên ở trường bắn Mokdong ở Hàn Quốc.

Động đất, sóng thần tại Indonesia: Con số thương vong tăng vọt

Nhiều địa phương bị cô lập sau đợt thảm họa kép động đất và sóng thần ngày 28/9 tại miền Trung đảo Sulawesi khiến việc thống kê thiệt hại và tìm kiếm cứu hộ gặp vô số khó khăn.

Dong dat, song than tai Indonesia: Con so thuong vong tang vot
 Tính đến ngày 30/9, số người thiệt mạng trong đợt thảm họa kép động đất và sóng thần tại đảo Sulawesi đã lên đến hơn 420 người, theo người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Indonesia ông Sutopo Purwo Nugroho. Tuy nhiên, theo Phó Tổng thống Jusuf Kalla, số thiệt mạng có thể lên đến hàng nghìn người. Ảnh: Getty.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.