Tổng thống Donald Trump ngồi bàn “tí hon” ký sắc lệnh

Tổng thống Donald Trump ký 4 sắc lệnh hành pháp trên chiếc bàn nhỏ nhất ông từng thấy. Vị tổng thống lọt thỏm so với các nhà lập pháp và quan chức đứng xung quanh.

"Trông nó như chiếc bàn trẻ em vậy! Nhưng cũng ổn", CNN dẫn lời Tổng thống Donald Trump đánh giá về chiếc bàn gỗ khi ngồi trong phòng Roosevelt ở Nhà Trắng để ký các sắc lệnh hành pháp hôm 27/3.
"Đây là cái bàn nhỏ nhất tôi từng thấy", ông Trump nói về chiếc bàn có gắn con dấu tổng thống kích cỡ đúng chuẩn. "Rất là đẹp phải không?", ông nói, và các khách mời cười lớn.
Tong thong Donald Trump ngoi ban “ti hon” ky sac lenh
Tổng thống Trump ký sắc lệnh trên chiếc bàn cỡ nhỏ tại phòng Roosevelt, Nhà Trắng. Ảnh: Getty. 
Các tổng thống thường ký sắc lệnh tại bàn Kiên định nổi tiếng tại phòng Bầu dục. Chiếc bàn bằng gỗ sồi có kích thước lớn, được làm từ thân con tàu thám hiểm Anh từ thế kỷ 19 có tên HMS Resolute.
Tuy nhiên, khi ông chủ Nhà Trắng ký văn bản tại phòng khác hoặc ở ngoài thủ đô Washington D.C, các đồ nội thất khác được sử dụng thay thế như chiếc bàn ký di động ở phòng Roosevelt. Các sắc lệnh ông Trump ký hôm 27/3 nhằm xóa bỏ những quy định thời chính quyền Barack Obama về giáo dục và phát triển đất công.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump ngày 28/3 ký sắc lệnh mới về độc lập năng lượng nhằm xem xét lại một số di sản về khí hậu của cựu Tổng thống Barack Obama.
Trong chuyến đi đầu tiên tới Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), ông Trump đã ra lệnh tiến hành xem lại các giới hạn phát thải cho nhà máy điện dùng than và giảm bớt những hạn chế về luật liên bang đối với sản xuất than.
Tổng thống Mỹ nói rằng các biện pháp mới của ông sẽ mở ra "một kỷ nguyên mới cho nước Mỹ trong vấn đề năng lượng, sản xuất và việc làm".

Giải cứu 2 em bé trong căn nhà “bẩn nhất thế giới”

Cảnh sát Mỹ mới đây đã giải cứu 2 trẻ em và 31 con vật ra khỏi ngôi nhà ngập rác thải và bắt giữ 4 người cùng một gia đình trong nhà.

Theo trang mạng 11alive.com, hồi đầu tháng này, cảnh sát bang Georgia, Mỹ, đã nhận được một cuộc gọi nặc danh phàn nàn về điều kiện sống mất vệ sinh và tiếng ồn từ nhiều loài động vật khác nhau, trong một ngôi nhà ở thành phố Hogansville.
Giai cuu 2 em be trong can nha “ban nhat the gioi”
Cảnh tượng trong ngôi nhà "bẩn nhất thế giới". 
Khi đến nơi, phía cảnh sát thật sự bất ngờ trước ngôi nhà ngập rác, thậm chí nó còn tệ hơn gấp nhiều lần so với những gì đã được miêu tả trong cuộc gọi.
Ngay ở lối vào, cảnh sát phát hiện một chiếc xe dã ngoại với đầy rác đang bốc mùi kinh khủng. Cảnh sát trưởng Brian Harr cho rằng, căn nhà “bẩn nhất thế giới” này không hề an toàn để sinh sống.
Giai cuu 2 em be trong can nha “ban nhat the gioi”-Hinh-2
4 nghi phạm bị bắt giữ đều là người trong một gia đình. 
Theo điều tra, căn nhà là nơi sinh sống của Brandi Pybus McCoy (41 tuổi), Nicholas Luciano (29 tuổi), Samantha Crain (22 tuổi), Zachariah McCoy (22 tuổi) cùng với hai đứa trẻ và nhiều con vật khác nhau.
Sỹ quan cảnh sát Jeff Sheppard, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ công và 13 năm trong quân đội nói: "Ngôi nhà này là một nơi hoàn toàn không dành cho con người. Đây là ngôi nhà kinh khủng nhất tôi từng đặt chân đến".
Cảnh sát địa phương đã phải gọi điện nhờ hỗ trợ từ nhiều đơn vị khác nhau như lính cứu hóa, nhân viên bảo vệ động vật. Các điều tra viên thậm chí còn phải dùng đến mặt nạ dưỡng khí cùng nhiều thiết bị bảo hộ khác bởi tình trạng tồi tệ bên trong.
Giai cuu 2 em be trong can nha “ban nhat the gioi”-Hinh-3
Cánh sát tìm thấy 2 đứa trẻ, 31 con vật trong nhà. 

Hy hữu, tên trộm ngủ quên trên giường của chủ nhà

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra, khi tên trộm ngủ quên trên giường của chủ nhà, bên cạnh là túi đồ trang sức bị đánh cắp.

Nói đến tội phạm, phần lớn mọi người sẽ hình dung ra đó là những kẻ bặm trợn, lỳ lợm, mất nhân tính. Nhưng đôi khi, có nhiều vụ án không hề được dư luận nhớ tới bởi sự độc ác hay thủ đoạn mà là ở những tình huống trớ trêu. Loạt bài “Những tên tội phạm số nhọ” sau đây sẽ khiến bạn cười ngất với các phi vụ thất bại vì nhiều lý do vô cùng ngớ ngẩn.

Hy huu, ten trom ngu quen tren giuong cua chu nha
Chân dung tên trộm “dễ thương nhất thế giới” Dion Davis. 

Có những vụ trộm cướp mà tác giả là những đối tượng ranh mãnh với phương thức thực hiện tinh vi và táo bạo khiến cơ quan chức năng phải đau đầu trong quá trình điều tra và truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, thực tế không phải tên trộm nào cũng như vậy. Câu chuyện của đạo chích Dion Davis, 29 tuổi đã khiến các trinh sát phải bật cười vì tên trộm ngủ quên trên giường của chủ nhà.

Cảnh sát Sarasota, bang Florida (Mỹ) cho biết vào ngày 8/9/2014, họ nhận được cuộc gọi thông báo về vụ trộm xảy ra tại một ngôi nhà ở khu Nokomis, quận Sarasota, Florida từ một nhân viên vệ sinh. Người này khi đến đến dọn dẹp căn hộ cho chủ nhà thì bất ngờ phát hiện tên trộm đang nằm dài trong phòng ngủ sau khi “tác nghiệp” xong xuôi. Cô đã nhanh chóng thông báo tới cơ quan chức năng.

Khi cảnh sát đến hiện trường, tên trộm này vẫn đang ngủ ngon lành bên “chiến lợi phẩm” mà không hề hay biết. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Anh ta ngủ rất say trên giường với một cái túi đựng toàn đồ trang sức vừa ăn cắp ở bên cạnh. Thậm chí anh ta còn không biết sự có mặt của chúng tôi kể cho trong lúc chụp ảnh hiện trường".

Hy huu, ten trom ngu quen tren giuong cua chu nha-Hinh-2
 Khi cảnh sát đến hiện trường, Dion Davis vẫn đang ngủ ngon lành.

Hai bé trai thoát bắt cóc nhờ hai từ mẹ dạy

Jodie Norton, blogger người Utah (Mỹ), kể lại chuyện hai con trai cô đã thoát khỏi một vụ bắt cóc vì nhớ lại những lời mẹ dạy.

Khi đang tắm sáng, Jodie Norton bị đau bụng dữ dội, biết rằng mình phải được trợ giúp khẩn cấp, cô đã mau chóng lái xe đưa mình và bốn con trai tới bệnh viện gần nhất.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới