Đâm 3 người bất tỉnh, đưa đi cấp cứu rồi bỏ trốn

(Kiến Thức) - Ngay sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên, sau đó lái xe này bỏ trốn…

Vào khoảng hơn 23h ngày 8/3, tại QL6, địa phận phường Biên Giang (quận Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng. Chiếc ô tô đâm các nạn nhân mang BKS 30S 9656 đã bỏ trốn.
Ba nạn nhân được xác định gồm Vi Văn Khăm, SN 1991, trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; anh Phạm Bá Thước, SN 1986 và anh Lê Tuấn Thành, SN 1992, cùng trú tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân bị chấn thương sọ não là Lê Tuấn Thành đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông trong tình trạng nguy kịch.
Các nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.
 Các nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.
Theo lời một nạn nhân cho biết, lái xe đâm các nạn nhân đã bỏ trốn sau khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
 Theo lời một nạn nhân cho biết, lái xe đâm các nạn nhân đã bỏ trốn sau khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Kể lại vụ việc, nạn nhân Phạm Bá Thước bị đa chấn thương vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Vào khoảng thời gian trên, ba người đang đi bộ trên QL6 theo hướng từ Bến xe Yên Nghĩa về KCN Phú Nghĩa. Khi đi đến địa phận phường Biên Giang, quận Hà Đông thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô đi cùng chiều đâm vào khiến họ bị thương nặng. Khi đó, tôi là người đi sau cùng thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô đâm từ phía sau khiến tôi bắn vào lề đường. Khi bò được dậy, tôi đã thấy Khăm và Thành nằm bất tỉnh ở phía trên. Sau đó, tài xế lái chiếc “xe điên” kia có đưa chúng tôi vào BV Đa khoa Chương Mỹ cấp cứu sau đó bỏ trốn”.
Cơ quan CSĐT CA quận Hà Đông đang truy tìm tài xế lái chiếc “xe điên” gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Vụ việc đang được làm rõ…

Nghịch dại, nam sinh bị bút đâm từ mông lên ruột

Trong lúc đang đứng lên trả bài, bạn học ngồi cạnh đặt chiếc bút ngay chỗ Kiệt ngồi. Khi ngồi xuống, em bị bút đâm từ mông lên gần tới ruột, máu chảy nhiều.

Lúc 14h30 ngày 8/3, trong giờ học của tiết thứ 3, em Nguyễn Anh Kiệt (12 tuổi) học sinh lớp 6/2, trường THCS Cần Đốt, phường 6, TP.Tân An, Long An được giáo viên bộ môn yêu cần đứng dậy để trả bài.

Người Sài Gòn rúng động vì máy bay Malaysia mất tích

(Kiến Thức) - Từ sáng sớm, tại các quán cà phê khắp Sài Gòn, có đông người cùng bàn tán, quan tâm vụ máy bay mất tích, nghi ngờ trên vùng biển tiếp giáp với Việt Nam.

Đã hơn 24h nhưng tung tích về máy bay của Hàng không Malaysia chở 239 người trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Trung Quốc) bỗng nhiên mất tích tại vùng biển tiếp giáp giữa Malaysia - Việt Nam (cách đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khoảng 300km).

Chiếc máy bay Boeing B777-200 của Hãng hàng không Malaysia mất tích hơn 24 giờ vẫn chưa tìm được tung tích.
Chiếc máy bay  Boeing B777-200 của Hãng hàng không Malaysia mất tích hơn 24 giờ vẫn chưa tìm được tung tích.

Thủy phi cơ DHC6 xuất kích... tìm được luôn vật lạ

(Kiến Thức) - Thủy phi cơ DHC6 rà soát mặt biển khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia, đã phát hiện mảnh vỡ nghi là cửa sổ Boeing B777-200.

Đúng như dự đoán của Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, với điều kiện thời tiết tốt, thủy cơ DHC6 mang số hiệu VNT – 777 đã đáp cánh xuống mặt nước. 

Tuy không tìm thấy vật thể lạ mà phía Singapore thông báo, nhưng sau một hồi bay tìm kiếm khu vực xung quanh, thủy phi cơ của cảnh sát biển VN đã phát hiện được vật thể nghi là mảnh vỡ cửa sổ chiếc máy bay bị mất tích, ở tọa độ có vị trí 8 độ 47 phút 32 giây vĩ bắc, 103 độ 22 phút 26 giây độ kinh đông, cách đảo Thổ Chu 80 km. Tuy nhiên, vì lý do trời tối, thủy phi cơ không thể trục vớt mảnh vỡ ngay lập tức.

Trước đó, lúc 13h45, thủy phi cơ DHC6 từ Cam Ranh (Khánh Hòa) bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, rồi ngay sau đó, bay ra hiện trường tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới