Truy tố 2 người vụ chìm tàu 2 mẹ con tử vong trên sông SG

Thuyền trưởng bị đau bụng, đi vệ sinh, sà lan được giao cho người không có bằng cấp dẫn tới vụ đâm chìm tàu chở cát làm 2 mẹ con tử vong.

Chiều nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi) và Đỗ Phước Hải (44 tuổi, cùng quê Long An) liên quan tới vụ chìm tàu chở cát khiến 2 mẹ con tử vong trên sông Sài Gòn.
Truy to 2 nguoi vu chim tau 2 me con tu vong tren song SG
 
Thuyền trưởng lái sà lan Huỳnh Tấn Kha bị khởi tố về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.
Còn ông Đỗ Phước Hải bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo điều tra, rạng sáng 30/7, sà lan mang số hiệu SG 7552 lưu thông trên sông Sài Gòn, hướng từ Thủ Dầu Một về TP.HCM.
Khi đến đoạn trước bến đò An Sơn, thuộc xã An Sơn, TX Thuận An (Bình Dương) thì tông vào chiếc tàu gỗ chở cát do anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) điều khiển khiến tàu chìm xuống sông.
Vụ tai nạn làm vợ con anh Thuận là Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi) và Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) tử vong.
Công an xác định ông Hải là người điều khiển sà lan thay cho ông Kha, khi vị thuyền trưởng đau bụng, đi vệ sinh.

Tin mới vụ cô gái nâng ngực tử vong ở bệnh viện TP HCM

(Kiến Thức) - Liên quan đến thông tin cô gái nâng ngực ở BV Vạn Hạnh sau đó biến chứng, tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP HCM xác minh làm rõ.

Liên quan đến thông tin phản ánh về việc một phụ nữ vào Bệnh viện Vạn Hạnh (TP HCM) thực hiện nâng ngực; sau đó bị biến chứng nên đã đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn hậu phẫu, rồi được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhân dân 115 vào ngày 24/4/2017 để cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân đã xin về ngày 4/5/2017 và bị tử vong.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc trên, xử lý vi phạm (nếu có) đối với người hành nghề và Bệnh viện Vạn Hạnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện 115 theo quy định, khẩn trương báo cáo về Bộ Y tế khi có kết quả.

PGS Văn Như Cương nói về điểm tuyển sinh ngành sư phạm quá thấp

(Kiến Thức) - Chất lượng của giáo viên trong tương lai khiến dư luận quan ngại khi đầu vào của các trường cao đẳng ở địa phương có mức điểm chuẩn chỉ 9 hoặc 10/3 môn.

Chất lượng của giáo viên trong tương lai - dư luận vô cùng quan ngại về điều này khi đầu vào của các trường cao đẳng ở địa phương có mức điểm chuẩn chỉ 9 hoặc 10/3 môn. Đồng nghĩa học sinh chỉ cần thi 3 điểm/môn là có thể vào học cao đẳng sư phạm nếu có nguyện vọng và sẽ trở thành giáo viên trong tương lai, tiếp tục là thế hệ trồng người.
Dư luận lo lắng điểm đầu vào ngành sư phạm quá thấp sẽ khiến chất lượng giáo viên sau này bị ảnh hưởng là có cơ sở. PGS Văn Như Cương đã dẫn một câu danh ngôn: “Một thầy thuốc tồi có thể giết chết vài bệnh nhân, một vị tướng tồi có thể giết chết một đạo quân, nhưng một thế hệ thầy giáo tồi sẽ làm hỏng cả một dân tộc”, khi bày tỏ nỗi lo lắng về các thầy cô trong tương lại khi việc tuyển sinh viên sư phạm với đầu vào quá thấp.

Vụ chìm tàu 3 người chết: 7 giờ giáp mặt tử thần

Một trong 7 người được cứu sống trong vụ chìm tàu chia sẻ: "Suốt mấy tiếng, tôi không nghĩ mình đang chờ được cứu mà nghĩ sẽ mệt lả, ngất đi rồi chết".

Là một trong 7 người được cứu sống trong vụ chìm tàu 3 người chết đang điều trị tại BV Đa khoa thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ngồi trên giường bệnh, mới ăn xong bát cháo nóng, anh Nguyễn Văn Sáng (quê Thanh Hóa, máy trưởng tàu VTP 26 bị chìm bên ngoài Đảo Ngư trong bão số 2) kể: "Lúc bị hất văng ra khỏi tàu, tôi vừa làm hết ca. Đang ngủ trong khoang thì nghe báo động. 

Tôi chỉ kịp mặc chiếc áo phao chạy lên cabin. Chưa định hình được chuyện gì thì tàu bị xô nghiêng bên phải".

Đọc nhiều nhất

Tin mới