Tranh chấp đất người chết, hai cha con bị hàng xóm chém gục

(Kiến Thức) - Tranh chấp đất nghĩa địa, gia đình ông Bình và Hùng đã xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm vụ việc dẫn đến lao vào xô xát khiến 3 người bị chém trọng thương.

Chiều 25/9, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 người bị chém nhập viện do tranh chấp đất nghĩa trang.

Thông tin ban đầu, gia đình ông Nguyễn Tấn Bình (59 tuổi) và Nguyễn Hùng (35 tuổi, cùng trú tại thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú) là hàng xóm thân thiết với nhau. Trước kia, hai gia đình cùng mua phần đất hương hỏa liền kề ở nghĩa trang xã Hòa Phú.
Tranh chap dat nguoi chet, hai cha con bi hang xom chem guc
 Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Cách đây 3 ngày, người thân gia đình Hùng mất và được đưa ra nghĩa trang chôn cất thì ông Bình phát hiện phần đất của gia đình bị chôn lấn. Hai bên sau đó xảy ra cự cãi.
Đến hôm nay (25/9), ông Bình cùng con trai Nguyễn Tấn Dương (35 tuổi), ra khu vực đất nghĩa trang kiểm tra thì xảy ra mâu thuẫn với Hùng và em trai là Nguyễn Dũng, hai bên xảy ra xô xát.
Lúc này, Hùng bất ngờ lấy mã tấu rượt chém 2 cha con ông Bình nhiều nhát vào lưng, ngực, gân chân, đứt gần lìa cánh tay, xương chân phải… khiến hai nạn nhân gục ngay tại chỗ. Riêng anh Dũng, cũng đã bị chính anh trai ruột lỡ tay chém trọng thương trong lúc truy sát cha con ông Bình. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Kinh hoàng 2 gã trai bịt mặt xông vào nhà chém gục người phụ nữ

(Kiến Thức) - Đang ngồi trong nhà, người phụ nữ sinh năm 1990 bất ngờ bị hai gã trai bịt mặt cầm dao xông vào nhà chém tới tấp cho tới khi nạn nhân gục xuống mới bỏ đi.

Thông tin tới báo chí, Cơ quan CSĐT CA huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho hay, đang tích cực làm rõ vụ việc hai đối tượng lạ mặt xông vào nhà  chém một người phụ nữ. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) trú tại thôn Tân An, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế. 
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: PLXH
 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: PLXH

Vì đâu em rể chém chị dâu tới tấp đến nguy kịch?

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra Thái Bình hiện vẫn tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân khiến em rể chém chị dâu đến nguy kịch xảy ra ở xã Đông Mỹ.

Theo thông tin ban đầu vụ em rể chém chị dâu được Nông Nghiệp Việt Nam cho biết, khoảng 5h30 ngày 14/8, ông Phạm Văn Triều (SN 1965, trú thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ) đã cầm theo con dao chạy sang nhà bà Lê Thị Bưởi (SN 1961, là chị dâu của Triều) đuổi chém nạn nhân.
Do bị chém bất ngờ nên bà Bưởi chỉ kịp kêu cứu và bỏ chạy. Thấy vậy, ông Triều đuổi theo và la hét khiến nạn nhân nhảy xuống sông Đồng Thửa để tìm lối thoát.

Tìm thấy thi thể người mẹ trẻ mất tích vì trầm cảm sau sinh

(Kiến Thức) - Các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ra thi thể chị T, - người phụ nữ bế con gái khoảng 7 tháng tuổi mất tích vài ngày qua ở khu vực chân cầu Thanh Trì (Hà Nội). 

Trưa ngày 25/9, theo thông tin từ gia đình chị Trần Phương T., (SN 1993, ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) gia đình họ đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm kiếm thấy thi thể người mẹ mất tích ở khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội). Hiện các lực lượng vẫn đang tìm kiếm cô con gái khoảng 7 tháng tuổi.
Trước đó, anh Lê Ngọc S., (SN 1992, chồng chị T) cho biết, sáng ngày 23/9, chị T., đã bế con gái khoảng 7 tháng tuổi rời khỏi nhà. Trước đó, chị T nói là cho con đi chơi nhưng sau đó không thấy về.

Đọc nhiều nhất

Tin mới