Học sinh Phú Thọ trả lại điện thoại cho người đánh mất

Nhặt được điện thoại rơi bên đường, một học sinh lớp 9 ở Phú Thọ đã chủ động mang đến Công an xã trình báo, giúp người đánh mất nhận lại tài sản.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Đan Thượng vừa hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại điện thoại bị rơi từ một học sinh lớp 9 nhặt được ven đường.

thiet-ke-chua-co-ten.png
Nhặt được điện thoại, Tú mang đến Công an xã để trả lại người đánh mất.

Trước đó, khoảng 9h ngày 11/1, trên đường đi học về, em Lương Xuân Tú, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Đại Phạm nhặt được một điện thoại di động OPPO bên lề đường. Ngay sau đó, Tú đã cùng một người bạn mang chiếc điện thoại đến trụ sở Công an xã Đan Thượng trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm và trả lại cho người bị mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Thượng nhanh chóng xác minh và xác định chủ sở hữu chiếc điện thoại là chị Phạm Xuân Long, trú tại Khu 6, xã Đan Thượng. Lực lượng Công an đã chủ động liên hệ, mời chị Long đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Tại Công an xã, chị Phạm Xuân Long cho biết, buổi sáng cùng ngày chị trên đường đưa con đi tiêm phòng tại trạm y tế và do sơ suất đã làm rơi chiếc điện thoại mà không hay biết. Khi được thông báo có người nhặt được và mang đến Công an xã, chị Long bày tỏ sự bất ngờ và xúc động.

Nhận lại tài sản nguyên vẹn, chị Long gửi lời cảm ơn đến em Lương Xuân Tú vì hành động trung thực, có trách nhiệm, đồng thời cảm ơn Công an xã Đan Thượng đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ để chị sớm nhận lại tài sản bị thất lạc.

Hành động của Tú tuy nhỏ nhưng thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trung thực của học sinh, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Tuyên dương học sinh trả lại của rơi cho người mất.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

Công an TP Huế trả lại túi tiền cho người dân đánh rơi

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế vừa trao trả 23 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân bị đánh rơi.

Ngày 27/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp trao trả 23 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân bị đánh rơi.

z7370276493973-9146174f0da7329db51ce89572d6edd6.jpg
Lực lượng Công an trao trả lại tài sản cho người dân đánh rơi.

Người mua ve chai trả lại hơn 5 chỉ vàng trong tủ sắt

Khi kiểm tra số phế liệu vừa mua, chị Đào Thị Hương (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện bên trong chiếc két sắt hỏng có một số vàng, nên đã trình báo cơ quan Công an.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp chị Đào Thị Hương (49 tuổi, trú tổ dân phố 3, phường Sông Trí) trao trả 5,5 chỉ vàng cho một người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/12, chị Hương chạy xe đi mua sắt vụn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều tối cùng ngày, khi kiểm tra số phế liệu vừa mua, chị Hương bất ngờ phát hiện bên trong chiếc két sắt hỏng có một số vàng.

Nhặt được ví tiền, học sinh lớp 2 ở Phú Thọ mang đến công an tìm người bị mất

Trên đường đi học về, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhặt được ví tiền và chủ động báo gia đình và mang đến công an trả lại người mất.

Trao đổi với PV, Nhà giáo ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, một học sinh lớp 2 của nhà trường vừa có hành động đẹp, nhặt được ví tiền mang đến công an tìm người đánh mất.

597736328-894447619764078-6865957631251275645-n.jpg
Em Nguyễn Minh Khang cùng mẹ trao trả chiếc ví cho người đánh rơi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới