"Quý tử" trộm gần 160 triệu đồng của mẹ đi du lịch, tậu xe mới

Biết mẹ dành dụm được một khoản tiền, lúc mẹ đi vắng, Phước lấy trộm 157,7 triệu đồng đi du lịch, mua xe máy.

Sáng nay, công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Phước (SN 1997, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) để điều tra hành vi trộm gần 160 triệu đồng của mẹ mình.
Theo hồ sơ điều tra, Phước biết mẹ mình là bà V.T.M. (SN 1966) buôn bán quán nhậu dành dụm được một khoản tiền nên lên kế hoạch trộm.
Nguyễn Văn Phước tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Văn Phước tại cơ quan điều tra. 
Tối 1/11, biết quán nhậu của gia đình đóng cửa, mọi người đi vắng nên Phước chạy xe máy từ nhà trọ ở TP Tam Kỳ về.
Đến nơi, Phước lấy chìa khóa chuẩn bị từ trước mở quán và tiến vào ngăn bếp chứa củi. Tại đây, Phước lục tung lấy được 157,7 triệu đồng mẹ mình giấu trong ngăn tủ.
Sau đó, Phước sắp xếp lại ngăn bếp và chạy xe máy về lại nhà trọ. Phước dùng số tiền ăn trộm của mẹ đi du lịch, mua xe máy và tiêu xài trong nửa tháng.
Ngày 4/11, mẹ Phước phát hiện mất trộm số tiền và tìm kiếm nhưng không thấy, nên đã trình báo cơ quan công an.
Qua điều tra, công an huyện Quế Sơn xác định Phước là đối tượng gây án nên đã mời lên cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an Phước khai nhận toàn bộ sự việc.

Đi mượn xe nhà người quen, thầy giáo trộm luôn tài sản

Đến nhà người quen mượn xe để đi mua xăng, nguyên thầy giáo tiện tay dắt luôn xe máy dựng trước sân.

Hôm nay, Viện KSND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Hà (SN 1968, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) về tội trộm cắp tài sản.

Người đàn ông cứ ngày rằm, mùng 1 là giả gái vào chùa

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một đối tượng chuyên đóng giả phụ nữ đi lễ tại các đình, chùa vào ngày rằm, mùng 1 để làm liều.

Ngày 28/11, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng chuyên đóng giả phụ nữ đi lễ tại các đình, chùa vào ngày rằm, mùng 1 để thực hiện hành vi trộm cắp.

Hàng cây phong chưa kịp chuyển màu đỏ đã héo úa ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Thời tiết ở Hà Nội đã là giữa mùa Đông nhưng hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) vẫn không chuyển màu đỏ, ngược lại, lá của cây phong càng ngày càng héo úa.

Hang cay phong chua kip chuyen mau do da heo ua o Ha Noi
 Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với hy vọng sẽ mang lại cho thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới