Phút giây kinh hoàng trong vụ tai nạn giữa 2 xe khách ở Đắk Lắk

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều nạn nhân vụ tai nạn giữa 2 xe khách còn chưa hết sợ khi nhớ lại giây phút khủng khiếp. Hầu hết, thời điểm xảy ra vụ việc tất cả đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe tiếng động lớn rồi tiếng la hét kêu cứu thảm thiết.

Ngày 20/7, đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vẫn đang tích cực điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn giữa 2 xe khách xảy ra tại huyện Ea H’leo vào tối 19/7.
 Nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện.
Theo vị này, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 5 bệnh nhân bị thương nặng. Trong đó, bệnh nhân Trương Thị Lê (53 tuổi, quê Kon Tum) bị chấn thương cột sống cổ nên bệnh viện đã tiếp tục chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để cấp cứu và số bệnh nhân còn lại đang được y bác sĩ chữa trị. 

Trao đổi với phóng viên, tài xế Lê Hoàng Thương (xe khách Tuấn Anh) cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, xe khách Tuấn Anh dừng bên lề đường để bỏ hàng. 

"Tôi ngồi trên xe và chờ bốc hàng thì nghe tiếng động kinh hoàng. Người tôi đập mạnh vào tay lái rồi tôi ngất xỉu và sau đó thấy mình nằm tại bệnh viện", tài xế Thương nói. 

Hiện trường vụ tai nạn. 

Tại bệnh viện, một nạn nhân vụ xe khách tông nhau cho biết, khi vừa lên xe khoảng 1h đang nằm ngủ thì nghe tiếng động kinh hoàng sau đó là tiếng la hét kêu cứu.

"Tôi đi xe Tuấn Anh để qua Lâm Đồng lấy bằng tốt nghiệp, nhưng chưa đi đến nơi thì xảy ra vụ tai nạn. Đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh, rối tiếng hô hoán, la hét ầm ĩ... giờ tôi vẫn còn lo sợ", một nạn nhân kể lại. 

Trước đó, tối 19/7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách khiến 24 người bị thương. 
Thanh Hải

Bình luận(0)