9X vác ảnh cưới đến lễ đính hôn vợ cũ đòi lại tiền sính lễ

Google News

Người chồng 9x  “quậy” tưng bừng, nhằm đòi lại vàng cưới đã cho để có tiền đi cưới vợ khác.

Phóng to ảnh cưới để “quậy” trong đám đính hôn
Sự việc đòi lại vàng cưới hy hữu trên xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 17/4, tại nhà bà Nguyễn Thị H (thuộc địa phận đường Lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), khiến bà con hai họ “rối beng”.
Hình đám cưới của P và T trước đây (ảnh do gia đình cung cấp). 
Ngày 21/4, ông Võ Văn S, người ở cạnh nhà bà H chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc kể: “Sáng hôm đó, trong lúc gia đình bà H đang chuẩn bị đón nhà trai qua làm lễ dạm hỏi cho con gái là Trần Thị T (23 tuổi), thì anh Trương Thanh P (23 tuổi, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ - chồng cũ của T) cùng gia đình bất ngờ xuất hiện mang theo hình cưới phóng to (trong đó cô dâu chú rể là P và T), kêu la, phản đối việc đám hỏi của T và yêu cầu gia đình bà H trả lại toàn bộ vàng cưới đã cho T trước kia.
Đến khoảng 8 giờ, khi gia đình chú rể mới (quê ở Sóc Trăng) đem sính lễ dạm hỏi đến nhà T, thì gặp tình huống “tiến thoái lưỡng nan” khi gia đình sui gia (cũ) đem bức hình cưới vào tận trước nhà, nơi đang diễn ra lễ đính hỏi. Trước tình huống “éo le” trên, bà con hai họ buộc lòng phải xử lý bằng cách đem tấm hình cưới giấu đi nơi khác.
Sự việc nhùng nhằng kéo dài từ 7 giờ giờ sáng đến tận 10 giờ cùng ngày, buộc lòng công an địa phương phải tới lập biên bản thì sự vụ mới tạm thời được giải quyết ổn thỏa.
“Sui gia” đấu lý
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh P cho biết: Khoảng cuối tháng 1/2015, qua mai mối, sau một tháng tìm hiểu anh và T kết hôn. Ngày cưới gia đình nhà trai cho gia đình nhà gái gồm 5,5 chỉ vàng 24k và nạp tài 20 triệu đồng tiền lễ vật.
Sau ngày cưới, P kêu vợ ra phường làm giấy đăng ký kết hôn nhưng chị T tìm mọi lý do né tránh không đi. Sau 23 ngày cưới nhau, lấy lý do bệnh phụ nữ xin về nhà mẹ đẻ điều trị, rồi T ở miết nhà mẹ không về. Anh P nhiều lần đến nhà đón vợ nhưng không được. Từ đó về sau cặp vợ chồng son cắt đứt liên lạc với nhau.
“Gia đình tôi đã bị gia đình nhà họ lừa gạt. Bây giờ chúng tôi chỉ mong lấy lại được số vàng sính lễ đã cho, không đòi tiền nạp tài để tôi có thể lấy vợ khác chứ không muốn dây dưa với gia đình vợ cũ”, anh P nói.
Còn bà Nguyễn Thị H, mẹ T bức xúc, cho biết: “Họ cố tình quậy phá đám hỏi con gái tôi. Cả hai đứa nó không còn là vợ chồng nên tôi có quyền gả con cho người khác. Còn chuyện vàng cưới, theo bà nếu so lại đời con gái của T và những gì gia đình P đối xử, thì coi như huề cả làng, chẳng có gì mà đòi lại”.
Theo lời bà H, trước ngày cưới bà có thỏa thuận với gia đình P rằng tâm nguyện của chồng bà trước khi chết là sau này gả T không để T ở nhà chồng mà bắt rể, bên đàn trai đã đồng ý nhưng sau khi đám cưới xong thì “bẻ kèo” ngược lại.
Ông Nguyễn Văn Lâm - bảo vệ dân phố ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, nơi gia đình P đang sinh sống, xác nhận: “Trước khi đám cưới của P và T thì gia đình đã thông báo cho chính quyền địa phương biết, đám cưới diễn ra rình rang nên ai cũng biết hai người họ là vợ chồng”.
Mời quý độc giả xem video Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ:
Theo Dân Việt

Bình luận(0)