Ngọc Thuý viết tâm thư xót xa mẹ ruột “giết hại” mình

Google News

Không muốn buộc tội mẹ mình trước đông người nhưng Ngọc Thuý vẫn phải làm để tránh những sự thật lại bị chính mẹ ruột "bóp méo".

 
Hình ảnh gần đây của Ngọc Thuý.
"Hổ dữ còn không ăn thịt con", vì vậy Ngọc Thuý không khỏi đau đớn khi chính mẹ ruột lại làm nhiều việc mà theo cô "có sự bịa đặt thông tin sai sự thật" nhằm chống lại mình, khiến người đẹp buộc lòng phải đưa bức thư gửi mẹ lên trang cá nhân để làm rõ mọi sự việc.
Dù không hài lòng với những việc mẹ đã làm với mình, Ngọc Thuý vẫn tỏ thái độ vô cùng đúng mực, chào thưa với mẹ.
 
 
Bức tâm thư dài Thuý viết gửi mẹ mình.
Đưa ra những lý lẽ nhằm giải thích cho việc mẹ buộc tội nhân viên thân tín của mình và cũng là kể xấu chính mình, Ngọc Thuý cho rằng lời nói và hành động của mẹ cô khác xa nhau và mẹ cô đã "tự cho cái quyền được hãm hại, chà đạp tất cả những người không thuận theo ý mẹ", đau lòng hơn, người đẹp đã phải dùng đến từ ngữ "giết hại" khi nói về những việc mẹ ruột đã làm với cô.
Ngọc Thuý hạnh phúc bên người chồng mới cùng con trai chung và hai con gái riêng, tuy nhiên vụ kiện với chồng cũ vẫn khiến cô lao tâm khổ tứ.
Bạn bè cùng người hâm mộ không giấu khỏi nỗi xót xa khi Ngọc Thuý buộc phải nói những lời đau lòng về chính mẹ mình. Thậm chí có một người bạn biết rõ gia đình nhà Ngọc Thuý đã góp phần minh oan cho cô khi đồng tình với việc mẹ cô là người "sống nặng vì đồng tiền quá, thì người ta có thể chà đạp tất cả, kể cả con ruột của mình". Người bạn cũng cho biết Ngọc Thuý của ngày xưa không nói nhiều như bây giờ, tất cả chỉ vì quá nhiều khổ tâm áp lực nên buộc phải bộc phát ra.
 
Người hâm mộ đều ngạc nhiên tới xót xa khi nghĩ đến việc mẹ ruột có thể hại chính con mình.
Theo Giadinhonline

Bình luận(1)

Minh Hiền

Thông

Tôi chỉ thấy cô NT này mới là người quá quắt. NT đã muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của chồng cũ lến tới gần 300 tỷ, chứng tỏ cô rất là gian ác tham lam, hành động này là vô cùng xấu xa. Nhưng là do chồng cũ của cô quá tin, để cô đứng tên hộ toàn bộ gia sản ở VN, mà tòa án VN thì lại xử theo luật ai đứng tên người đó có quyền, chứ không xử theo sự thật là tài sản này từ đâu mà có. Cướp đoạt tài sản chồng cũ để nuôi chồng mới, thật là kinh tởm và thất đức. Bây giờ mẹ cô trả lại khoảng 1/2 tài sản, nên NT phát điên cuồng chửi mẹ tưng bừng, tôi thấy ghét cô này, tốt nhất cô nên im đi.