- Từ khi sinh con, tôi bận bịu tối ngày với con, lo cho con bú mớm, ăn ngủ đều đặn đã đủ mệt rồi, thế mà chồng tôi còn trách tôi chẳng quan tâm gì tới anh ấy, chỉ nhất con. Lẽ ra là bố, anh ấy phải san sẻ gánh nặng cùng tôi, đằng này lại còn ghen với cả con. Tôi thấy chồng tôi kỳ quặc quá. Thu Trang (Hải Hậu, Nam Định).
Bạn Trang thân, không phải chồng bạn "kỳ quặc" đâu mà rất nhiều đàn ông cũng có tâm trạng như anh ấy khi vợ sinh con.
Đó là biểu hiện của sự hẫng hụt tâm lý, khi đột nhiên thấy vợ dường như bỏ rơi mình. Dù bận bịu với việc chăm sóc con, thì bạn cũng đừng nên lãng quên chồng, đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm, động viên.
Hãy kéo anh ấy vào công việc cùng chăm sóc em bé với bạn, để chồng có cảm giác được chia sẻ, cùng có một mối quan tâm với vợ, khơi gợi tình phụ tử... rồi anh ấy sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Chúc bạn hạnh phúc.
Tri Giao