Thứ nhà giàu không bao giờ mua nhưng là sở thích của rất nhiều người

Các tỷ phú đủ khả năng mua mọi thứ mà họ muốn nhưng họ chi tiêu thông minh và chỉ dành tiền cho những điều cần thiết chính là điều giúp họ có được khối tài sản như hiện nay.

Dưới đây là những thứ mà các triệu phú từ chối chi tiền của họ nhưng là thói quen của rất nhiều người hiện nay:
Hạn chế chi tiêu cho quần áo
Triệu phú, người dẫn chương trình nổi tiếng, Jay Leno rất thích mua và sưu tập xe hơi, nhưng bạn sẽ không bắt anh ta chi tiêu tại một cửa hàng bách hóa. “Tôi chỉ không quan tâm đến quần áo”, triệu phú tự thân cho biết. “Đối với tôi, quần áo có vẻ như là một sự lãng phí hoàn toàn về tiền bạc. Tôi chỉ cần có đủ quần áo để mặc hàng ngày, 2-3 bộ là đủ.”
Thu nha giau khong bao gio mua nhung la so thich cua rat nhieu nguoi
Triệu phú Jay Leno khẳng định chỉ 2-3 bộ quần áo là đủ và không cần phải là hàng hiệu. Nguồn: CNBC. 
Triết lý tài chính của vị tỷ phú có thể “thực sự bảo thủ”, Jay Leno chia sẻ với CNBC Make It, một phần vì anh ấy có cha mẹ thời đại Suy thoái: “Họ làm tôi sợ vấn đề tiền bạc. Họ nói rằng: 'Con phải tiết kiệm từng xu!'. Và tôi đã vui mừng vì họ đã nói với tôi như vậy”.
Không mua cà phê pha sẵn 
Triệu phú YouTube Graham Stephan, người kiếm được tới 220.000 đô la mỗi tháng, cảm thấy ai cũng đều nên tự pha cà phê tại nhà. “Tôi nghĩ rằng việc số tiền cộng dồn dành cho cà phê tại Starbucks và Coffee Bean thực sự rất lớn và đó là khoản chi hoàn toàn vô lý. Vì vậy, tôi làm nó ở nhà với giá chỉ 20 xu”, Graham cho biết trên CNBC.
Không chi tiền cho các dịch vụ hạng nhất
Ngôi sao của "Shark Tank" Barbara Corcoran gắn bó với hạng phổ thông khi đi máy bay: "Tôi sẽ không bao giờ chi tiền cho hạng thương gia hoặc vé hạng nhất. Quên đi. Hạng phổ thông là quá đủ. Tôi không tìm được lý do tại sao mình phải cần hạng nhất”.
Chia sẻ với CNBC Make It, nữ triệu phú cho biết: "Tôi có một thói quen khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc sử dụng hạng thương gia”.
Corcoran, người đã tạo ra khối tài sản khổng lồ trong lĩnh vực bất động sản, không lên chuyến bay mà không có bữa ăn ngon được đóng gói sẵn. Cô ấy mang trái cây tươi, phô mai lạ mắt, bánh mì baguette hoặc bánh sừng bò theo bên mình, cô nói.
Cô cũng gói một chiếc khăn ăn đầy màu sắc phục vụ như một chiếc khăn trải bàn và đồ dùng của riêng mình. "Khi tôi ngồi đó và mở bữa ăn nhỏ của riêng mình, nó tốt hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì có được trong hạng thương gia đắt đỏ”.

6 bài học từ nữ triệu phú tự thân da màu đầu tiên trong lịch sử của Mỹ

Trong lịch sử, hiếm khi một doanh nhân lại có sức ảnh hưởng và tác động lớn đến xã hội suốt hơn một thế kỷ. Và đó là trường hợp của Madam C.J. Walker, nữ triệu phú gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ.

Bà Walker, sinh năm 1867 tại Louisiana với tên khai sinh là Sarah Breedlove được biết đến là nữ triệu phú da màu đầu tiên tại Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp chỉ với 1,5 USD, bà đã gây dựng nên một công ty do người da đen làm chủ nổi tiếng nhất thế kỷ 20 sau khi trải qua vô vàn khó khăn.

Làng bún - bánh tất bật ‘đỏ lửa’, chạy đua kiếm tiền sắm Tết

Thời điểm này, các lò bún - bánh truyền thống làng An Thái (xã Nhơn Phúc, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bắt đầu tăng nhiệt, tất bật ‘đỏ lửa’ đẩy nhanh công suất vào vụ Tết Nguyên đán.

Lang bun - banh tat bat ‘do lua’, chay dua kiem tien sam Tet
Làng nghề bún - bánh An Thái có trên 150 cơ sở sản xuất trong diện được UBND tỉnh Bình Định công nhận làng nghề truyền thống. Nhiều năm trở lại đây, địa phương đang tập trung quảng bá thương hiệu, sản phẩm ra thị trường bên ngoài, đặc biệt là dòng bún Song Thằn – bún đặc sản ở An Thái. 

Sát Tết, trái cây ồ ạt tăng giá, thương lái bao mua tận vườn

Nhu cầu dịp Tết Canh Tý tăng mạnh khiến các loại trái cây ồ ạt tăng giá, thậm chí có loại giá tăng gấp đôi. Nhiều nơi, thương lái còn xuống tận vườn ký kết thu mua trái cây với giá cao.

Báo cáo mới nhất của Bộ NN-PTNT cho thấy, tháng 12 là thời điểm cận Tết Nguyên đán, thị trường trái cây khá sôi động với nguồn cung có xu hướng tăng mạnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới