Trùm web đen người Canada treo cổ trong nhà tù ở Thái Lan

Alexandre Cazes là đồng sáng lập AlphaBay, một trong những web đen lớn nhất thế giới.

Cazes, 26 tuổi, ở Trois Rivieres, Quebec, Canada, là trung tâm cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) với web đen lớn nhất thế giới nhiều tỷ USD chuyên mua bán ma túy, vũ khí và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp.
Cazes đã treo cổ chết trong phòng giam tại Cục Chống ma túy Thái Lan (NSB) ở Bangkok hôm 12-7, chỉ một giờ trước khi gặp các công tố viên xử lý việc dẫn độ sang Mỹ đối mặt cáo buộc buôn ma túy và rửa tiền.
Trum web den nguoi Canada treo co trong nha tu o Thai Lan
 Alexandre Cazes (ảnh nhỏ) và một trong 4 chiếc xe sang Lamborghini đăng ký tên Cazes bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CHIANGRAI TIMES
Khi bắt Cazes tại nhà riêng ở Phutthamonthon Sai 3, quận Thawi Watthana, Bangkok, ngày 5-7, cảnh sát Thái Lan đã tịch thu hàng triệu USD, 4 xe hơi Lamborghini và 3 bất động sản.
Cùng ngày, trang web đen AlphaBay đã đóng cửa với tin đồn rằng các quản trị mạng đã bỏ trốn ôm theo tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, Wall Street Journal cho biết, một chiến dịch thực thi pháp luật ở 3 quốc gia đã đóng cửa AlphaBay, với cảnh sát Canada thu giữ các máy chủ ở Quebec.
Trang web AlphaBay, được cho là lập ra vào năm 2014, là chợ đen liệt kê gần 300.000 mặt hàng lậu, mang lại doanh thu 600.000-800.000 USD/ngày, với hàng triệu USD tiền hoa hồng mỗi năm, Wired cho biết.
Theo truyền thông Canada, Cazes đã sống ở Thái Lan 8 năm qua, là chuyên gia máy tính. Ước tính tài sản của Cazes vào khoảng 15 triệu USD.
Ngày Cazes bị bắt tại Thái Lan, cảnh sát Canada đã khám xét nhà mẹ Cazes và nhà kho ở Trois-Rivieres.
Việc đóng cửa AlphaBay đã khiến buôn bán ma túy trực tuyến trở nên hỗn loạn. Nhiều người đã đổ sang trang Hansa, nơi liệt kê khoảng 24.000 mặt hàng ma túy, làm quá tải trang này và đến ngày 13-7, Hansa đã thông báo đóng cửa "vì lý do kỹ thuật".
AlphaBay được cho là chợ đen trực tuyến lớn nhất kể từ Silk Road, trang web hoạt động từ năm 2011 đến khi bị Mỹ đóng cửa vào tháng 10-2013.
Theo nhà chức trách Thái Lan, các bằng chứng cho thấy Caze đã tự sát. "Kiểm tra sơ bộ thi thể, cùng lời khai của các nhân chứng đã phát hiện rõ ràng anh ta đã treo cổ", tướng Sunthon Chalermkiat, một lãnh đạo NSB nói với Bangkok Post.

Sống chậm ở ngôi làng không có đường, đến nhà nhau phải chèo thuyền

Ở Hà Lan cũng có một ngôi làng không hề thua kém Venice (Ý), thậm chí còn giống như thiên đường. Đó chính là Giethoorn.

Song cham o ngoi lang khong co duong, den nha nhau phai cheo thuyen
Giethoorn là một ngôi làng nằm cách Amsterdam khoảng 120km về phía Đông Bắc, được thành lập bởi những người tị nạn đến từ vùng Địa Trung Hải, vào những năm 1230. Tương truyền rằng, khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, họ đã rất ngạc nhiên bởi một số lượng lớn sừng dê còn sót lại sau một trận lụt lớn, đó là lý do tại sao nơi này được đặt tên là Giethoorn - tiếng Hà Lan nghĩa là sừng dê. 

Ngắm khung cảnh bầu trời đẹp chưa từng thấy ở New Zealand

Cặp đôi Jake Scott-Gardner và Joanna Scott đến từ Australia đã ghi lại những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại Queenstown, New Zealand.

Ngam khung canh bau troi dep chua tung thay o New Zealand
Cảnh tượng Trăng tròn lên trên dãy núi Richardson cạnh hồ Wakatipu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới