Tang lễ nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương

Lễ viếng nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương sẽ được tổ chức sáng 8/5 tại nhà tang lễ quốc gia.

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ từ trần hồi 16h10 ngày 3/5 (tức ngày 11/4 năm Canh Tý), thọ 91 tuổi.
Lễ viếng ông sẽ diễn ra vào hồi 7h30 ngày 8/5 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu và đưa tang vào 9h30 cùng ngày.
Tang le nguyen Pho truong Ban To chuc Trung uong Nguyen Dinh Huong
Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương. Ảnh: Phạm Hải 
Linh cữu ông Nguyễn Đình Hương được an táng tại nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội. Nguyện vọng của gia đình ông không nhận vòng hoa và tiền phúng điếu.

Ông Nguyễn Đình Hương sinh năm 1930, quê ở Nghệ An. Ông công tác tại Ban Tổ chức TƯ từ năm 1956-2007.

Ông là ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa 6 (1986-1991) và khóa 7 (1991-1996), Trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ, Thường trực A47.

Ông được Nhà nước khen thưởng huân chương Độc lập hạng nhất, huân chương Lao động hạng nhất, huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

Ngày 11/5/2018, ông Nguyễn Đình Hương được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Lạnh gáy bên trong nhà tang lễ bỏ hoang hàng chục năm

(Kiến Thức) - Một tòa nhà được xây dựng từ thời Nội chiến Mỹ và sau này được sử dụng làm nhà tang lễ đã bị bỏ hoang hàng chục năm nay. Hầu hết đồ đạc bị bỏ lại cho thấy chủ nhân ngôi nhà đã vội vã rời khỏi nơi này. 

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam
Theo Daily Mail, nhà tang lễ bị bỏ hoang này ở bang Alabama được xây dựng vào đầu những năm 1800 và từng được các bác sĩ địa phương sử dụng trong thời kỳ Nội chiến Mỹ. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-2
Được biết, ngôi nhà được một bác sĩ là chủ hiệu thuốc địa phương cho xây dựng vào đầu những năm 1800. Sau khi Nội chiến Mỹ kết thúc, nó được bán cho chủ một cửa hàng nội thất lớn nhất bang Alabama thời điểm đó. 

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-3
Tuy nhiên, sau đó, ngôi nhà thuộc sở hữu của một gia đình chuyên cung cấp các dịch vụ tang lễ. Cách đây mấy chục năm, họ đã vội vã rời khỏi đây một cách bí ẩn và hầu hết đồ đạc đều bị bỏ lại. 

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-4
Bên trong nhà tang lễ này, nhiều chiếc quan tài chưa được sử dụng vẫn nằm im một chỗ hàng chục năm. 

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-5
Còn đây là phòng ướp xác, nơi các thi thể được lưu giữ để chuẩn bị cho việc an táng. 

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-6
Hầu hết đồ đạc bị bỏ lại cho thấy chủ nhân ngôi nhà đã vội vã rời khỏi nơi này. 

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-7
 Dường như đã có kẻ đột nhập vào ngôi nhà bỏ hoang này do có dấu hiệu cho thấy đồ đạc bị xáo trộn.

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-8
 Phòng ngủ bừa bộn trong tòa nhà.

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-9
Rác chất đống trong một căn phòng.

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-10
 Trần nhà bong tróc.

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-11
 Còn đây là phòng khách của tòa nhà bị bỏ hoang hàng chục năm ở Alabama.

Lanh gay ben trong nha tang le bo hoang hang chuc nam-Hinh-12
Những bức ảnh chụp bên trong nhà tang lễ đáng sợ này do một cư dân đến từ Florida có tên Bullet ghi lại. 

Lạ độc xu hướng tang lễ thân thiện môi trường

Các quan tài làm bằng giấy và mây tre được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại Hong Kong cho thấy xu hướng "tang lễ thân thiện môi trường" nổi lên gần đây ở châu Á.

Các quan tài làm bằng giấy và mây tre được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại Hong Kong cho thấy xu hướng "tang lễ thân thiện môi trường" nổi lên gần đây ở châu Á.

Kỳ lạ tổ chức tang lễ cho mẹ nhưng không biết thi thể ở đâu

Hành động quái lạ của người phụ nữ Mỹ này bị phanh phui sau khi bà đến nhà tang lễ đòi tổ chức tang lễ cho mẹ mình nhưng nhất định nói rằng không biết thi thể mẹ ở đâu.

Vừa qua, người phụ nữ 69 tuổi sống tại North Carolina, Mỹ, có tên là Donna Sue Hudgins, đã bị cảnh sát buộc tội che giấu người chết sau khi bà đã bí mật cất giữ thi thể mẹ già của mình trong nhà suốt nhiều tháng ròng rã.
Cảnh sát trưởng Tyree Davis cho hay, hành động quái lạ của Donna bị phanh phui sau khi bà ta đến nhà tang lễ đòi tổ chức tang lễ cho mẹ mình nhưng lại nhất định nói rằng bà không biết thi thể của mẹ hiện đang ở đâu. Donna nói rằng sau khi các nhân viên cấp cứu đưa thi thể mẹ bà, Nellie May Hudgins, 93 tuổi, đến bệnh viện thì sau đó không còn tin tức gì nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới