Ông Đoàn Ngọc Hải quay xe 10km để mua hàng trăm quả dứa chỉ vì điều này

Mặc dù đã đi qua khoảng 10km nhưng câu nói của người dân tộc Mông đã khiến ông Đoàn Ngọc Hải trăn trở và quay xe lại để mua giúp họ toàn bộ số dứa.

Ong Doan Ngoc Hai quay xe 10km de mua hang tram qua dua chi vi dieu nay
 
Những ngày qua, ông Đoàn Ngọc Hải đã có mặt ở Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên để thực hiện những việc từ thiện như giúp đỡ khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, các trẻ em vùng núi khó khăn. Trong chuyến đi này, ông Đoàn Ngọc Hải đã vào vùng sâu của huyện Mộc Châu thăm lại bệnh nhi bị bệnh ung thư máu Thào A Thành người dân tộc H’Mông. Hai lần trước ông Hải đã đưa cháu từ Hà Nội về Sơn La và từ Sơn La lên Hà Nội để khám và lấy thuốc.
Ong Doan Ngoc Hai quay xe 10km de mua hang tram qua dua chi vi dieu nay-Hinh-2
Ông Đoàn Ngọc Hải và gia đình cháu Thào A Thành (Ảnh: FBNV) 
Ông Hải đã thay mặt bà con cô bác quyết định cho bố mẹ trẻ của bệnh nhi này vay 50 triệu đồng từ quỹ thiện nguyện phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo.
Trên đường quay trở về Hà Nội trong sáng nay, ngày 09/6, ông Đoàn Ngọc Hải đã dừng chân ở một lều bán dứa của nhóm những người đồng bào H'Mông thuộc huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Trong lúc trò chuyện, ông Đoàn Ngọc Hải được những người đồng bào H’Mông này cho biết cả nửa tháng nay ngồi bán cả ngày có hôm không được nổi 10 ngàn đồng vì trên đường không có khách du lịch.
Sau cuộc chia sẻ với người dân ở Mường Chà, tỉnh Điện Biên, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục hành trình lái xe về Hà Nội. Tuy nhiên, khi đã đi cách xa lều bán dứa của những người đồng bào H’Mông khoảng 10km, trong đầu ông luôn suy nghĩ đến câu nói của họ "nửa tháng nay không bán được, có ngày không bán được nổi 10 ngàn đồng".
Ong Doan Ngoc Hai quay xe 10km de mua hang tram qua dua chi vi dieu nay-Hinh-3
Ông Đoàn Ngọc Hải chất toàn bộ số dứa mua của người dân tộc lên ô tô để mang về Hà Nội (Ảnh: FBNV) 
Chính vì câu nói xót xa của người đồng bào nghèo, nguyên Chủ tịch Q1. TP HCM đã quay xe lại lều bán dứa mua hết số dứa của họ để mang về Hà Nội bán giúp họ.
"Bà con vui như Tết vậy", ông Hải viết trên trang cá nhân.
Ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho biết, với hàng trăm quả dứa chất đầy trên xe giá chỉ 500 ngàn đồng. Ông sẽ bán lại đúng giá như vậy ở Hà Nội với trái to 5 ngàn đồng, trái nhỏ 4 ngàn đồng.
Những quả dứa này sẽ được ông Đoàn Ngọc Hải bán trước khách sạn 33-35 Hàng Dầu-phường Hàng Bạc-quận Hoàn Kiếm-Hà Nội.
Mong bà con mỗi người mua giúp họ vài quả!
Tối ngày 08/6 vừa qua, trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục thông báo công khai về TK Quỹ Vì đồng bào mang tên ĐOÀN NGỌC HẢI. Theo đó, tính đến ngày 08/6, số tiền mà ông nhận được là 12.789.633.468 đồng. Bên cạnh đó, ông Hải cũng thông báo đã chi hơn 10 tỷ đồng và công khai cụ thể 100 khoản chi.
Số tiền còn lại tồn quỹ là 2.151.973.468 đồng.
Ong Doan Ngoc Hai quay xe 10km de mua hang tram qua dua chi vi dieu nay-Hinh-4
 Bán được hàng, người H'Mông cười vui như tết (Ảnh: FBNV
Ông Đoàn Ngọc Hải nguyên là Phó Chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM). Sau khi rời công chức Nhà nước, ông về quê nhà. Khoảng giữa năm 2020, ông tự mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí.
Ngày 12/3, ông Đoàn Ngọc Hải đã mở tài khoản Quỹ Vì đồng bào và cam kết tất cả số tiền mà các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho Quỹ sẽ được dùng cho các hoạt động thiện nguyện như: khuyến học, xây nhà tình thương, mổ tim nhân đạo cho các cháu bé, mua sữa thịt cá...

Ông Đoàn Ngọc Hải tự cầm lái chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí

Tối 28/8, sau khi chở miễn phí một bệnh nhân nghèo cùng thân nhân từ Bệnh viện Ung bướu TPHCM về nhà (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), ông Đoàn Ngọc Hải lại tất tả lái xe một mình trên những cung đường đèo hoang vu để tìm chỗ ngủ qua đêm…

21h30 tối 28/8, qua điện thoại, ông Đoàn Ngọc Hải thông báo ngắn gọn đã đưa bệnh nhân về nhà an toàn và ông đang tiếp tục lái xe cứu thương từ Đăk Nông về TP Buôn Ma Thuộc để kiếm chỗ nghỉ qua đêm.

Vợ chồng ông Đoàn Ngọc Hải lập di chúc, dành 3 tỷ làm từ thiện

Vợ chồng ông Đoàn Ngọc Hải vừa lập di chúc, dành số tiền 3 tỷ đồng để ủng hộ sữa cho học sinh ở huyện Mèo Vạc và bệnh nhân của bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2.

Tối ngày 6/11, chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) cho biết, ông vừa cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (trú phường Đa Kao, quận 1) mở tài khoản tại một ngân hàng ở TP.HCM để làm từ thiện. Tài khoản này có 2 tỷ đồng, được đặt tên “Tiền quỹ ĐNH ủng hộ sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và bệnh nhân của Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2”.

Phải chơi lớn, anh Đoàn Ngọc Hải ạ!

Nếu anh vẫn giữ mô hình một mình ôm vô lăng chở người nghèo thế này thì quá lãng phí anh Đoàn Ngọc Hải ạ, hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và chơi thật lớn.

Thưa anh Hải, công việc chính của tôi là lái xe cứu thương cho một Trung tâm y tế tại Đà Nẵng. Trước hết tôi muốn gửi đến anh sự cảm phục và kính trọng về nhân cách, suy nghĩ cũng như hành động của anh kể từ khi anh thực hiện chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” đến hôm nay. Tuy nhiên, tôi cũng muốn góp một số ý kiến nhỏ với anh.
Phai choi lon, anh Doan Ngoc Hai a!
 Ông Đoàn Ngọc Hải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới