Nhân viên bất ngờ phát hiện cọc tiền lớn trên tàu hỏa

Sau khi phát hiện chiếc túi của khách để quên bên trong có số tiền lớn, nhân viên phục vụ đã báo cáo ngay cho trưởng tàu SE8.

Ông Lâm Trọng Đức - Trưởng tàu SE8, (hành trình từ TP. Hồ Chí Minh- ga Hà Nội) cho biết, trưa 27/3, đoàn tàu qua ga Thanh Hóa.
Sau khi đón trả khách ở ga Thanh Hóa, đoàn tàu tiếp tục hành trình về Hà Nội. Tuy nhiên, khi tàu rời đi được một lúc, nhân viên đã phát hiện một túi đồ của khách để quên ở toa số 1.
Nhan vien bat ngo phat hien coc tien lon tren tau hoa
Toàn bộ số tiền hành khách bỏ quên trên tàu sẽ được trao trả lại cho hành khách vào ngày 28/3. 
“Khi phát hiện chiếc túi hành khách để quên, nhân viên phục vụ đã báo cho trưởng tàu lập biên bản xác nhận vụ việc. Sau đó, chúng tôi mở túi màu đen ra thấy bên trong có số tiền gần 50 triệu đồng, cùng một số tư trang”, anh Đức nói.
Theo anh Đức, hiện tại, đơn vị đã liên hệ được với chủ nhân để quên chiếc túi bên trong có số tiền lớn và hẹn sẽ trả lại cho khách vào ngày 28/3 tại ga Thanh Hóa.
Ông Đức cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên đơn vị trả lại đồ khách để quên trên tàu, trước đó, vào ngày 7/2, một người phụ nữ quốc tịch Canada cũng để quên túi xách màu đen, bên trong chứa một ví cá nhân màu; 4,5 triệu đồng; một điện thoại iPhone 6, thẻ ATM trên đoàn tàu SE3 chạy tuyến Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi phát hiện hành khách quên túi đồ, trưởng tàu đã nhanh chóng liên lạc và trao trả lại cho hành khách.

Bé gái 4 tuổi bị cô giáo nhốt đến 8 giờ tối

Bé gái 4 tuổi bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh đến 8 giờ tối và sau đó mới nhớ ra quên học sinh trong nhà vệ sinh ở trường.

Cách đây vài giờ, lại một thông tin liên quan đến việc bạo hành trẻ em diễn ra tại một trường mầm non ở Hà Nội khiến cộng đồng tiếp tục dậy sóng.

Hãi hùng bên trong nhà vệ sinh trên tàu hỏa

Có thể nói ai từng đi tàu lửa cũng phải thốt lên hai từ “kinh hãi” khi chứng kiến các phòng vệ sinh dơ bẩn, mùi xú uế bốc lên nồng nặc khó chịu.

Trong cả 2 lộ trình từ TP HCM về quê ăn Tết và từ quê trở lại TP, tôi đều chọn phương tiện di chuyển là tàu lửa. Bởi lẽ, so với đi máy bay những ngày Tết, đi tàu có thể tiết kiệm được khoảng vài triệu đồng, so với đi xe khách thì an toàn hơn. Khoảng vài năm nay, ngành đường sắt đã có nhiều thay đổi khi đóng mới, trang bị toa xe ngày một khang trang, hiện đại hơn. Việc cung ứng phần ăn cũng được nâng cao khi tới mỗi bữa, khách được ăn những hộp cơm nóng hổi, các món được chế biến tinh tươm, sạch sẽ, giá cả hợp lý. Chuyện người bán hàng rong lên tàu mời mọc, làm phiền khách cũng đã được hạn chế tối đa nên an ninh được bảo đảm hơn... Những đổi mới của ngành đường sắt rất đáng ghi nhận.
Hai hung ben trong nha ve sinh tren tau hoa
Ảnh minh họa. 
Tuy nhiên, song hành trên vài chuyến tàu Bắc - Nam, tôi thấy còn những điều bất cập khiến đa số hành khách không hài lòng. Một trong các vấn đề đó là khu nhà vệ sinh trên mỗi toa xe.

Tàu hỏa húc xe tải đi xa 300 m, một người chết

Trong vụ tàu hỏa đâm xe tải mới đây, tài xế xe tải Tăng Xuân Minh chết tại chỗ.

Hiện trường tàu hỏa đâm xe tải, một người chết Tàu khách SQN4 trên đường từ TP.HCM về Ga Diêu Trì đã húc vào xe tải chở gỗ dăm bất ngờ băng qua đường dân sinh, khiến một người chết.
Trao đổi với Zing.vn, trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định, cho biết khoảng 9h30 ngày 18/3, tàu khách SQN4 trên hành trình từ Sài Gòn đến Ga Diêu Trì, khi qua huyện Vân Canh thì tông xe tải chở gỗ dăm băng qua đường dân sinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới