Mảnh vườn 30m2 hơn 100 gốc hồng rực rỡ của bà mẹ Phú Thọ

Google News

Khu vườn nhỏ của chị Lê Lương hội tụ đủ cả hồng nội lẫn hồng ngoại với số lượng lên đến hơn 100 gốc.

Chị Lê Lương hiện sống cùng bố mẹ và cậu con trai nhỏ hơn bốn tuổi. Công việc hiện tại của chị là nội trợ và phụ giúp bố mẹ bán hàng. Mỗi ngày dù rất bận rộn nhưng chị vẫn cố gắng thu xếp thời gian để chăm sóc cho khu vườn nhỏ của mình.
Chị Lương chia sẻ: “Mình thích trồng cây từ nhỏ, thường hay xin hoặc mua hoa về trồng. Lúc đi học đại học và đi làm không có thời gian nhưng hơn một năm trước mình có duyên đến với hoa hồng. Lúc đầu chưa biết nhiều về hoa hồng và chưa biết chỗ mua, mình thường tìm những người bán hàng rong, nhưng chất lượng cây khá kém về trồng bị chết nhiều. Một phần có lẽ do mình chưa biết cách chăm sóc. Mình bắt đầu trồng từ những loại hồng nội phổ biến như Hai da, Tường vy, Hồng nhung cổ, Đào cổ...”.
Ngắm mảnh vườn 30m2 ướp hương hoa hồng của mẹ trẻ Phú Thọ
 Chủ nhân tươi tắn của vườn hồng hơn 100 gốc.

 Một góc vườn hồng nhà chị Lương.

 

 

 Hồng Juliet Rose khoe sắc kiêu sa.

 

 

 

Hồng Masora Rose 
Sau đó, chị Lương đã dành thời gian tìm hiểu và biết được nhiều loại hoa hồng hơn. Đồng thời chị cũng học hỏi cách chăm sóc của những người bạn trong hội hoa hồng. Dần dần, chị chuyển sang trồng hồng ngoại. Chị Lương tâm sự: “Mới đầu mình rất thích hồng Terrazza vì chúng rất nhỏ xinh đáng yêu lại nhiều màu sắc. Dần dần mình thường vào hội ngắm hoa của mọi người và thích loại nào thì lại tìm mua để trồng. Do công việc khá bận rộn nên mình thường phải dậy sớm hoặc tranh thủ thời gian buổi trưa để chăm cây cũng như ngắm hoa”.
Nhà chị Lương ở thị xã Phú Thọ không gian sân vườn cũng không lớn, nên chị chỉ dành được khoảng vườn gần 30m2 để trồng hoa hồng và các loại hoa khác. Do vườn không được rộng nên hầu hết các gốc hồng được chị Lương trồng trong chậu.
Để cây có nền tảng phát triển tốt, mẹ trẻ 8X thường trộn đất, xơ dừa, trấu hun và phân hữu cơ làm giá thể. Theo chị Lương: “Chăm hồng cũng khá đơn giản, chỉ cần để ý một chút là sẽ làm được. Do không có điều kiện kinh tế nên mình thường mua cây giống giá khoảng 150 đến 300 nghìn đồng về trồng. Sau khi trồng mình phun atonik và bón phân định kỳ 15 ngày một lần. Mình thường dùng phân Úc, thi thoảng có bón thêm NPK. Do trồng gần nhà ở nên mình rất hạn chế phun thuốc, thi thoảng cây bị bệnh rất xấu mình mới phun thuốc”.
Chị Lương thích hồng ngoại, đặc biệt là các loại có phom hoa cúp tròn. Hiện tại vườn nhà chị có khoảng hơn 100 gốc hồng – 50 loại, cả nội và ngoại. Trong rất nhiều loại hồng thì chị yêu thích nhất là: Masora, Mon Coeur, Red Eden, Catalina, Juliet, The Prince, Abraham Darby... Với niềm đam mê, tình yêu hoa hồng chị Lê Lương từng đến rất nhiều vườn hồng lớn ở Hà Nội, Hưng Yên, Đà Lạt... để ngắm hoa cũng như học hỏi kinh nghiệm trồng hoa.
Ngoài hoa hồng ra thì chị Lương cũng trồng một số loại hoa khác như ngọc thảo, cẩm chướng, đồng tiền, cẩm tú cầu. Chị Lương bộc bạch: “Cũng như rất nhiều bạn nghiện hoa hồng, mình hầu như dành tiền mua hoa thay vì váy áo, giày dép hay son... Mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian ngắm hoa, ngắm mầm và chụp ảnh... Cảm giác được ngắm những bông hoa do chính mình trồng vô cùng sung sướng”.
Theo Đức Nhật/Emdep

>> xem thêm

Bình luận(0)