Nguyên nhân vụ bịt mặt lái máy xúc phá nhà giữa Sài Gòn

Sáng ngày 8/4, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đang cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường nhằm làm rõ vụ việc một nhóm người lạ mặt dùng máy xúc làm sập căn nhà số 201D đường Hoàng Hoa Thám (P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh).
Nhóm đối tượng đã dùng máy xúc phá hoại tài sản của người dân tại trung tâm Sài Gòn.
Nhóm đối tượng đã dùng máy xúc phá hoại tài sản của người dân tại trung tâm Sài Gòn.
Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên nằm trong lô đất 201 của ông Đỗ Văn Bính do vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy mua lại của ông Bính vào năm 2005 bằng giấy tờ viết tay.
Sau khi trả cho ông Bính 30 lượng vàng và 125 triệu đồng (bà Thủy còn nợ lại 75 triệu), bà Thủy đã cất nhà cho con trai là Đặng Ngọc Thiện ở.
Tuy nhiên đến năm 2008, ông Bính ủy quyền cho bà Đặng Thị Phước bán lại lô đất số 201 (gồm cả phần đất của nhà số 201D mà vợ chồng bà Thủy mua trước đó) cho một công ty xây dựng tại quận Gò Vấp. 
Đến ngày 4/2009, khi công ty mua lại mảnh đất trên cho người đến phá dỡ, đập bỏ các căn nhà thì gia đình bà Thủy mới biết chuyện. Từ đây giữa ông Bính và bà Thủy xảy ra kiện tụng, vụ việc được chuyển lên Tòa án nhân dân (TAND) quận Bình Thạnh. Tuy nhiên do chưa xác minh được địa chỉ cư trú của ông Bính nên TAND quận Bình Thạnh đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.
Đến ngày ngày 12/12/2012, TAND TP.HCM đã ra quyết định hủy đình chỉ vụ án và chuyển hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo quy định của pháp luật vì bà Thủy đã cung cấp được địa chỉ của ông Bính.
Cảnh tan hoang của ngôi nhà anh Thiện sau sự việc bị phá dỡ.
Cảnh tan hoang của ngôi nhà anh Thiện sau sự việc bị phá dỡ.
Trong lúc vụ việc đang được tòa án thụ lý chờ giải quyết thì chiều qua (7/4), một nhóm thanh niên bịt kín mặt đến dùng máy xúc bổ vào tường khiến toàn bộ căn nhà số 201D đổ sập xuống. Rất may khi sự việc xảy ra, con trai bà Thủy đang ngủ ở trong đã thoát ra kịp nhưng toàn bộ tài sản đã bị hư hỏng nặng.

Ông Đặng Thanh Hồng (57 tuổi, chồng của bà Thủy) cho biết: Trước hôm xảy ra vụ việc, vợ ông nhận được nhiều tin nhắn từ số máy lạ với nội dung hăm dọa buộc gia đình ông bà phải chuyển khỏi căn nhà số 201D, nếu không sẽ cho cho người đến ủi sập căn nhà. 
Hiện vụ phá hoại tài sản nghiêm trọng này đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ.

TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU

Đọc nhiều nhất

Tin mới