Nghi án nổ súng sau va chạm giao thông ở Thanh Hóa, nhiều người bỏ chạy tán loạn

Trong lúc hai bên đang đôi co thì xuất hiện một người đàn ông đến và bất ngờ rút súng bắn chỉ thiên, sau đó truy đuổi nhóm người dân. Nghe tiếng súng nổ, nhiều người dân bỏ chạy tán loạn.

Nghi an no sung sau va cham giao thong o Thanh Hoa, nhieu nguoi bo chay tan loan
Nghi án nổ súng sau va chạm giao thông ở Thanh Hóa - Hình minh họa 
Theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, khoảng 12h ngày 30/6, tài xế một chiếc ôtô khách mang BKS 36B-035.xx của Nhà xe H.Th. có xảy ra mâu thuẫn với một số người dân ở thị trấn Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).
Nguyên nhân xuất phát từ việc chiếc xe này có va chạm giao thông với người dân nhưng không dừng lại giải quyết.
Cho rằng tài xế ôtô khách bỏ chạy, người dân đã đuổi theo và chặn chiếc xe này lại tại đoạn đường nối Quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Phú (huyện Thọ Xuân).
Sau khi chặn xe khách, giữa 2 bên đã lao vào đôi co, cãi nhau kịch liệt. Một lúc sau, bất ngờ có 1 người đàn ông xuất hiện rút súng bắn chỉ thiên rồi xông vào truy đuổi nhóm người dân ở thị trấn Sao Vàng. Nghe tiếng súng nổ, nhiều người dân đã giật mình bỏ chạy tán loạn.
Theo Lao động, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Phú đã có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình và lập biên bản hiện trường. Rất may vụ nổ súng đã không làm ai bị thương.
Sau khi thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an xã Xuân Phú đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Thọ Xuân.
Ngày 1/7, trao đổi trên Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, truy xét từng người có liên quan, nhưng chưa bắt giữ ai.

Quá khứ trộm cắp của người mẹ bỏ rơi con vừa sinh dưới hố ga

(Kiến Thức) - Người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con sơ sinh tại hố ga ở Sơn Tây, Hà Nội đang là đối tượng bị cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã vì tội trộm cắp tài sản.

Phạm Thị Thành (SN 1989; trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) là người mẹ bỏ rơi con vừa sinh dưới hố ga đang là đối tượng bị cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã từ ngày 17/4, vì tội trộm cắp tài sản.
Trong hơn 2 tháng trốn tránh pháp luật, Thành đã trở dạ sinh con và vứt bỏ đứa bé ngay khi vừa lọt lòng. Vì sự việc này, Thành bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.

Nhân viên BIDV vỡ nợ, 130 tỷ lấy của dân “bốc hơi” luôn?

(Kiến Thức) - Một nữ nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Gia Lai vỡ nợ gần 200 tỷ đồng và phải nhờ công an để bảo vệ tính mạng đang gây xôn xao dự luận.

Theo thông tin ban đầu, bà Lê Thị Thương (32 tuổi, ngụ P.Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai), nhân viên hợp đồng thời vụ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Gia Lai, đã tuyên bố vỡ nợ với số tiền nợ hàng trăm tỷ đồng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ tại bàn làm việc

Hiện sức khỏe Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đang trong tình trạng rất nặng.

Sáng 1/7, một lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi bất ngờ bị đột quỵ tại bàn làm việc cơ quan.
Truong ban To chuc Tinh uy Quang Ngai dot quy tai ban lam viec

Ông Phạm Thanh Tùng (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: M.T 

Vụ việc xảy ra vào chiều 30/6, lúc đó ông Tùng đang ngồi trong bàn làm việc, tập trung xử lý những công việc quan trọng cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp tới. "Lúc đó, ông Tùng thấy mệt và có nói cho một số anh em cấp dưới. Nhân viên cấp dưới áp dụng biện pháp ổn định sức khỏe, nhưng một lúc sau, ông bất ngờ gục xuống bàn làm việc. Có lẽ do anh làm việc quá sức", một cán bộ ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng rất nặng. "Khi đến cấp cứu, ông Tùng bị vỡ mạch máu não, huyết áp tăng lên rất cao (hơn 200). Sau khi tập trung cấp cứu, ổn định huyết áp. Ngay trong đêm 30/6, ông Tùng được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị", một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới