Nam sinh đâm người vì mâu thuẫn trên facebook

Tại Công an quận 8 - TP.HCM, nam sinh dùng dao đâm người khác trước cổng trường tỏ ra sợ sệt, ít nói khi tiếp xúc với điều tra viên.

Ngày 25/8, nam sinh Lê Gia Bách (SN 1997, ngụ quận 8) đã được cha mẹ dẫn đến CQĐT Công an quận 8 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích của mình.
Nam sinh gây ra vụ án đang trả lời điều tra viên.
Nam sinh gây ra vụ án đang trả lời điều tra viên.
Cùng ngày, công an cũng đã làm việc với nữ sinh Nguyễn Thị Yến Thanh (SN 1997, Trường THPT Tạ Quang Bửu, quận 8), người có liên quan, để làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ án.
Theo đó, Thanh khai rằng giữa Thanh và Lê Thụy Hương Ngọc Trâm (SN 1997, bạn gái Bách) có mâu thuẫn từ vài tháng trước. Từ đó, Thanh và Trâm thường xuyên lên mạng facebook cãi nhau. Xuất phát từ việc mâu thuẫn trên facebook, nhóm các học sinh đã nảy sinh ý định “giải quyết một lần cho xong”.
Theo đó, chiều ngày 24/8, Mai Anh Tuấn (bạn trai Thanh) cùng một số người bạn đến Trường THPT Tạ Quang Bửu đón Thanh thì chạm mặt với Bách.
Thấy Thanh và Tuấn đang ngồi trên xe, Bách tiến đến hỏi chuyện mâu thuẫn của bạn gái Bách. Lúc này, Tuấn thách thức đánh nhau với Bách, nhưng vừa dứt lời đã bị Bách dùng dao thủ sẵn đâm hai nhát vào lưng và bụng. Tuấn được bạn bè đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu, đến chiều 25/8 thì sức khỏe tạm thời ổn định, tiến triển tốt.
Khai với công an, Bách cho biết: “Con không có cố ý đâm Tuấn, chỉ vì Tuấn có lời lẽ quá khích nên con không kiềm chế được”.
Trao đổi với phóng viên, thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an quận 8, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang củng cố hồ sơ vụ án, chờ kết quả giám định thương tật và yêu cầu của gia đình bị hại, đồng thời xem xét kỹ lưỡng vụ việc mới quyết định có khởi tố vụ án hay không vì Bách chưa đủ 16 tuổi”.

“Đại gia cô đơn” vướng bẫy tình gái trẻ

Đang cặp kè với một “người tình trẻ”, đồng thời lóa mắt trước một “đại gia cô đơn”, cô gái trẻ vướng vào con đường phạm tội.

Trong một lần tình cờ, Phạm Thị Huyền Trang (SN 1993, ngụ phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) đã gặp ông Nguyễn Văn Kha (SN 1960, ngụ xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Hai bên đã trao đổi số điện thoại cho nhau, sau đó là những cuộc trao đổi “thương yêu” qua tin nhắn làm cho “đại gia” Kha ngây ngất, ngỡ rằng tình yêu đã đến với mình. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao nhiêu thì Trang bị “người tình trẻ” phát hiện, và cô đã trở thành “con mồi” dẫn dụ “đại gia” đến nơi vắng vẻ cho “người tình” ra tay cướp tài sản.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ trên đỉnh cột điện

Khoảng 16h30 chiều qua (24/8), một phụ nữ đã leo lên cột điện trên đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Theo ghi nhận, cột điện mà người phụ nữ trèo lên khá lớn, kết cấu sắt lắp ghép và đường điện có đến 3 dây. Rất nhiều người hiếu kỳ đã đứng xem khiến giao thông tắc nghẽn một đoạn khá dài. Sau đó, lực lượng cảnh sát 113 có mặt để giải phóng hiện trường, chốt giữ quanh cột điện. Điện lực Đồng Hới cắt điện để đảm bảo an toàn cho người này.
Theo ghi nhận, cột điện mà người phụ nữ trèo lên khá lớn, kết cấu sắt lắp ghép và đường điện có đến 3 dây. Rất nhiều người hiếu kỳ đã đứng xem khiến giao thông tắc nghẽn một đoạn khá dài. Sau đó, lực lượng cảnh sát 113 có mặt để giải phóng hiện trường, chốt giữ quanh cột điện. Điện lực Đồng Hới cắt điện để đảm bảo an toàn cho người này. 
Đại diện một số ngành chức năng đã có mặt để tìm cách đưa người phụ nữ xuống, nhưng không có phương án nào được đưa ra. Một lúc lâu sau đó, có xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất. Lực lượng CSGT, CSCĐ được tăng cường thêm để giải phóng giao thông.
Đại diện một số ngành chức năng đã có mặt để tìm cách đưa người phụ nữ xuống, nhưng không có phương án nào được đưa ra. Một lúc lâu sau đó, có xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất. Lực lượng CSGT, CSCĐ được tăng cường thêm để giải phóng giao thông.

Chánh thanh tra điêu đứng vì tố cáo cấp trên

“Tôi là người có địa vị, có học thức và am hiểu pháp luật mà còn phải điêu đứng khi đấu tranh để tìm sự công bằng, huống hồ người dân không hiểu luật không biết sẽ còn khốn đốn đến đâu!”.

Đó là những chia sẻ của chị Vũ Thị Hương, 38 tuổi, chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới