Nã tên lửa vào căn cứ Mỹ xong, Iran thỏa mãn, tất cả lại... hòa?

(Kiến Thức) - Sau vụ tấn công nhằm vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq sáng 8/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thông báo kết thúc chiến dịch trả đũa của Tehran nhằm vào Washington.

Theo Newsweek ngày 8/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thông báo kết thúc chiến dịch trả đũa của Tehran nhằm vào Washington và rằng nước này không tìm cách leo thang căng thẳng trong xung đột.
"Iran đã tiến hành và kết thúc các biện pháp tự vệ tương xứng theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhắm vào căn cứ mà từ đó cuộc tấn công vũ trang hèn nhát nhằm vào các công dân và quan chức cấp cao của chúng tôi đã được phát động", ông Zarif viết trên Twitter sáng 8/1.
Na ten lua vao can cu My xong, Iran thoa man, tat ca lai... hoa?
 Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Getty. 
"Chúng tôi không tìm cách leo thang hay chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ tự bảo vệ đất nước mình trước bất kỳ cuộc xâm lược nào”, Ngoại trưởng Iran nói thêm.
Tuyên bố của ông Zarif được đưa ra vài tiếng sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tổ chức hai đợt tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Al-Asad và Erbil, Iraq.
Sau vụ tấn công của Iran, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang đánh giá thương vong và thiệt hại.
"Các tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào hai căn cứ quân sự tại Iraq. Đánh giá về thương vong và thiệt hại đang diễn ra. Cho đến nay, mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi sở hữu lực lượng quân đội được trang bị tốt và mạnh nhất ở mọi nơi trên thế giới. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố vào sáng mai 8/1 (giờ địa phương)", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter.

Mời độc giả xem thêm video: Iran tấn công căn cứ quân sự có lính Mỹ tại Iraq (Nguồn video: NBC News)

Như tin tức đã đưa, ngày 8/1, hơn 10 quả tên lửa đạn đạo đã được phóng từ bên trong Iran nhằm vào hai cơ sở quân sự Mỹ tại Iraq là cơ sở tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq và căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây nước này.
Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận vụ tấn công diễn ra vào khoảng 5h30 ngày 7/1 (theo giờ Mỹ, tức khoảng 5h30 sáng ngày 8/1 theo giờ Việt Nam). Chính quyền Iran tuyên bố vụ phóng tên lửa nhằm mục đích trả đũa vụ không kích của Mỹ nhằm vào sân bay ở Baghdad, Iraq, khiến tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng hôm 3/1.
Theo hãng thông tấn Reuters, ít nhất 80 người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vừa qua. Hiện chưa xác định được danh tính và quốc tịch các nạn nhân trên. Tuy nhiên, CNN dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng Quân đội Mỹ không chịu bất cứ thương vong nào.

Mỹ “cấm cửa” đoàn đại biểu Iran dự hội nghị Liên Hợp Quốc

Phó giám đốc truyền thông của văn phòng Tổng thống Iran cho biết, Mỹ đã từ chối cấp visa cho một loạt thành viên trong đoàn đại biểu tháp tùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ).

Giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, Phó giám đốc truyền thông của văn phòng Tổng thống Iran Parviz Esmaeili cho biết, Mỹ đã từ chối cấp visa cho một loạt thành viên trong đoàn đại biểu tháp tùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Rouhani cho biết ông sẽ gặp gỡ Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề hội nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

35 người thiệt mạng do giẫm đạp tại đám tang tướng Soleimani

Vụ giẫm đạp xảy ra tại đám tang tướng Qassem Soleimani được tổ chức tại quê nhà của vị cố tư lệnh ở Kerman, gây ra nhiều thương vong.

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 7/1 xác nhận vụ giẫm đạp và cảnh hỗn loạn xảy ra tại Kerman, phía đông nam nước này, quê nhà của tướng Qassem Soleimani.

Máy bay rơi ở Iran khiến 170 người chết: Lỗi kỹ thuật hay bị bắn nhầm?

(Kiến Thức) - Một chiếc máy bay Boeing 737 thuộc hãng hàng không Ukraine International chở 170 người đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Iran. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật nhưng vẫn có nhiều nghi vấn khác. 

Theo RT, một chiếc máy bay chở 170 người, gồm cả hành khách và thành viên phi hành đoàn, đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini, Iran, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 8/1 (giờ địa phương). Chiếc phi cơ gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran (Iran) đến Kiev (Ukraine).

Đọc nhiều nhất

Tin mới