Mua đất hoang, chàng béo gây kinh ngạc khi phát tài bằng cách này!

Sau 12 năm kiên trì, cuối cùng anh cũng đã thu được "trái ngọt" gây chấn động nước Anh.

Mời độc giả xem clip các biện pháp cải tạo đất bạc màu: (Nguồn VTC16)
Năm 25 tuổi, chàng trai người Anh Stewart đã gây ngỡ ngàng cho tất cả mọi người khi bán toàn bộ bất động sản đang có, tiêu sạch tiền tiết kiệm để mua một mảnh đất hoang. Ai cũng chê cười và coi Stewart là một thằng ngốc vì hành động này, còn cha mẹ Stewart đã từ mặt con một thời gian.
Stewart bên mảnh đất hoang mà anh đã phải bán nhà, tiêu sạch tiền tiết kiệm để mua.
Stewart bên mảnh đất hoang mà anh đã phải bán nhà, tiêu sạch tiền tiết kiệm để mua. 
Trước hàng loạt phản đối và nghi ngờ, Stewart đã một mình thực hiện công việc khảo cổ vốn bị bỏ dở trên mảnh đất này. Anh đã kiên trì làm việc trong suốt 12 năm và cuối cùng cũng thu được trái ngọt.
Hành động của Stewart khiến anh bị cha mẹ từ mặt, mọi người chê cười.
 Hành động của Stewart khiến anh bị cha mẹ từ mặt, mọi người chê cười.
Đúng với phán đoán ban đầu của Stewart, năm 37 tuổi, Stewart đã khai quật được một thị trấn cổ có từ thế kỷ 13. Việc phát hiện ra di chỉ này đã làm chấn động giới khảo cổ toàn nước Anh.
Một số lượng lớn các bảo vật quý hiếm đã được khai quật. Vì vậy, không ít tỷ phú đã tranh nhau mua mảnh đất này vì vẫn còn rất nhiều văn vật (di vật văn hóa khảo cổ) vẫn chưa được đào lên.
Một số chuyên gia sau khi đo đạc cho biết thị trấn này có phạm vi vô cùng lớn, có thể chứa hơn 10.000 người.
Được biết trong thời kỳ Norman (dân tộc từng xâm lược nước Anh), nơi đây từng có sự xuất hiện của gia tộc Claire nổi tiếng.
Nhờ giá trị văn hóa, khảo cổ đặc biệt, di chỉ cổ này sẽ sớm được khai quật toàn bộ, tạo nên lợi ích kinh tế khổng lồ cho mảnh đất hoang năm xưa. Những người từng cười nhạo Stewart chắc hẳn giờ đang hối hận khi thấy anh chàng bất ngờ phát tài.

Giúp chàng chọn quà 8/3 “ngon, bổ, rẻ” dưới 500.000 tặng nàng

(Kiến Thức) - Với 500.000 đồng, các chàng có khá nhiều lựa chọn quà 8/3 để tặng nàng. Người lãng mạn có thể chọn những bó hoa đầy màu sắc. Người thực tế có thể mời nàng đi ăn hoặc mua áo, váy, giày dép...

Hoa tươi luôn là món quà không bao giờ lỗi mốt mỗi dịp 8/3. Có nhiều loại hoa song hoa hồng vẫn được các chàng trai chọn nhiều nhất để làm quà tặng 8/3. Ảnh: Facebook.
 Hoa tươi luôn là món quà không bao giờ lỗi mốt mỗi dịp 8/3. Có nhiều loại hoa song hoa hồng vẫn được các chàng trai chọn nhiều nhất để làm quà tặng 8/3. Ảnh: Facebook.

Vườn mít Thái quả đẹp mê hồn bên hồ Núi Cốc

Sau cả chục năm dày công, vun trồng, chị Hiền đã có cả nghìn cây mít Thái cho thu hoạch. Cây nào cũng sai trĩu quả, có cây cho 2-3 tạ quả, hứa hẹn một mùa bội thu.

Con đường mòn dẫn tới trang trại của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1978) ở xóm Đá Dựng, xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên rợp bóng cây xanh. Cả vùng non nước hữu tình hiển hiện lên giữa bốn bề mấy núi. Ngôi nhà nhỏ của chị Hiền cũng ngoảnh mặt ra hồ núi Cốc. Nom nó giống như một khu du lịch nghỉ dưỡng hơn là trang trại của người con gái xứ trà. Từng hàng dừa nước trải dài ngút tầm mắt.

Vườn mít Thái của chị Hiền ra sai trĩu quả. Quả trái vụ mà phát triển rất đều. Trọng lượng quả từ 5-30kg.
 Vườn mít Thái của chị Hiền ra sai trĩu quả. Quả trái vụ mà phát triển rất đều. Trọng lượng quả từ 5-30kg.

17 năm chịu cảnh “giời hành” biến đồi hoang thành trang trại bạc tỷ

Những năm đầu tôi lên đây khai khẩn đồi hoang làm trang trại, cả bản ai cũng cười chê, nó là lão khùng, phố bản thì không ở lại lên đồi trồng cây.

Lão khùng bỏ phố lên rừng
“Những năm đầu tôi lên đây khai khẩn đồi hoang làm trang trại, cả bản ai cũng cười chê, nó là lão khùng, phố bản thì không ở lại lên đồi trồng những loại cây mà theo họ chỉ có những cán bộ có trình độ “cao siêu” mới làm được. Đi đâu gặp tôi, người già, trẻ nhỏ đều thì thầm: lão này đúng là hâm thật rồi, ruộng đất dưới này thiếu gì mà phải bỏ lên đồi trồng cây” - ông Miên tâm sự trên đường đưa chúng tôi lên thăm trang trại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới