Khởi tố nguyên thượng úy công an vụ gài ma túy tống bạn trai vào tù

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can với Nguyễn Thị Vững (SN 1978, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), nguyên thượng úy công an vụ gài ma túy tống bạn trai vào tù.

Nguyên thượng úy công an Nguyễn Thị Vững bị khởi tố về tội Vu khống quy định theo khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình sự và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2 điều 249).
Vững được xác định là đồng phạm với Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) trong vụ gài ma túy vào xe ô tô, đẩy ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) vào tù.
Khoi to nguyen thuong uy cong an vu gai ma tuy tong ban trai vao tu
 Nguyễn Thị Vững tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/4 vừa qua.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 10/4 tại TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), bị cáo Vân cho hay, khi Vân kể với bà Vững về việc mình thường xuyên bị Thiện đánh đập. Vững nghe bạn kể xong, bày cách gài ma túy vào ô tô Thiện.
"Trưa hôm đó (26/10/2016), chị Vững bảo tôi ra gốc cây ở ngõ 35 phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) sẽ có người đưa cho bọc màu trắng này, rồi bỏ vào cốp trước xe ô tô của anh Thiện. Mọi việc đã có chị Vững lo, tôi chỉ việc làm theo” - bị cáo Vân nói.
Bên cạnh đó, Vân cho hay, còn có những chi tiết chưa được thể hiện trong cáo trạng như việc Vững nhận 1 tỷ đồng và lo việc đẩy ông Thiện vào tù. Theo bị cáo, nội dung này đã có trong ghi âm Vân gửi cho cơ quan điều tra nhưng lại bị cắt đi.
Tuy nhiên, những điều Vân nói, Vững đều phủ nhận. Cựu thượng úy công an cho rằng không có chuyện mình bày cách tống ông Thiện vào tù.
“Về giấy nhận nợ, chị Vân có hỏi tôi 'em đang cần tiền, chị có tiền cho em vay'. Lúc này, tôi bảo không có nhưng sau đó đã đi hỏi vay được và đưa cho Vân 200 triệu đồng. Rồi Vân đề nghị ghi tăng số tiền lên thành 500 triệu đồng” - Vững cho hay.
Người phụ nữ này biết việc Vân cùng ông Thiện bị tạm giữ tại Công an quận Nam Từ Liêm do phát hiện trên xe ô tô có ma túy khi Vân gọi điện thông báo. Còn ai là người báo cho cơ quan chức năng kiểm tra hành chính xe ô tô BKS: 30A-80501 do ông Thiện cầm lái, thì Vững không nắm được.
Khoi to nguyen thuong uy cong an vu gai ma tuy tong ban trai vao tu-Hinh-2
 Nguyễn Thị Vân và ông Nguyễn Văn Thiện tại tòa.
Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị can Nguyễn Thị Vững mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, khác với cáo trạng là Vững gọi điện thoại báo cho ông Đ. (tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn I thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) và sau đó, ông Đ. gọi cho Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội kiểm tra xe ông Thiện chứa ma túy.
Bên cạnh đó, việc cơ quan điều tra tách hồ sơ của bà Vững và nam thanh niên bỏ ma túy vào xe ông Thiện là không đúng quy định, làm ảnh hưởng việc xác định Vân là chủ mưu hay đồng phạm.
Cùng với đó là việc xác định các vật chứng như ghi âm, đĩa băng cần phải giám định xem có bị cắt ghép hay không. Từ đây, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Trước đó vào ngày 28/10/2016, Nguyễn Thị Vân điều khiển xe ô tô đưa Nguyễn Văn Thiện đi làm rồi đỗ xe trên lòng đường ở phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.
Trưa cùng ngày, một người đàn ông (chưa xác định được lai lịch) mang ma túy đến để dưới gốc cây gần đó và điện thoại báo cho Vân. Vân đến lấy ma túy rồi cho vào cốp trước ghế phụ xe ô tô của Thiện. Chiều tối, khi Thiện và Vân cùng đi gặp khách hàng trên đường Lê Đức Thọ, Vân gọi điện thoại báo cho Nguyễn Thị Vững (thượng úy công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an) biết lịch trình di chuyển.
Sau khi nhận được thông tin, Vững đã gọi điện thoại báo cho ông Đ. (tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn I thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội). Ông Đ. đã gọi cho Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội về việc xe của Thiện chứa ma túy.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện cốp trước có một bọc ma túy và buộc áp giải Thiện lên trụ sở công an quận Nam Từ Liêm để lấy lời khai. Kết quả giám định cho thấy các gói nhỏ là 7,003g heroin và 1,4g ma túy dạng methamphetamine.
Sau khi Thiện bị bắt, Vững nhận 1 tỷ đồng tiền công từ Vân. Sau khi bị tạm giữ 8 ngày, Thiện được trả tự do vì cơ quan công an không chứng minh được hành vi phạm tội. Khi trở về nhà, Thiện vẫn sống với Vân như bình thường để thu thập chứng cứ minh oan cho mình. Sau 3 tháng âm thầm điều tra, Thiện đã nộp đơn tố cáo hành vi phạm tội của Vân cùng bằng chứng ra Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.
Đến tháng 4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố Nguyễn Thị Vân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Vu khống”. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc Vân thuê người “tống” người yêu vào tù là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và làm ăn.
Cụ thể, cả Thiện và Vân có chung khối tài sản gồm 7 bất động sản và tiền mặt trị giá hơn 200 tỉ đồng. Tất cả đều do Vân đứng tên. Hai bên đã ký thỏa thuận đây là tài sản chung và mỗi bên hưởng 50% giá trị. Tuy nhiên khi xảy ra mâu thuẫn, Thiện yêu cầu chia tay và chia tài sản chung nhưng Vân không đồng ý.
>>> Xem thêm: Bắt tạm giam “nữ quái” gài ma túy để tống bạn trai vào tù

Nguồn: VTC.

Người đàn ông Hà Nội bị bạn gái "gài ma túy tống vào tù" tìm lại công lý

Sau thời gian bị tạm giữ, khi trở về anh Thiện quyết tìm ra người đã vứt ma túy vào ô tô hãm hại mình. Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, lưu dưới tên "công an" khiến anh nghi ngờ.

Sự việc xảy ra vào năm 2016. Vào một buổi chiều tối, anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ngụ tại quận Tây Hồ, Hà Nội) lái ô tô chở bạn gái sống cùng nhà là Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội) đi trên đường thì bị cảnh sát cơ động dừng xe kiểm tra.
Nguoi dan ong Ha Noi bi ban gai
Ảnh minh họa: LĐ 
Họ phát hiện trong xe anh có gói nhỏ chứa ma túy và heroin. Anh bị tạm giữ nhiều ngày, sau đó được trả tự do. Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, lý do anh được cho về là cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội của anh.

Gài ma túy tống bạn trai vào tù: Người phụ nữ ngã ngửa khi thấy nạn nhân trở về từ trại tạm giam

Thấy anh bạn trai trở về nhà trong đêm tối, Vân sững người, bước lùi về phía sau rồi gần như ngã ngửa xuống ghế sô pha.

Gần 3 năm sau vụ án oan nghiệt suýt cướp mất thanh danh, sự nghiệp và cả cuộc sống tự do của mình, bên cốc cà phê trong căn nhà rộng rãi trên phố cổ Hà Nội, anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975) buồn bã kể lại hành trình tự phá án cứu mình và mối duyên oan trái với người đàn bà bất hảo đã đẩy mình vào vòng lao lý.

Tài xế xe biển xanh tát CSGT ở Thanh Hoá bị phạt 2,5 triệu đồng

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc tài xế xe biển xanh tát CSGT ở Thanh Hoá, ông Trần Lâm Bình (SN 1968), người điều khiển xe BKS 31A-6407 đã bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng. 

Thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Lâm Bình (SN 1968, trú ở Hà Nội) - người điều khiển xe ô tô biển xanh đã có hành vi xâm hại sức khỏe người khác với số tiền 2,5 triệu đồng.
Vào thời điểm rạng sáng ngày 17/8, tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Quảng Xương có mặt tại cây xăng xã Quảng Lĩnh để hoàn thiện biên bản sau khi xử lý hiện trường một vụ việc tai nạn ở gần đó.
Thời điểm này, tài xế xe ô tô BKS 31A – 6407 tên Trần Lâm Bình (SN 1968, trú tại Hà Nội) điều khiển xe vào đổ xăng trong tình trạng say xỉn rồi đi vệ sinh không đúng chỗ.
Được nhắc nhở, tài xế này chửi bới rồi tát CSGT Thanh HóaNgay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa tài xế và phương tiện về trụ sở để xử lý.
Tai xe xe bien xanh tat CSGT o Thanh Hoa bi phat 2,5 trieu dong

Tài xế biển xanh 31-6407 có hành vi lăng mạ và tát chiến sỹ CSGT Thanh Hóa (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Quảng Xương xác nhận vụ việc: "Việc này chúng tôi đã báo cáo lên Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa. Do không đủ yếu tố cấu thành hình sự nên sẽ chỉ xử lý vi phạm hành chính".

Về chiếc xe biển xanh mà tài xế tát CSGT điều khiển, chiếc xe này đã được bán cho tư nhân nhưng chưa kịp làm thủ tục đăng ký lại biển.

Tuy nhiên, tra cứu từ thông tin từ hệ thống Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô biển xanh 31A-6407 có chủ sở hữu là Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (ở số 51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chiếc xe này được đăng kiểm tại Trung tâm 2903S vào ngày 14/6/2019, còn hạn kiểm định đến ngày 13/12/2019.

Mời quý vị độc giả xem video: Tài xế xe biển xanh tát CSGT ở Thanh Hóa

Tài xế xe biển xanh tát CSGT Thanh Hóa (Nguồn: VTC).

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phản hồi thông tin và cho biết, chiếc xe biển xanh trên đã thanh lý. Hiện đang thuộc sở hữu của Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam.
Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam xác nhận ông Trần Lâm Bình không phải cán bộ hay nhân viên của trung tâm.
Ngày 16/8, chiếc xe bị hỏng nên lãnh đạo trung tâm có nhờ ông Bình đem đi sửa do có quen biết từ trước.
Tai xe xe bien xanh tat CSGT o Thanh Hoa bi phat 2,5 trieu dong-Hinh-2

Theo thông tin trên website của Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, ông Hà Hữu Đức đang là Giám đốc trung tâm. 

Bức xúc về vụ việc này, luật sư Nghiêm Quang Vinh – Giám đốc công Luật TNHH Nghiêm Quang (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị quan lý chiếc xe ô tô công (xe biển xanh 31A-6407), cụ thể là lãnh đạo Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam khi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tự ý giao xe cho người không phải biên chế, cán bộ của trung tâm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới