Thân hình của Mikel rất bình thường khi còn trẻ và thậm chí khi 20 tuổi, cô còn sở hữu một thân hình chuẩn như người mẫu.
Nhưng khi 22 tuổi, vòng ba của cô đã tăng lên vùn vụt sau lần sinh con đầu tiên và 3 lần sinh con sau đó. Mikel đã cố gắng ăn kiêng trong nhiều năm để giảm cân nhưng không hiệu quả, nên cô đã quyết sẽ không bao giờ ăn kiêng nữa.
Mikel ăn trung bình khoảng 3.000 calo/ngày. Cô ăn 2 quả trứng, xúc xích, thịt lợn xông khói, 10 củ khoai tây trong bữa sáng. Thực đơn bữa trưa của cô thường là cá rán, khoai tây chiên và bữa tối là gà quay, cơm hoặc súp khoai tây.
“Tất cả mọi người đều chú ý tới vòng 3 của tôi. Mỗi khi đi trên phố, tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người cười về tôi. Một số người đoán rằng tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để nâng mông, nhưng nó hoàn toàn tự nhiên”, cô Mikel cho biết. Việc sở hữu vòng 3 quá ‘khủng’ khiến cô Mikel gặp nhiều phiền toái, nhưng khó khăn mỗi khi đi qua cửa nhà nhà hay cần tới 2 ghế khi đi máy bay
Thân hình của Mikel rất bình thường khi còn trẻ và thậm chí khi 20 tuổi, cô còn sở hữu một thân hình chuẩn như người mẫu.
Nhưng khi 22 tuổi, vòng ba của cô đã tăng lên vùn vụt sau lần sinh con đầu tiên và 3 lần sinh con sau đó.
Mikel đã cố gắng ăn kiêng trong nhiều năm để giảm cân nhưng không hiệu quả, nên cô đã quyết sẽ không bao giờ ăn kiêng nữa.
Mikel ăn trung bình khoảng 3.000 calo/ngày. Cô ăn 2 quả trứng, xúc xích, thịt lợn xông khói, 10 củ khoai tây trong bữa sáng. Thực đơn bữa trưa của cô thường là cá rán, khoai tây chiên và bữa tối là gà quay, cơm hoặc súp khoai tây.
“Tất cả mọi người đều chú ý tới vòng 3 của tôi. Mỗi khi đi trên phố, tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người cười về tôi. Một số người đoán rằng tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để nâng mông, nhưng nó hoàn toàn tự nhiên”, cô Mikel cho biết.
Việc sở hữu vòng 3 quá ‘khủng’ khiến cô Mikel gặp nhiều phiền toái, nhưng khó khăn mỗi khi đi qua cửa nhà nhà hay cần tới 2 ghế khi đi máy bay