Giữ trong tâm thiện niệm này mới có thể biến nguyện ước thành hiện thực

Niệm Phật, trong lòng không có Phật, dù mâm cao cỗ đầy, cũng sẽ chẳng thể nhận được sự phù hộ của Thần Phật. Đầu năm niệm Phật, nhớ giữ trong tâm sự sám hối chân thành mới có thể biến nguyện ước thành hiện thực.

Thiện niệm cần giữ trong tâm: Phải thật lòng sám hối
Niệm Phật, trong lòng không có Phật, dù mâm cao cỗ đầy, cũng sẽ chẳng thể nhận được sự phù hộ của Thần Phật. Muốn lời nguyện ước cảm động thần linh, mang lại nhiều may mắn cho gia đình, phải thật lòng sám hối. Bởi con người sống ở đời, dù trực tiếp hay gián tiếp, ít nhiều đều tạo nghiệp. Nếu không biết thật lòng với chính mình, sẽ tạo thành ác nghiệp, gây tổn hại phúc đức vô cùng.
Đức Phật nhân từ, cứu khổ cứu nạn. Bể khổ vô biên, quay đầu sẽ thấy ánh sáng bình yên của Phật Pháp. Muốn được Thần Phật phù hộ, phải biết biến ác nghiệp thành thiện nghiệp, tiêu trừ ác duyên. Muốn vậy phải biết sám hối. Muốn sám hối phải có tâm. Tâm là thứ quý giá nhất của đời người.
Giu trong tam thien niem nay moi co the bien nguyen uoc thanh hien thuc
Ảnh minh họa. 
Đức Phật độ chúng sinh, nhưng chúng sinh có hướng Phật?
Đức Phật độ chúng sinh, quyền năng của ngài đủ sức khiến toàn thể con người bình an, hưng vượng trọn đời. Chỉ là súng sinh có hướng Phật không thôi. Đừng vì cái lợi trước mắt, mà chà đạp lên luân thường. Đừng vì uất hận ở đời, mà khiến bản thân rơi vào bề khổ trầm luân.
Phật dạy: "Tội tòng tâm khởi tương tâm sám. Tâm nhược diệt thời tội diệc vô. Tâm vong tội diệt lưỡng câu không. Thị tắc danh vi chân sám hối." Câu này có nghĩa: tội lỗi xuất phát từ tâm, phải lấy tâm mà sám hối. Tâm mà diệt thì tội cũng không còn. Tội vong tâm diệt, cả hai không còn nữa. Đó mới thực sự là sám hối, nhận được sự phù hộ tối cao của trời phật.

Phật dạy: Có 2 việc giúp con người ngay lập tức tránh được chuyện xui

Có 2 việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình.

Chuyện kể rằng, một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi thuyết giảng ở Rajagaha, một thành phố ở Ấn Độ thời cổ đại, thì một người đã hỏi Ngài rằng, "Liệu có cách nào có thể giúp con người ta tránh gặp phải những chuyện xấu trong cuộc sống không?"

Phật dạy: Đời người có 3 nỗi thống khổ không thể tránh

Phật dạy, con người sống trên đời có 3 nỗi khổ không thể tránh khỏi chính là: Không buông bỏ được, không quên đương và không nỡ rời đi. Nhưng hoàn toàn có thể khắc chế bằng cách đơn giản sau.

Đời người có 3 nỗi thống khổ

Phật dạy: Sang năm mới có 1 tật xấu tuyệt đối không được giữ

Phật dạy: Lười biếng, không lao động chính là một tật xấu vô cùng nguy hiểm, sẽ khiến con người kiệt quệ và chán nản, rút cạn toàn bộ năng lượng sống, thậm chí thiêu rụi tiền đồ và tương lai ở phía trước. Muốn gia đình mới yên ấm, phúc lộc an khang, tốt nhất hãy rũ bỏ.

Thường xuyên để bản thân trong tình trạng lười biếng, không lao động

Đọc nhiều nhất

Tin mới