Hôn nhân ép buộc và cái chết đau lòng của cô gái trẻ

Hôn nhân ép buộc vốn không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc, đặc biệt là ở những khu vực nông thôn kém phát triển. Đi cùng với nó là những câu chuyện đau lòng.

Theo tờ SCMP, Tongtong (19 tuổi) bị ép phải đính hôn với một người đàn ông cô mới gặp 5 ngày trước. Mẹ cô cho rằng gia thế giàu có của đàng trai sẽ “giúp cuộc sống về sau của Tongtong dễ dàng hơn”.
 Hai mẹ con Tongtong đang cùng kinh doanh một cửa hàng quần áo nhỏ ở quê nhà.
Hon nhan ep buoc va cai chet dau long cua co gai tre
 Tongtong buộc phải nhận lời kết hôn vì đạo hiếu. Ảnh: SCMP
Mẹ Tongtong và một bà mối đã thuyết phục Tongtong nhận lời. Nhà trai đã tặng mẹ Tongtong sính lễ trị giá 270.000 Nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) trong lễ đính hôn. Người mai mối cũng nhận được 4.800 Nhân dân tệ (gần 18 triệu đồng).
Tuy nhiên, chia sẻ với tờ Thanh niên Bắc Kinh, người mẹ cho biết con gái bà không thích vị hôn phu kia vì tính cách thô lỗ và khắt khe. Tongtong muốn hủy bỏ hôn ước nhưng người mai mối đã can ngăn và nói rằng mẹ cô cần tiền.
Theo nhiều người quen biết cũng như hàng xóm trong vùng, Tongtong trước giờ luôn là cô con gái hiếu thảo. Cô thậm chí đã bỏ học để đi làm và phụ giúp tài chính cho gia đình, đồng thời chăm sóc các em nhỏ.
Hon nhan ep buoc va cai chet dau long cua co gai tre-Hinh-2
 Một thiếu nữ bị ép hôn, rơi lệ trong ngày cưới. Ảnh: SCMP
Cô gái trẻ tuyệt vọng đã nhảy xuống dòng sông gần nhà, chỉ 17 ngày sau lễ đính hôn. Sau cái chết của Tongtong, nhà trai đã yêu cầu mẹ Tongtong trả lại sính lễ.
Người mẹ chỉ đưa trả 180.000 Nhân dân tệ, số tiền còn lại coi như tiền phạt vì "con rể hụt" đã nói dối về tuổi của mình. Anh ta nói hơn Tongtong 4 tuổi, nhưng thực tế lại hơn cô tới 8 tuổi.
Tuy nhiên, đàng trai nhất quyết đòi đủ tiền. Họ còn dùng ô tô chặn trước cửa hàng quần áo của gia đình Tongtong và phát loa đòi tiền. Thậm chí, một đài truyền hình địa phương cũng được mời đến để đưa tin về câu chuyện "quỵt tiền".
“Đây đúng là một câu chuyện khủng khiếp và kinh dị. Thật tội nghiệp vì cô gái chưa bao giờ được sống cho chính mình", một người dùng mạng xã hội bình luận.
Hon nhan ep buoc va cai chet dau long cua co gai tre-Hinh-3
 Hôn nhân ép buộc vốn không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Hôn nhân ép buộc vốn không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc, đặc biệt là ở những khu vực nông thôn kém phát triển.
Năm 2020, một cô gái 17 tuổi cũng bị ép kết hôn với một người đàn ông mà cô mới gặp 6 lần. Nạn nhân sau đó đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và yêu cầu cha mẹ cô hủy bỏ hôn ước, để được quay trở lại trường học.
Ở những thành phố lớn, phụ nữ trên 30 tuổi chưa lập gia đình thường bị mang danh là “gái ế”. Họ cũng phải đối mặt với áp lực lớn từ cha mẹ.
Năm 2021, một bác sĩ ở Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, kể về một nữ bệnh nhân 30 tuổi bị trầm cảm nặng, vì người cha nói cô càng độc thân lâu thì càng “giảm giá”.
Hon nhan ep buoc va cai chet dau long cua co gai tre-Hinh-4
Trung Quốc liên tục ghi nhận tỷ lệ kết hôn giảm trong nhiều năm. Ảnh: CNN 
Trung Quốc liên tục ghi nhận tỷ lệ kết hôn giảm trong nhiều năm. Số lượng các cặp vợ chồng mới cưới giảm từ 13,47 triệu vào năm 2013, xuống còn 6,83 triệu vào năm 2022. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên 7,68 triệu cặp vào năm 2023.

MC Lâm Hạo Đình tự tử ở tuổi 35

MC Lâm Hạo Đình qua đời ở tuổi 35 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh trầm cảm.

Ngày 1/11, theo HK01, người mẫu, MC Lâm Hạo Đình qua đời tại một khách sạn. Cảnh sát cho biết, nam nghệ sĩ được cho là bị ngạt khí độc do đốt lò than trong phòng kín.

Mỹ nhân Ấn Độ 30 tuổi tự tử, bạn trai cũ bỏ trốn

Nữ diễn viên Vaishali Takkar treo cổ tự tử tại nhà riêng vì nghi bị quấy rối trong thời gian dài.

Ngày 18/10, tờ India Today đưa tin nữ diễn viên Vaishali Takkar qua đời ở tuổi 30. Cô treo cổ tự tử tại nhà riêng hôm 17/10. Có mặt tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của Vaishali Takkar.

My nhan An Do 30 tuoi tu tu, ban trai cu bo tron
Vaishali đột ngột qua đời ở tuổi 30.

Sở cảnh sát địa phương cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy một cuốn nhật ký trong phòng Vaishali Takkar, một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết nằm trong cuốn nhật ký. Chúng tôi sẽ điều tra dựa trên cuốn nhật ký”.

Bước đầu điều tra, cảnh sát địa phương đang nghi ngờ thủ phạm là Rahul - bạn trai cũ của Vaishali Takkar. Trước đó, gia đình cô đã nộp đơn tố cáo Rahul vì hành vi quấy rối biết tin Vaishali chuẩn bị kết hôn với vị hôn phu mới. Hiện Rahul đã bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân nữ diễn viên treo cổ tự tử.

 My nhan An Do 30 tuoi tu tu, ban trai cu bo tron-Hinh-2
Sự ra đi của Vaishali gây nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Vụ tự tử hiện gây xôn xao dư luận trong những ngày qua tại Ấn Độ. Sự ra đi đột ngột của Vaishali là cú sốc tinh thần quá lớn đối với gia đình và những người hâm mộ. Gia đình, bạn bè, người thân nữ diễn viên còn bàng hoàng, chưa thể chấp nhận sự thật.

Bạn thân của Vaishali - Jhanvi đau lòng tiết lộ: “Vaishali dự định kết hôn vào tháng 12 năm nay. Cô ấy và Mitesh đã tìm hiểu nhau vài tháng trước. Hai gia đình rất mong chờ đám cưới của Vaishali và Mitesh”.

Vaishali Takkar sinh năm 1990, diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ. Năm 2016, cô đóng vai Vrinda trong “Yeh Hai Aashiqui”. Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2017, cô đóng vai Anjali Bhardwaj trong “Sasural Simar Ka”. Năm 2018, cô được chọn vào vai Shivani trong “Super Sisters”. Sau đó, cô đóng vai Netra trong “Vish Ya Amrit”. Từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, Vaishali Takkar đóng vai Ananya trong “Manmohini 2” cùng với Karam Rajpal và Reyhna Malhotra. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới